'Dị nhân' Nam Định 35 năm không cắt móng tay lên báo nước ngoài
Câu chuyện về "dị nhân" Lưu Công Huyền ở Nam Định sở hữu bộ móng dài nhất Việt Nam sau khi giữ gìn hơn 3 thập kỷ được lên một trang báo nước ngoài.
Câu chuyện về "dị nhân" Lưu Công Huyền ở Nam Định sở hữu bộ móng dài nhất Việt Nam sau khi giữ gìn hơn 3 thập kỷ được lên một trang báo nước ngoài.
Ông Thái Ngọc ở huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, người không ngủ từ năm 1973 đến nay là một trong 10 "dị nhân" mang siêu năng lực trên thế giới.
Abdullah Shah, thiếu niên 17 tuổi đến từ Lahore, Pakistan khiến người xem kinh ngạc với khả năng tự làm trật khớp bả vai khiến vai vặn xoắn 360 độ để dễ dàng đưa tay chạm vào eo và cổ của mình.
Kỳ nhân Vàng Tờ Sín không chỉ chơi đàn giỏi, mà với trí nhớ đặc biệt, ông còn thuộc hàng chục bài hát dân ca dài của người Thu Lao.
Xương sọ của anh dày 16 mm, dày gần gấp ba lần sọ người bình thường, trung bình chỉ 6,5 mm.
Ahmed Khan, thiếu niên 14 tuổi người Pakistan khiến nhiều người kinh ngạc với khả năng kéo bật cầu mắt ra ngoài hốc mắt hơn 10mm.
Với đôi bàn tay khéo léo, nghệ nhân Ksor H’nao đã tạc thành vô số bức tượng nhà mồ sinh động cho người đã khuất.
Với tài năng, sự nổi tiếng của mình đám cưới nào thuê được anh chơi nhạc đều thấy tự hào, vui vẻ hơn rất nhiều.
Nước da màu đồng hun, chỉ cần có chút mồ hôi là lên nước bóng loáng, y như những cây cột, cây xà trong nhà lão vậy.
Mọi thu nhập và làm ra của ông cũng chỉ đủ nuôi sống đàn con 4 đứa và cầm cự trong hoàn cảnh đói nhiều hơn no của ông Mền.
Hàng trăm, hàng nghìn sợi tóc quấn quít, bấu vít, xoắn xuýt với nhau một cách chặt chẽ, đến độ có cảm giác như mái tóc của ông Thắng là một mảng lớn kết dính thành khối, như thể 'ma làm'.
Ông bị ám ảnh bởi những con chim nhiều màu sắc này và luôn mong muốn biến khuôn mặt của mình sao cho giống chúng nhất.
Cứ 10 người Venezuela được hỏi thì 9,9 người nhận định Red Skull bản đời thực là… điên!
Có những hôm được “lộc”, kiếm được xác con chó bự hay gà to, cả nhà ăn trong nửa tuần mới hết.
Kiếm được bao nhiêu tiền, gã lại đổ hết vào việc nghiên cứu sản xuất các loại rượu độc đáo.
Henry Rodriguez (37 tuổi) đến từ Venezuela đã chi ra 30.000 bảng Anh (hơn 850 triệu VNĐ) và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn bao gồm cắt mũi, xăm con ngươi, cấy sừng trên trán, xăm đỏ da mặt để giống với nhân vật Red Skull trong truyện tranh của Marvel.
Giữa năm 2015 là thời điểm dị nhân nghiện nặng nhất, ngày ăn 17, 18 lọ cao, cộng thêm uống rượu chưa bao giờ biết say nữa.
Ngoài việc có thể ăn được hàng trăm cây đinh lớn nhỏ và để nó tự tiêu biến trong cơ thể mình, “dị nhân” này còn có khả năng giúp người khác cũng… ăn được được đinh giống như mình.
Tình yêu lớn của chàng trai “người khỉ” và cô sơn nữ xinh đẹp nhất bản kia đã có hồi kết đẹp.
Nghĩ cái đuôi quá phiền toái, Chúng quyết cắt bỏ đuôi thế nhưng em đã bị ốm một trận thập tử nhất sinh.
Đã có không ít lần bố mẹ Chúng phải nhờ thày mo về cúng cho cái đuôi của anh biến mất.
Niềm đam mê với những bức tượng gỗ đã khiến lão quên mất vai trò của một người đàn ông trong gia đình, bỏ bê vợ con sống trong nghèo khó.
Người bình thường sinh ra sẽ có đủ 10 ngón tay và 10 ngón chân, tuy nhiên, ở Ấn Độ có một gia đình rất kỳ lạ, các thành viên khi sinh ra đều có từ 12 ngón chân, 12 ngón tay trở lên.
Lão đang nằm ngủ bỗng bị đánh thức dậy bởi một giọng nói vang và ấm: “Con ơi! Hôm nay ta truyền bài thuốc cứu người cho con. Con dậy đi theo ta ra rừng ngay”.
Với độc chiêu dùng ống hút bệnh, lão Phiêm đã cứu chữa cho hàng nghìn người thoát khỏi án tử.
Mới hơn một năm mà “mụn cóc” trên người ông phát triển như vũ bão. Năm ngoái còn thấy đôi mắt he hé, vậy mà bây giờ chẳng còn nhận ra bộ phận nào nữa.
Sinh ra với gương mặt bị dị dạng nhưng một cậu bé ở Ấn Độ lại được người dân trong làng lại tôn thờ vì họ tin rằng, cậu là hóa thân của thần Ganesha.
Sau 15 năm chung sống với 2 chi thừa “mọc” trên lưng mà không được tiếp nhận bất cứ sự điều trị nào, Arun Kumar, chàng trai 22 tuổi đến từ Ấn Độ đã kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ để có thể trải qua phẫu thuật và có một cơ thể bình thường.
Trang mạng Tengxun, Trung Quốc vừa đăng tải một đoạn video trong đó 3 người đàn ông châu Phi tiến về phía đàn sư tử đang tranh mồi và khiến hơn 10 con sư tử hung dữ hoảng hốt bỏ đi dù chưa cần đến biện pháp xua đuổi nào.
Sau khi ông nổi tiếng chỉ vì thức, tôi gặp lại, hỏi ông đã ngủ được chưa, ông vẫn lắc đầu: “Chịu. Dù thuốc ngủ quá liều vẫn không chợp được mắt”.