
Nam thanh niên đâm chết hai nữ sinh rồi tự tử ở Bắc Ninh
Trong lúc nói chuyện, nam thanh niên dùng dao đâm chết bạn gái và người đi cùng, sau đó tự tử nhưng chưa chết.
Trong lúc nói chuyện, nam thanh niên dùng dao đâm chết bạn gái và người đi cùng, sau đó tự tử nhưng chưa chết.
Sau khi tìm thấy xác nghi phạm, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án giết người tại cửa hàng thời trang trên đường Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh.
Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an TP Bắc Ninh truy bắt nghi phạm đâm chết người phụ nữ ở đường Trần Hưng Đạo rồi bỏ trốn.
Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội "Giết người".
Bị chị D. nhắn tin đòi chia tay, Tùng bực tức chém người yêu gục tại chỗ rồi tự tử nhưng bị người dân khống chế, giao cho cơ quan công an.
Kẻ bị bắt là Đặng Văn Em (36 tuổi, ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, Bình Định), nghi phạm gây ra vụ án mạng lại khu phố Dương Liễu Đông đêm 15/7.
Nghi phạm sát hại dã man cô gái trên phố Vương Thừa Vũ (Hà Nội) bị công an bắt giữ sau 3 ngày gây án.
Khi cả 2 vào nhà nghỉ và xảy ra mâu thuẫn, Phan Quốc Tuấn đã dùng dây sạc điện thoại siết cổ người yêu đến chết rồi cướp tài sản rời khỏi hiện trường.
Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân người phụ nữ bị sát hại trong một phòng trọ tại phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, Hải Phòng).
Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự nghi phạm gây ra vụ án mạng ở Bắc Ninh khiến 2 người thương vong để làm rõ tội "Giết người".
Do ghen tuông vì bạn gái cũ có người yêu mới và bị xúc phạm vì khoản vay 1 triệu đồng, Hoàng từ Tuyên Quang tìm tới TP Bắc Ninh, ra tay sát hại cả 2 người.
Đến thăm nhà con trai ở huyện An Dương (TP Hải Phòng), bà T.H.H phát hiện chị D. chết trên giường, xung quanh có nhiều vết máu.
Cơ quan chức năng xác định nghi phạm sát hại cô gái trong tiệm spa ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) là nam thanh niên sinh năm 1996, sống tại Hà Nội.
Người yêu nhắn tin đề nghị chia tay, sau đó đưa bạn trai mới về phòng trọ khiến Hiếu nổi cơn cuồng ghen, tước đi mạng sống của cô gái rồi tự tử.
Chiều 11/8, Công an TP Hà Nội đang điều tra nguyên nhân một người phụ nữ bị bạn trai đâm chết trên phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Tuấn An vì hành vi dùng dao sát hại bạn gái.
Do mâu thuẫn tình cảm, Hoàng Tuấn An đứng chặn chị H.T.N.H trên đường rồi đâm bạn gái chết tại chỗ.
Xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Nhân dùng dao đâm người yêu chết tại chỗ sau đó đến cơ quan công an trình báo.
Khi chị Lê Thị L. muốn chấm dứt tình cảm, Nguyễn Văn Tùng mang theo dao bầu, đâm người tình nhiều nhát ngay giữa đường.
Bị bạn gái nói lời chia tay, Hiếu bức xúc dùng dao sát hại người yêu rồi tự sát nhưng không thành, bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau khi gây án.
Do mâu thuẫn chuyện tình ái, nghi phạm sát hại người tình rồi để trong phòng trọ 9 ngày, sau đó ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Thành ép người yêu quan hệ tình dục, khi xảy ra mâu thuẫn, hắn siết cổ nạn nhân đến chết rồi lục lọi đồ đạc lấy hơn 30 triệu đồng.
Lực lượng chức năng huyện Lục Nam đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, làm rõ nghi án nam thanh niên giết người yêu cũ rồi tự tử ở xã Trường Sơn.
Cãi nhau với người tình, Nguyễn Minh Như rút dao đâm nhiều nhát chí mạng vào người chị, sau đó tự sát nhưng bất thành.
Bị can Trần Mạnh Hùng bị khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra làm rõ về hành vi sát hại bạn gái.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng vụ án nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nam bị bóp cổ đến chết có bất thường và cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc.
Chỉ vì ghen tuông, một kẻ là kỹ sư xây dựng hiếp dâm cô giáo mầm non rồi bóp cổ nạn nhân đến chết, một kẻ lên kế hoạch tàn độc tạt axit huỷ hoại nhan sắc người tình.
Tự nguyện rút đơn kháng cáo khi ra tòa phúc thẩm, bị cáo sát hại bạn gái ở Hà Nội chấp nhận mức án tử hình.
Công an phát hiện thi thể nghi phạm trong tư thế treo cổ tại một ngôi nhà hoang ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Vác búa đánh vào đầu khiến người yêu bất tỉnh, Đô chạy xe máy đến Trạm kiểm soát dịch COVID-19 ở Đà Nẵng tự thú.