
Bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà kèm lời nhắn bất ngờ
Vừa mở cổng, chị B. bất ngờ phát hiện một bé trai khoảng 10 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà, kèm theo lá thư với lời nhắn “ai nhặt được mong nuôi bé trưởng thành”.
Vừa mở cổng, chị B. bất ngờ phát hiện một bé trai khoảng 10 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà, kèm theo lá thư với lời nhắn “ai nhặt được mong nuôi bé trưởng thành”.
Các sư cô phát hiện bé sơ sinh đỏ hỏn, được quấn kín trong lớp quần áo đang khóc ngằn ngặt trước cổng chùa.
Tại cơ quan điều tra, người mẹ thản nhiên kể về hành động bỏ lại xác con ở bụi rậm.
Cháu bé Lê Minh Đăng bị bỏ rơi 2 ngày ở quán phở trên phố Vọng Hà (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) đã được bố mẹ ruột xuống đón về nhà với gia đình.
Giữa đêm lạnh, người cha đẩy xe nôi có đứa con trai 9 tháng tuổi của mình vào bụi cây gần trạm xe điện rồi bỏ đi.
Theo ông Tô Đức, dù có nhiều văn bản đôn đốc của cơ quan quản lý nhưng chùa Bồ Đề vẫn chưa thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.