
Voi rừng hung hãn tấn công xe buýt
Voi rừng đi vào quốc lộ ở Ấn độ bất ngờ tấn công xe buýt và mọi người xung quanh khiến phương tiện bị hư hỏng phần đầu.
Voi rừng đi vào quốc lộ ở Ấn độ bất ngờ tấn công xe buýt và mọi người xung quanh khiến phương tiện bị hư hỏng phần đầu.
Con voi hoang dã xông vào căn bếp của một nhà hàng ở Thái Lan, nó dùng vòi quật vỡ một số đồ đạc để tìm kiếm đồ ăn.
Sau khi phát hiện một con voi bị chết trong rừng, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận vì xung quanh đang có đàn voi canh giữ.
Chú chó dũng cảm ngăn cản và xua đuổi con voi to lớn, định xông vào nhà tìm thức ăn tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan.
Khoảnh khắc kinh hoàng khi một con voi hoang dã giận dữ phá hủy nhà kho bằng gỗ ở Thái Lan để tìm kiếm thức ăn.
Ngày 8/4, một người dân tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai bị voi rừng tấn công bị thương.
Đoạn video được quay tại Chiang Mai, Thái Lan cho thấy chú voi thân thiện dùng chiếc vòi của mình để tạm biệt du khách.
Con voi đang đợi bên bên đường và đi bộ đến chiếc xe đang đỗ để ăn trộm mía ở tỉnh Chachoengsao, Thái Lan.
Hình ảnh hai con voi rừng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa được bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học ghi lại.
Một con voi hoang dã dừng xe tải để kiếm thức ăn dọc theo một con đường rừng ở Thái Lan.
Một con voi rừng tại tỉnh Chachoengsao, Thái Lan lao ra đường chặn xe tải để cướp mía, nhiều tài xế bất lực trước hành động của con vật.
Nghệ An có 5 đàn voi rừng với khoảng 16 con, tuy nhiên, trong số 5 đàn thì có đến 3 đàn đơn lẻ, tức là thiếu voi đực hoặc voi cái, không còn khả năng phát triển.
Hai con voi rừng nhiều lần xuống núi phá hoại nương rẫy của bà con xã Châu Phong (Quỳ Châu, Nghệ An) khiến lực lượng chức năng phải dùng loa, cồng chiêng xua đuổi.
Hai con voi rừng nhiều lần xuống núi phá hoại nương rẫy của bà con xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An.
Chú voi 9 tuổi tại Bảo tàng Voi ở tỉnh Suri, Thái Lan thực hiện nhiều động tác “tập gym” vui nhộn khiến những người xung quanh thích thú.
Đàn voi rừng có số lượng khoảng 3 – 5 con, đi từ hướng Campuchia về Việt Nam, qua đoạn đường tuần tra biên giới.
Voi rừng truy đuổi chiếc ô tô tại một khu bảo tồn động vật ở Karnataka, Ấn Độ, tài xế không có thời gian quay đầu xe buộc phải chạy lùi với tốc độ cao để thoát nạn.
Bên bờ suối Ia Tul, chú voi Yẵ Tao mấy chục năm tuổi đã không còn thêm một lần vui với nắng gió đại ngàn nữa.
Con cá sấu tưởng bở khi ngoạm được chiếc vòi voi và hăng hái tấn công con mồi, nhưng nuốt trọn cả chú voi đâu phải là chuyện đơn giản.
Đắk Lắk bắt đầu vào mùa khô, nhiều đàn voi rừng liên tục phá hoại hoa màu, tài sản của người dân và các công ty lâm nghiệp tại địa phương.
Một con voi lùn có nguy cơ tuyệt chủng bị giết một cách tàn nhẫn bởi những kẻ săn trộm trên đảo Borneo nhằm mục đích lấy ngà.
Thay vì huấn luyện bằng roi vọt, các nhân viên Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk dạy voi theo giáo án được các chuyên gia nước ngoài hướng dẫn.
Báo hoa đang ẩn nấp trong bụi cỏ, rình rập tấn công linh dương đứng đơn độc thì một con voi rừng bất ngờ xuất hiện.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, voi rừng liên tiếp ra khu vực dân cư ở xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai phá hoa màu và nhà cửa của người dân.
Voi kéo đến phá nhà, sau đó, dùng vòi tấn công chủ nhà, kéo đi một bao gạo, một bao bắp của dân ở xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai.
Một đàn voi ở Rừng Quốc gia Pù Mát lại vừa xuất hiện phá hoại hoa màu khiến bà con xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) phải thức trắng đêm khua kẻng, đánh trống, đốt lửa xua đuổi.
Người đàn ông say rượu liều lĩnh lại gần chụp ảnh tự sướng với voi rừng, bị con vật hoang dã nổi điên lùa theo, giẫm đạp khiến ông bị thương nặng và thiệt mạng; sự việc xảy ra ngày 2/9 tại làng Kuanrmunda, bang Odisha, Ấn Độ.
Thời gian gần đây, nhiều cá thể voi rừng liên tục kéo về tấn công voi nhà của Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk và tìm kiếm thức ăn tại khu vực Vườn Quốc gia Yóc Đôn, khiến người dân lo sợ.
Mới đây, đàn voi rừng khoảng 5 cá thể liên tục kéo về xã Ea Kiết (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) trong đêm để tìm kiếm thức ăn, phá hoại nhiều cây trồng, dẫm nát nhiều diện tích hoa màu của người dân.
Hai ngày gần đây, một đàn voi rừng khoảng 15 cá thể đã kéo về phá hoại nhiều diện tích hoa màu của người dân ở Đắk Lắk.