
Vì sao các quán bia hơi Hà Nội đua nhau đóng cửa?
Được phép mở cửa trở lại bình thường như thời điểm trước khi có COVID-19, song la liệt quán bia hơi ở Hà Nội đóng cửa khiến không ít người ngạc nhiên.
Được phép mở cửa trở lại bình thường như thời điểm trước khi có COVID-19, song la liệt quán bia hơi ở Hà Nội đóng cửa khiến không ít người ngạc nhiên.
Trong lúc đang nhậu “chui” tại Lộ Thiên Quán (quận Gò Vấp, TP.HCM), hai nhóm khách xảy ra mẫu thuẫn, dùng chai bia hỗn chiến gây náo loạn.
Sau thời gian dài phải đóng cửa, các quán nhậu tại quận 7, TP Thủ Đức (TP.HCM) hoạt động trở lại, nhiều quán rất nhộn nhịp nhưng nhiều nơi vẫn chưa mở cửa.
Dù TP.HCM chưa cho phép nhà hàng, quán ăn phục vụ tại chỗ, nhưng nhiều quán nhậu trên đường Tây Thạnh, quận Tân Phú vẫn hoạt động công khai và tưng bừng đón khách.
Người dân, các hộ kinh doanh hàng ăn uống vui mừng trong ngày đầu Đà Nẵng nới lỏng giãn cách, cho phép bán hàng, tắm biển trở lại.
Nhóm thanh niên trong lúc ngồi nhậu qua bàn bên mời bia nhưng không được, mâu thuẫn xảy ra khiến 1 người bị đâm chết và một người bị trọng thương.
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống kể từ 12h ngày 7/5 để phòng chống dịch COVID-19.
Sau khi bị đánh, anh Nghị van xin nhưng nhóm côn đồ hơn 10 người tiếp tục lao vào tấn công khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ tại quán nhậu ở Lâm Đồng.
TP.HCM cho phép mở lại các hoạt động du lịch, giao thông vận tải, nhà hàng từ ngày 1/3, tuy nhiên, quán bar, beer club vẫn tiếp tục bị đóng cửa.
Một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra tại quán nhậu ở thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) khiến 3 người chết, 4 người bị thương.
Những ngày cuối tuần nới lỏng giãn cách, người Đà Nẵng thong dong cà phê, đi chợ, tắm biển trong không khí yên bình sau chuỗi ngày dài căng mình chống dịch COVID-19.
Được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 11/9, các nhà hàng, quán nhậu ở Đà Nẵng chuẩn bị sẵn sàng phục vụ thực khách.
Học sinh THCS, THPT trên địa bàn Đà Nẵng đi học từ ngày 14/9 và học sinh tiểu học, mầm non đến lớp từ ngày 21/9.
Đòi ăn nhậu nhưng quán không mở vì đang thực hiện cách ly xã hội chống dịch COVID-19, Sơn mang súng đến tấn công chủ quán.
UBND TP.HCM quyết định tạm dừng hoạt động các khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán bia... từ 18h hôm nay (24/3).
Khi đang ngồi nhậu ở khu vực bờ hồ đường Nguyễn Du, V. bất ngờ bị nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào chém và phải nhập viện cấp cứu.
Ngoài giờ hành chính, cổng UBND phường Tân Tiến (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vẫn mở và khuôn viên trở thành bãi giữ xe cho quán nhậu cạnh đó.
Việc phạt nặng người lái xe sau khi uống dù chỉ chút xíu rượu bia được dự báo sẽ làm “teo tóp” quán nhậu, cơ hội để người Việt dồn sức khỏe, thời gian, tiền bạc vào lao động sáng tạo, giúp đất nước phát triển.
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệu tập 8 nghi can liên quan đến vụ nổ súng bắn chết người trước quán nhậu ở TP Bảo Lộc.
Chủ quán nhậu Dê Nghĩa cho biết, nhóm côn đồ đến đập phá quán là do đòi bảo kê và độc quyền cung cấp nước đá nhưng không được chấp nhận.
Hàng trăm khách đang ăn uống trong quán nhậu tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng bỗng la hét, tháo chạy khi nhóm côn đồ xông vào đập phá.
Đánh nhau với bạn nhậu bị chủ quán đuổi về, Sơn mua xăng định đốt nhà bạn nhậu, nhưng thấy việc khó thành nên đổi ý sang đốt nhà chủ quán.
Mâu thuẫn trong quán nhậu, đại úy Công an ở Sóc Trăng bị nam thanh niên đập ly bia vào mặt gây thương tích nặng.
Sau tiếng nổ vang trời, lửa bốc lên ngùn ngụt khiến thực khách và nhân viên một quán nhậu ở Đà Nẵng tháo chạy tán loạn.
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nêu thực trạng cán bộ quá “gần gũi” với các chủ nhà hàng, khách sạn nên dễ dãi, né tránh việc xử lý.
Các nhà hàng, quán nhậu này xây dựng trái phép, làm mất mỹ quan đô thị khiến dư luận bức xúc.
Đang cưỡng đoạt tiền bảo kê quán nhậu của một người Hàn Quốc tại Đà Nẵng, nhóm thanh niên bị công an bắt giữ.
Mặc dù TP.HCM đã nhiều lần ra quân dọn dẹp, tuy nhiên các quán nhậu vẫn thản nhiên lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán.
Sau khi truy sát khiến 1 người chết và nhiều người bị thương tại quán nhậu ở quận 12 (TP.HCM), 3 thanh niên đã bỏ trốn.
Khi đã ngà ngà say tại một quán nhậu ở TP Đà Nẵng, Dũng cầm chày đánh chết một đồng hương của mình.