Nam điều dưỡng mua 4 bánh heroin và gần 3.000 viên ma túy đi bán
Một điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu cùng Quàng Văn Kiên mua 4 bánh heroin và 2.634 viên ma túy tổng hợp về bán kiếm lời.
Một điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu cùng Quàng Văn Kiên mua 4 bánh heroin và 2.634 viên ma túy tổng hợp về bán kiếm lời.
Cơ quan công an ra quyết định khởi tố thêm 1 nữ y tá và 1 nữ hộ lý của Bệnh viện Tâm thần trung ương I về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Cảnh sát xác định Thục Anh và Chao lấy cắp methadone của CDC tỉnh Cao Bằng để bán cho người nghiện ma túy.
Ma túy được chia nhỏ, nhét vào dạ dày lợn, cấp đông rồi trà trộn, giấu cùng với thịt lợn không có ma túy rồi gắn thiết bị định vị vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ.
Cần tiền tiêu xài, Tẩn A Khé - nguyên Chủ tịch xã Trịnh Tường (Lào Cai) về Thanh Hóa mua 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy tổng hợp thì bị công an bắt giữ.
Sự việc Bộ Y tế quyết định cho ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1 quay lại làm việc đang gây xôn xao dư luận.
Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) nêu lý do Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1 tiếp tục điều hành bệnh viện sau khi để xảy ra vụ bệnh nhân "bay lắc" trong viện.
Quản lý, nhân viên và bảo vệ nhà hàng H&T39 (Quận 1, TP.HCM) lĩnh mức án lần lượt từ 2 đến 10 năm tù vì cung cấp dịch vụ ma tuý lẫn mại dâm cho khách.
Cô gái ở Lâm Đồng vừa bị công an bắt giữ, khai nhận đã mua cần sa về xay trộn với trà sữa để bán cho thanh niên và khách du lịch.
Trên đường đến trung tâm cai nghiện để uống thuốc Methadone, Phó chủ tịch UBND xã Hồng Phong hẹn mua ma tuý thì bị công an bắt giữ.
"Nữ quái" cầm đầu đường dây ma tuý liên tục thay số điện thoại, không bao giờ ra mặt và ở trong các khu chung cư cao cấp khiến công tác trinh sát gặp nhiều khó khăn.
Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) đặt ra nghi vấn về hành vi nhận tiền hối lộ của đối tượng để bao che, bảo kê cho việc bay lắc xảy ra ngay tại BV Tâm thần TW 1.
Công an cần làm rõ hành vi tiếp tay, thậm chí nhận hối lộ của cán bộ BV Tâm thần TW 1 khi để tội phạm ma túy lộng hành trong viện, từ đó có hình phạt thích đáng.
Tôi cứ tưởng là chuyện cá tháng tư, bởi việc cả “động bay lắc” hoạt động trong bệnh viện quá hoang đường, thế mà “voi chui lỗ kim” này là điều có thật.
Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Anh Vũ là nhân viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cùng 5 kẻ trong băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn.
Không những cải tạo phòng điều trị thành phòng "bay lắc" Nguyễn Xuân Quý còn đưa cả gái dịch vụ, thậm chí cán bộ bệnh viện đến sử dụng ma túy.
Dù biết nhóm tội phạm mua bán ma túy trong BV Tâm thần Trung ương 1 nhưng nhiều cán bộ bệnh viện vẫn tiếp tay, làm ngơ và giao cả chìa khóa phòng cho "ông trùm".
Công an TP.Hà Nội kể lại hành trình phá vụ án bệnh nhân bay lắc, mua bán ma túy tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.
Cơ quan công an xác định được kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 là bệnh nhân tâm thần.
Do thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Quý cải tạo phòng điều trị thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser.
Cơ quan công an cho biết, một số cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cũng tham gia vào vụ bệnh nhân mở phòng 'bay lắc', mua bán ma túy trong bệnh viện.
Chữa bệnh lâu năm trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Nguyễn Xuân Quý tạo mối quan hệ thân thiết cải tạo phòng điều trị thành phòng 'bay lắc'.
Dù đã có nhiều tiền án xong Bằng vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục phạm 4 tội, bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án chung thân.
Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Tuấn chở Khôi đi giao dịch ma túy tại một trang trại ở Hà Tĩnh.
Phú nhận tìm kho chứa hàng cho nhóm người Đài Loan nhưng không ngờ có ma túy cất giấu bên trong, khi phát hiện Phú không báo công an mà nhờ người tẩu tán lô hàng.
Thào đổi một con trâu lấy số ma tuý của một người đàn ông không rõ danh tính trên biên giới mang về bán kiếm lời.
Mua ma túy ngoài Đà Nẵng, “kiều nữ” Nguyễn Thị Thúy Hằng mang về Quảng Nam sử dụng và cùng với em trai của mình bán cho các con nghiện.
Lần thứ 4 ra tòa vì ma túy, Đậu Thị Lan vẫn đổ lỗi cho hành vi phạm tội của mình là do “lỡ dại” và lần này người phụ nữ 60 tuổi phải trả giá bằng mức án chung thân.
Cùng với 3 người liên quan khác, Út "trọc" bị Công an TP.HCM bắt giữ, khởi tố do "Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng".
Đang chờ giao thuốc lắc cho con nghiện, Phi bị lực lượng biên phòng kiểm tra, bắt giữ và vừa bị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên án 15 năm tù.