
Quảng Ngãi: Thêm một nam thanh niên chết đuối dịp lễ Quốc khánh 2/9
Khi đang tắm biển cùng nhóm bạn, Đỗ Đình Nghĩa không may bị sóng cuốn thiệt mạng.
Khi đang tắm biển cùng nhóm bạn, Đỗ Đình Nghĩa không may bị sóng cuốn thiệt mạng.
Nam thanh niên quê Nghệ An tắm biển ở Quảng Ngãi và không may bị sóng lớn cuốn mất tích.
Chiều 2/7, giữa cái nóng lên đến 39 độ C ở Thanh Hóa, hàng chục ngàn du khách và người dân địa phương đổ về tắm biển Sầm Sơn, khiến bờ biển dài ken đặc người.
Chiều 25/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận bé gái bị sứa đốt khiến vết thương ở cánh tay phù nề, dẫn đến mất ý thức sau khi tắm biển Nha Trang.
Đúng 12h trưa 5/5 âm lịch (Tết Đoan Ngọ) hàng nghìn người dân "xứ Nẫu" Bình Định, Phú Yên đổ xô đi tắm biển với mong muốn xua vận xui, cầu may mắn, bình an.
Người đàn ông 67 tuổi có tiền sử bệnh tim, sức khoẻ yếu, khi đi tắm biển bị sóng lớn cuốn ra xa, dẫn đến đuối nước thương tâm.
Đi tắm biển, em P.T (14 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị nhóm thanh thiếu niên đánh dã man, gãy cái 4 răng, hiện đang điều trị tại bệnh viện.
UBND quận Hồ Tây (Hà Nội) cho rằng, tấm biển biểu tượng bàn tay like không phù hợp với Hồ Tây.
Những ngày nóng gay gắt đầu mùa hè, người dân và du khách ùn ùn xuống Sầm Sơn (Thanh Hóa) “giải nhiệt” khiến bãi biển nơi đây đông nghịt người.
Khu du lịch sinh thái Cồn Vành (Tiền Hải, Thái Bình) sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết để đón người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5.
Trong lúc tắm biển ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát (Bình Định), nam thanh niên không may bị sóng cuốn ra xa, tử vong.
Khi thấy hai nam sinh chới với giữa sóng lớn ngoài biển, lực lượng cứu hộ lao ra ứng cứu và đưa được một người vào bờ an toàn.
Trong lúc tắm biển cùng với nhóm bạn, 2 học sinh ở Nghệ An bị rơi vào dòng nước xoáy, cuốn mất tích.
Vào lúc 15h30, ngày 17/8, một số ngư dân phát hiện thi thể nam thanh niên trên vùng biển Hải Minh (TP Quy Nhơn, Bình Định) nên đã nhanh chóng đưa về đất liền.
Elina Makinen, 27 tuổi, đến từ Phần Lan, khởi động ngày mới bằng cách ngâm mình trong hố băng ngoài trời, giữa nền nhiệt đang hạ sâu.
Thấy các học sinh chới với giữa biển dữ, Bí thư Đảng uỷ phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cùng người dân vội bơi đến cứu 6 em thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Sau sự việc xảy ra tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), công ty có nhân viên tham gia trò chơi phản cảm làm bản tường trình, gửi lời xin lỗi người dân địa phương.
Nhóm 5 học sinh THCS rủ nhau ra biển Nam Ô, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tắm thì bị sóng cuốn, 4 em được cứu, còn 1 học sinh mất tích.
Dưới đây là lý do phải làm sạch cơ thể sau khi ngâm mình trong đại dương.
Tắm biển sớm, ông P.H, hiệu trưởng một trường THPT ở Đà Nẵng bị sóng cuốn tử vong.
Phát hiện nhóm người bị đuối nước, Trung úy Thái Ngô Hiếu đội PCCC& CNCH Trảng Bom (Đồng Nai) liền kéo họ vào bờ, sơ cấp cứu, hô hấp nhân tạo, cứu sống các nạn nhân.
Với bộ đồ tắm thiết kế đặc biệt này, các bạn nữ khỏi còn sợ đen da khi đi chơi biển.
Nhóm thanh niên 6 người tắm đêm tại bãi biển Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng thì 5 người bị nước cuốn, được lực lượng chức năng kịp thời cứu được 4 người, 1 người mất tích.
Nằm giữa không gian mênh mông của đại dương xanh thanh bình với nước trong vắt, bao quanh là đá, “hồ vô cực” là điểm check-in không thể bỏ qua khi đến Phú Quý.
Người dân Đà Nẵng đổ về các bãi biển để tắm, đi bộ, tập thể dục,... sau hơn 2 tháng phải đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.
Sau 2 tháng phong tỏa, giãn cách để phòng chống dịch COVID-19, ngày 30/9, người Đà Nẵng được thỏa sức tắm biển, tập thể dục.
Từ ngày 30/9, Đà Nẵng cho phép thêm 10 loại hình, ngành nghề được hoạt động, cho người dân tắm biển, mở lại quán cắt tóc, các chợ truyền thống được hoạt động...
Những tỉnh, thành phố đầu tiên kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 đã mở lại các hoạt động dịch vụ tắm biển, đón khách du lịch và ra khơi với niềm vui ngư trường.
Dự kiến ngày 21/9, TP Vũng Tàu sẽ trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội, kế hoạch được chia làm 3 giai đoạn.
Đà Nẵng tạm dừng hoạt động tắm biển, cắt tóc, thể dục thể thao kể từ 12h ngày 15/7 để phòng chống dịch COVID-19.