
Thi thể nữ sinh từ Hàn Quốc về nhà trong những giọt nước mắt tiếc thương
"Lúc con đi khoẻ mạnh tươi tắn, sao giờ con về lạnh ngắt thế này T. ơi. Tỉnh dậy nói chuyện với mẹ đi con ”, mẹ T. - chị Đinh Thị A Ngát nức nở.
"Lúc con đi khoẻ mạnh tươi tắn, sao giờ con về lạnh ngắt thế này T. ơi. Tỉnh dậy nói chuyện với mẹ đi con ”, mẹ T. - chị Đinh Thị A Ngát nức nở.
Ba mẹ của nữ du học sinh tại Hàn Quốc bị thiệt mạng đang thấp thỏm chờ đón thi thể con về, không khí đau thương bao trùm căn nhà nhỏ ở vùng quê nghèo Bình Định.
Trên đường đi học về, nữ sinh 15 tuổi bị xe ben tông tử vong tại ngã 3 Trị An (huyện Trảng Bom) khiến giao thông ùn ứ kéo dài.
Theo Thượng tá Hà Công Sơn, nữ sinh đi đúng làn và tốc độ cho phép, tài xế Minh chuyển hướng ô tô không an toàn dẫn đến tai nạn thương tâm.
Lãnh đạo Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, qua đấu tranh, tài xế thừa nhận có sử dụng điện thoại khi đang lái xe và chuyển làn xe không an toàn.
Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận khẳng định, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy.
Lãnh đạo bệnh viện thừa nhận sai sót trong quy trình xét nghiệm mẫu nồng độ cồn của nữ sinh bị TNGT, kỹ thuật viên đã "đốt cháy giai đoạn", làm ảnh hưởng kết quả.
(VTC News) – Đang đi bộ qua đường thì bị xe máy tông ngã, ngay sau đó chiếc xe buýt đang trên đà lao tới chèn người khiến một cô gái tử vong.