
Kẻ nổ súng, chém người gây rúng động ở TP Hội An ra đầu thú
Trần Xuân Vũ - kẻ nổ súng, chém 2 người bị thương khiến cả khu phố ở trung tâm TP Hội An, Quảng Nam rúng động đã ra đầu thú.
Trần Xuân Vũ - kẻ nổ súng, chém 2 người bị thương khiến cả khu phố ở trung tâm TP Hội An, Quảng Nam rúng động đã ra đầu thú.
Một trong 2 kẻ gây ra vụ nổ súng khiến cả khu phố ở trung tâm TP Hội An, Quảng Nam rúng động đã ra đầu thú.
Sau 22 năm trốn truy nã, Tăng Tấn Công chủ động đến cơ quan công an đầu thú.
Người đàn ông ở Hàng Châu ra đầu thú sau 3 năm trốn nã vì không thể chịu nổi quy định chống dịch quá nghiêm ngặt tại địa phương.
Zhang Liang nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch tại Lạng Sơn, sau đó vào TP.HCM, ra Quảng Nam rồi đến công an phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tự thú.
Mã Thị Ngọc Nga- nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 7 tỷ đồng ra trình diện sau khi trốn ở một ngôi chùa.
Sau 1 ngày bỏ trốn, nam thanh niên đâm chết người cùng xóm đã ra công an đầu thú.
Nguyễn Văn Hoá - kẻ nổ súng bắn người ở TP Mỹ Tho, Tiền Giang hôm 18/3 vừa tới cơ quan công an đầu thú.
Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, ông Đ.N.Ngh. đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận về quá trình mua bán, vận chuyển con hổ nặng 250kg.
Một bị can quê ở Bắc Giang sang Malaysia trốn truy nã gần 9 năm vừa về nước và đầu thú sau thời gian cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.
Sau khi thi thể cô gái được người dân phát hiện trong ngôi nhà trống ở Quảng Nam, Phan Thanh Tâm - nghi phạm liên quan tới vụ án mạng chủ động ra đầu thú.
Sau gần 20 ngày lẩn trốn, Nguyễn Trung Thành – kẻ tát nữ cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Quảng Nam – chủ động tìm đến trụ sở công an đầu thú.
Sau hơn chục ngày lẩn trốn, Thạch Đạt- cựu thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, kẻ giả công an cướp sới bạc - nhờ đồng đội cũ dẫn ra đầu thú.
Sợ bị lây nhiễm Covid-19 khi trốn truy nã ở Trung Quốc, Lương Văn Tú chủ động về Việt Nam để ra đầu thú.
Bị em trai của người yêu ngăn cản chuyện tình cảm, Nguyễn Nhựt Linh dùng dao đâm thanh niên này thiệt mạng.
Xuân nghi ngờ nhân tình lớn hơn 16 tuổi có người đàn ông khác nên nổi cơn ghen, dùng dao đâm chết bà này rồi bỏ trốn.
Muốn níu kéo tình cảm với bạn gái nhưng bị cự tuyệt, nam thanh niên lụy tình xách dao đi tìm và đâm nạn nhân nguy kịch để trả thù.
Sau hai ngày bỏ trốn, Chính đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận do bị “nhìn đểu” và buông lời thách thức nên đã rút dao đâm chết người.
Trong lúc giằng co, Duẩn dùng dao đâm Quang gục ngã tại chỗ, khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi cầm súng tới bắn gục chủ nhà vì có mâu thuẫn trong lúc đi hát karaoke, Hiển đã tới cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.
Sau 3 ngày bắn đám đàn em dám 'trở mặt' khiến 3 người thương vong, đại ca đất Quảng Nam đã ra đầu thú.
Do mâu thuẫn, nam thanh niên trẻ tuổi ra tay sát hại nạn nhân, sau 4h gây án đã đến cơ quan Công an đầu thú.
Thấy bố nói “Mày có giỏi thì giết tao đi!”, lập tức, Hậu đâm một nhát vào ngực trái bố mình.
Đã có nhiều ý kiến tỏ ra tiếc nuối cho Dương Tự Trọng, rằng "tại sao không khuyên anh trai ra đầu thú?", rằng "Giá như Dương Tự Trọng tỉnh táo, đưa anh ra đầu thú thì vẹn lý, vẹn tình".