Vụ trao nhầm con ở Bình Phước: Một gia đình nhận nuôi cả 2 bé
Liên quan đến vụ việc trao nhầm con cách đây 3 năm tại Bệnh viện Đa khoa Bình Long, tỉnh Bình Phước, mới đây, một trong 2 gia đình đã đứng ra nhận nuôi cả 2 cháu bé.
Liên quan đến vụ việc trao nhầm con cách đây 3 năm tại Bệnh viện Đa khoa Bình Long, tỉnh Bình Phước, mới đây, một trong 2 gia đình đã đứng ra nhận nuôi cả 2 cháu bé.
Chiều 25/7, Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long (Bình Phước) tổ chức hòa giải với gia đình anh Vũ Đình Khiên (ở phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long) và anh Huỳnh Văn Tuấn (xã Phước An, huyện Hớn Quản), nhằm trao trả hai bé gái bị trao nhầm 3 năm trước cho bố mẹ ruột của mình.
Tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, một gia đình bất chợt tìm thấy con gái bị bệnh viện trao nhầm khi vô tình bắt gặp ở ngôi làng dân tộc kế bên.
Nghi vấn bé gái gia đình nuôi nấng không phải con đẻ, chị Trâm Anh vượt hàng trăm cây số quay về quê tìm kiếm trong hy vọng mong manh.
Thấy con gái 4 tuổi không có nét giống cha mẹ, một gia đình ở Đà Nẵng nghi ngờ nên lấy mẫu xét nghiệm ADN và nhận ra đó không phải con ruột.
Sau nỗ lực của gia đình, chị Hiền (người bị trao nhầm cách đây 29 năm tại nhà hộ sinh quận Đống Đa) đã tìm được một sản phụ sinh cùng ngày và tiến hành thử ADN.
Xuất hiện thêm trường hợp một bà mẹ bị trao nhầm con 29 năm trước tại Nhà hộ sinh Quận Đống Đa, Hà Nội.
BS Nguyễn Kim Phượng – PGĐ Trung tâm y tế Quận Ba Đình cho biết, cơ quan này đã tìm được những nữ hộ sinh trong ca trực ngày 10/10/1974.
Bà Lê Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Ba Đình, Hà Nội - nơi lưu giữ sổ đăng ký khai sinh của các nhân khẩu thường trú trên địa bàn quận, cho biết.
Bà Hạnh chia sẻ, cách đây 20 năm, bà từng có linh cảm kỳ lạ khi đối diện một cô gái đến quán nhà bà ăn cơm khiến bà tin rằng đó chính là con mình.
Gia đình bị trao nhầm con 42 năm trước tại Hà Nội cho biết đã tìm ra 3 nữ hộ sinh trong ca trực năm xưa.
Sau 40 năm “được” mẹ nhận nhầm, chị Trang và gia đình mong mỏi tìm lại được người mẹ và người chị em của mình.