
Kẻ đào hầm giấu súng và ma túy bị khởi tố 4 tội danh
Cảnh sát Buôn Ma Thuột vừa khởi tố kẻ thực hiện hơn 30 vụ trộm và cất giấu súng quân dụng, pháo cùng hàng trăm gram ma túy đá trong nhà, trong hầm ở vườn nhà mình.
Cảnh sát Buôn Ma Thuột vừa khởi tố kẻ thực hiện hơn 30 vụ trộm và cất giấu súng quân dụng, pháo cùng hàng trăm gram ma túy đá trong nhà, trong hầm ở vườn nhà mình.
Sau khi ra tù từ tháng 5/2020, Tài tiếp tục hành nghề "hai ngón" và gây ra 50 vụ trộm khác trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và các tỉnh khác.
Hai ông chồng ngồi buồn thiu nói chuyện với nhau, một ông than thở:
Từ ngày 7/12/2018 đến ngày 2/1/2019, cậu bé 15 tuổi này đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp với tổng số tài sản được giám định hơn 47 triệu đồng.
Tên trộm ngang nhiên cầm bức tranh trong bảo tàng ở Moscow (Nga) mang ra ngoài giữa thanh thiên bạch nhật vào thời điểm đông khách tham quan.
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa gửi thư khen Cục cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu về kết quả truy xét nghi phạm trộm 1.200 chỉ vàng ở Hà Tĩnh.
Lợi dụng sương mù, nghi phạm đang thi hành án tại trại giam trèo rào bỏ trốn vào rẫy cà phê và bị bắt giữ sau hơn 1 tháng.
Dù mới 15 tuổi nhưng Chiến đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp tài sản chỉ trong vòng 3 tháng.
Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một kẻ trộm chuyên nhảy lên các chuyến tàu hoả để lấy trộm tài sản của hành khách.
Dù có đến 6 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và đánh bạc nhưng Đoàn Ngọc Thuận vẫn "ngựa quen đường cũ" và bị lực lượng công an bắt giữ.
Sau khi dùng búa tạ phá két lấy trộm tiền, vàng, "siêu trộm" Trần Xuân Trung còn quay lại trả giấy tờ nhà đất cho khổ chủ vì nghĩ rằng không thể cầm cố được.
Đối tượng Rơn từ TP. HCM ra miền Trung thực hiện 6 vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP. Đà Nẵng trước khi bị bắt giữ.
Công an TP Huế vừa bắt giữ Đỗ Duy Nhân - đối tượng chuyên dùng kìm bẻ khóa đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản lúc đêm khuya.
Cơ quan công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) vừa bắt giữ 2 đối tượng trong một nhóm trộm đã đột nhập vào một tiệm vàng trên địa bàn, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.
Sự việc xảy ra tại quận Bình Chánh, TP.HCM khi một tên “siêu trộm” đã kiên nhẫn chui gầm giường cả đêm để chờ thời cơ hành động, dù vậy hắn vẫn bị chủ nhà phát hiện và tóm gọn sau đó.
Số xe ăn trộm được nhóm trộm bán cho kẻ trung gian đi đục xóa số khung, số máy rồi đưa lên Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) bán, mỗi xe kiếm lời từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng.
Hằng đến tiệm làm móng ở phố Pháo Đài Láng (Đống Đa), thấy chiếc túi để trên bàn, bèn mở túi lấy trộm đồ rồi bỏ trốn thì bị người dân truy đuổi.
Trong vòng 3 giây tên trộm nhanh chóng bẻ khóa chiếc xe Lead dựng trước cửa nhà, vụ việc xảy ra ngày 15/11 trên đường Giảng Võ (quận Đống Đa, Hà Nội).
Là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp và đã có 3 tiền án, tiền sự; tuy nhiên vừa mới chấp hành xong án phạt tù về tội “trộm cắp tài sản” ngày 27/9/2016 thì 3 ngày sau, đối tượng đã tái phạm.
Kẻ gian đã đột nhập vào trụ sở ba xã miền núi của huyện Nam Đông (Thừa Thiên – Huế) để trộm cắp tài sản nhưng chỉ lấy trộm được tài sản của một xã.
Lợi dụng sơ hở, Nguyên đã chui qua cửa đưa đồ ăn để trốn trại, khi bị bắt lại, Nguyên cho biết, do lo lắng cho người yêu đang mang thai nên “vượt trại” để thăm.
Nhiều người luôn cho rằng két sắt tại nhà riêng là nơi cất giữ tài sản an toàn nhất nhưng trên thực tế đã có không ít vụ việc kẻ gian cạy phá, khuân cả két sắt bỏ trốn, thậm chí ngay cả két sắt của cơ quan công sở, cơ quan nhà nước.
Mới đây nhất Lam đột nhập vào 1 căn biệt thự lấy trộm 3 điện thoại đắt tiền, 1 máy tính xách tay, 1 đồng hồ, gần 2.000 USD và 100 triệu đồng tiền mặt.
Trong lúc gia đình đang ngủ và đã chốt cửa trong phòng nhưng tên trộm vẫn có thể lẻn vào phòng để thực hiện hành vi trôm cắp tài sản.
Dùng kìm cắt cửa tiệm vàng, tên trộm đeo găng tay của phụ nữ, đội nón lưỡi trai và trùm kín mặt tiến vào trong gom nữ trang bỏ vào bao rồi tẩu thoát.
Liên quan vụ phá băng trộm tiệm vàng chấn động miền Tây, được biết, chuyên án được Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) xác lập từ hơn 1 năm trước, do Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Trưởng ban.
Sau hơn một năm lần theo dấu vết, Công an Cần Thơ đã triệt phá băng siêu trộm đột nhập hàng loạt tiệm vàng ở miền Tây.
Đối tượng Nguyễn Tiến Quân (34 tuổi) khai nhận đã 30 lần đột nhập vào cơ quan công quyền, trong đó có 2 lần đột nhập vào phòng ông Võ Kim Cự (thời điểm này là Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh) lấy đi khoảng 500 triệu đồng.
Nữ quái mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang trà trộn vào các shop quần áo, thời trang để trộm cắp tài sản.
Siêu trộm khét tiếng Sài Gòn thuê căn hộ tại chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh sống chung với người tình và sử dụng ma túy tập thể.