
Lính cứu hỏa lao xuống kênh bắt cá sấu
Đội lính cứu hỏa đến dùng dây thừng và gậy để bắt cá sấu "khổng lồ" sau khi con vật đột nhập vào con kênh gần khu dân cư tại Padang, Indonesia.
Đội lính cứu hỏa đến dùng dây thừng và gậy để bắt cá sấu "khổng lồ" sau khi con vật đột nhập vào con kênh gần khu dân cư tại Padang, Indonesia.
Một con nai sừng tấm có trọng lượng khoảng 100kg không may bị rơi xuống mặt hồ bị đóng băng được lính cứu hỏa Colorado, Mỹ giải cứu.
Ngày giáp Tết, cán bộ, chiến sĩ PCCC&CHCN quận Ba Đình (Hà Nội) tranh thủ ra chợ từ sớm mua lá dong, đỗ, gạo và cùng nhau quây quần gói bánh chưng đón Tết.
Cậu bé 3 tuổi không may bị kẹt đầu vào bên trong cối xay đá, lực lượng cứu hỏa TP Hechi (Quảng Tây, Trung Quốc) đã khoan và cắt đá, giải cứu cậu bé.
Thiếu tá Nguyễn Minh Đức chia sẻ khoảnh khắc nữ nạn nhân ôm lấy anh khóc nức nở sau khi được đưa ra khỏi đám cháy chung cư mini ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, tối 23/10.
Các nhà nghiên cứu Scotland phát triển mũ bảo hiểm, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ lính cứu hỏa tìm kiếm và giải cứu nạn nhân trong môi trường khói.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng dập tắt đám cháy tại căn hộ trên tầng 10 và giải cứu 4 nạn nhân bị mắc kẹt.
Theo Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, thời của ông không nhiều người dám khoe là lính cứu hỏa vì nghề quá vất vả nhưng họ sẵn sàng hy sinh vì Nhân dân.
Học viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy phải tập luyện khắc nghiệt, đeo bình dưỡng khí 12 kg leo tầng cao chữa cháy, đu dây cứu người.
Con tôi là Chử Văn Khánh, lính phòng cháy chữa cháy, hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, khi vừa tròn 25 tuổi.
Nguyễn Đình Phúc hy sinh khi lao vào đám cháy cứu người, bỏ lại lời hứa về thăm ông ngoại đang ốm và cuộc hẹn tổ chức sinh nhật cùng mẹ và 2 chị.
Sáng 7/8, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ an táng hài cốt liệt sĩ Đỗ Đức Việt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.
Thượng úy Đỗ Đức Việt anh dũng hy sinh, để lại nỗi đau vô hạn cho gia đình, trong nỗi đau ấy sáng lên niềm tự hào về một người hùng trong thời bình.
“Chọn nghề lính cứu hỏa có mệt không anh? Không em, là vinh hạnh em ạ!”, đó là câu trả lời của Thượng úy, liệt sĩ Đỗ Đức Việt khi trò chuyện với một người em.
Những bó hoa tươi được người dân Thủ đô đặt dưới chân tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” thay lời tri ân các chiến sĩ đã hy sinh trong vụ cháy quán karaoke.
Gia đình 3 chiến sĩ hy sinh chỉ cung cấp số tài khoản cho công an để phục vụ tổ chức lễ tang chứ không cho bất kỳ ai số tài khoản để chia sẻ kêu gọi tiền phúng điếu.
Nghe tin có chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy, mẹ Trung tá Đặng Anh Quân nóng ruột gọi điện thoại cho con nhưng chỉ nhận được tín hiệu thông báo không liên lạc được.
Trong quá trình chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn tại quán karaoke trên phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội), 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã hy sinh.
Mất liên lạc với 3 chiến sĩ, đồng đội biết 3 anh bị mắc kẹt bên trong đám cháy nhưng bất lực, không thể làm gì được.
Như tấm khiên chắn lửa trong biểu trưng của ngành, 3 cảnh sát chữa cháy lấy thân mình làm khiên để cứu dân, đúng tinh thần Công an Nhân dân quên thân vì dân vì nước.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao các đơn vị đề xuất hình thức khen thưởng để truy tặng các chiến sĩ dũng cảm đã hy sinh thân mình khi làm nhiệm vụ chữa cháy.
Các em học sinh hào hứng khi được trải nghiệm làm lính cứu hỏa, trực tiếp tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng các phương tiện chuyên dụng.
Lính cứu hỏa giải cứu thành công một cậu bé bị kẹt đầu giữa thang cuốn và bức tường tại TP Tín Dương (Hà Nam, Trung Quốc).
Một lính cứu hỏa Trung Quốc ung dung bước ra khỏi đám cháy để giới thiệu bộ đồ chuyên dụng, bộ đồ có thể bảo vệ họ ở nhiệt độ 800 độ C trong thời gian ngắn.
9 lính cứu hỏa ở Sao Paulo, Brazil thiệt mạng sau khi trần của hang động mà họ đang huấn luyện bị sập.
Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu 15 người bị mắc kẹt trong căn nhà trọ 5 tầng bốc cháy ở quận Tân Bình, TP.HCM.
Vừa giải cứu nạn nhân, một người lính cứu hỏa Trung Quốc kiệt sức, gục ngã do nhiệt độ cao trong vụ cháy ở tỉnh Hà Nam.
Hình ảnh lính cứu hoả dựa cây, ngủ gật trong rừng sau khi dập tắt đám cháy suốt 3 ngày đêm ở miền nam Trung Quốc, khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Lính cứu hoả giải cứu người đàn ông 70 tuổi, treo mình ngoài cửa sổ tại một toà nhà ở Sơn Đông, Trung Quốc.
Cậu bé hai tuổi trèo ra ban công tầng 13 rồi rơi xuống, nhưng sự may mắn kỳ lạ giúp bé thoát chết, thậm chí còn không bị vết thương nào.