
NSND Thu Hà tuổi 54 tự tin diện áo tắm khoe vóc dáng 'đồng hồ cát'
Thân hình thon gọn, săn chắc với những đường cong quyến rũ khiến NSND Thu Hà trông trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi 54.
Thân hình thon gọn, săn chắc với những đường cong quyến rũ khiến NSND Thu Hà trông trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi 54.
NSND Thu Hà chia sẻ trong buổi ra mắt phim mới: "Tôi nhận vai diễn này vì tôi chắc chắn rằng nỗi đau của bà mẹ có 4 đứa con ly hôn là rất lớn, rất kinh khủng".
Nhan sắc của NSND Thu Hà thời trẻ được nhiều người ví là "khuôn vàng thước ngọc" của điện ảnh Việt.
Nhan sắc của NSND Thu Hà từng được xem là "khuôn vàng thước ngọc" của điện ảnh Việt một thời.
NSND Thu Hà xúc động khi hội ngộ NSND Trà Giang trong dịp kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.
Không chỉ nổi bật với nét đẹp mặn mà, kiêu sa, nữ diễn viên "Lá ngọc cành vàng" còn gây ấn tượng khi sở hữu vóc dáng cân đối dù đã bước sang tuổi U60.
Sau hơn 3 thập kỷ "phủ sóng" màn ảnh rộng và lịch các loại, loạt "nữ hoàng ảnh lịch" đều vẫn trẻ đẹp, nhưng cuộc sống của họ rẽ theo nhiều hướng riêng.
Nổi tiếng ngang Việt Trinh, Diễm Hương và được khán giả miền Nam hâm mộ nhưng NSND Thu Hà không phát triển sự nghiệp ở "kinh đô phim mỳ ăn liền" mà trở lại Hà Nội.
Đều là những diễn viên thực lực, các nghệ sĩ như Thanh Quý, Minh Hòa, Thu Quế, Hoa Thúy còn gây ấn tượng bởi nhan sắc rực rỡ khi còn trẻ.
Tuổi 53, nhưng sắc vóc của NSND Thu Hà vẫn tươi trẻ, "bí kíp" chính là nhờ vào việc giữ lối sống lành mạnh, sinh hoạt điều độ và tập thể thao mỗi ngày.
3 thập kỷ sau khi bộ phim kinh điển "Đêm hội Long Trì" ra mắt, dàn diễn viên tài năng người tiếp tục thành công rực rỡ, người sống kín tiếng, có nghệ sĩ đã qua đời.
"Tết Nhâm Dần anh Hợi vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường, không ai nghĩ anh lại ra đi nhanh như thế", vợ diễn viên Tiến Hợi cho biết.
NSND Thu Hà - "nữ hoàng ảnh lịch" một thời - kể chuyện thời mới làm mẫu ảnh: "Gia đình ngỡ ngàng, không hiểu sao con bé lại được ngồi trong ảnh lịch như vậy".
TPO - NSND Thu Hà, NSƯT Đức Hùng, diễn viên Thu Quỳnh, nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết là những khách mời đầu tiên ôn lại ký ức tươi đẹp.
Sau nhiều năm nhìn lại, dàn mỹ nhân nổi tiếng thập niên 90 vẫn được người hâm mộ dành sự quan tâm, ưu ái đặc biệt.
Clip "nhá hàng" tập cuối "Hướng dương ngược nắng" có cảnh ông Quân hôn bà Bạch Cúc, còn Hồng Diễm khẳng định Kiên và Châu không thể đến với nhau.
Bắt gặp cảnh Vỹ đang nổi điên bóp cổ bà Bạch Cúc, Kiên lao vào cứu, để rồi sau đó anh bị Vỹ nện cả viên gạch lớn vào đầu.
Trong "Hướng dương ngược nắng" tập 67, Minh đến tìm Hoàng, đưa ra câu trả lời dứt khoát cho chuyện tình cảm giữa họ.
NSƯT Đức Hải cho biết, người vợ kém 18 tuổi của anh ghen "không phải theo kiểu kinh khủng như một số người bây giờ".
Trong "Hướng dương ngược nắng" tập 64, bà Bạch Cúc sững người khi chứng kiến ông Quân và Diễm Loan ngã vào nhau.
Trong "Hướng dương ngược nắng" tập 60, mẹ của bé Cami bất ngờ trở về, còn bà Bạch Cúc phát hiện Ngọc đi làm ở quán cafe vì "một người đặc biệt".
NSND Thu Quế, vợ NSƯT Phạm Cường - chú Quân của phim "Hướng dương ngược nắng", vừa khoe tấm ảnh chụp từ thời trẻ bên cạnh NSND Thu Hà.
Có vẻ như quá khứ lặp lại, bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà) và Diễm Loan (Vân Dung) lại cùng quan tâm chung tới một người đàn ông.
Lương Thu Trang, Hồng Đăng, Đình Tú... vừa bày tỏ sự tiếc nuối khi thực hiện xong những cảnh quay cuối cùng của "Hướng dương ngược nắng".
Mặc cho Kiên níu kéo, Châu quyết định dứt khoát chuyện tình cảm với anh và nói rằng không có đường quay lại.
Gặp khó khăn trong cuộc sống, Trí dẫn bà Diễm Loan về cho Minh chăm sóc, còn bản thân anh vẫn không chịu nhận sự hỗ trợ từ chị mà kiên quyết bỏ đi,
Trong "Hướng dương ngược nắng", ông Quân là chỗ dựa khó thay thế của bà Bạch Cúc, còn ở đời thực, người phụ nữ khiến NSƯT Phạm Cường si mê cũng đẹp xuất sắc.
Trong "Hướng dương ngược nắng" tập 51, nhân vật bố của Hoàng lần đầu tiên xuất hiện, hai bố con đều rất căng thẳng, lo lắng.
Dùng ván bài bất ngờ cứu Cao Dược, bà Bạch Cúc kiện Vỹ làm nhục Châu để ép ông Vụ theo phe mình ở cuộc họp cổ đông.
Nhiều câu thoại trong "Hướng dương ngược nắng" khiến khán giả thích thú, như câu nói của bà Bạch Cúc: ''Ở đời không có mưu hèn, kế bẩn. Chỉ có người hèn và bẩn''.