
Cận mặt kẻ chuyên đi cướp vé số của người già, người tàn tật ở Kiên Giang
Để có tiền tiêu xài, nam thanh niên ở Kiên Giang chạy xe máy quanh các tuyến đường tìm người già, người tàn tật đang bán vé số dạo để cướp.
Để có tiền tiêu xài, nam thanh niên ở Kiên Giang chạy xe máy quanh các tuyến đường tìm người già, người tàn tật đang bán vé số dạo để cướp.
Khi mai đào thắm rực trên đường phố, nhạc xuân vang lên mọi ngõ ngách, những phận đời ở tận cùng khó khăn của xã hội lại ao ước có một cái Tết sum vầy.
Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Bùi Công Sơn (35 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp vé số của người tàn tật gây phẫn nộ dư luận.
Thấy người khuyết tật bán vé số, Phước đi xe máy đến vờ hỏi mua, sau đó giật túi xách cùng xấp vé số của người này và bỏ chạy.
Bước vào năm học mới này, Nguyễn Văn Linh – cậu bé bán vé số từng bị đánh đập, cướp trắng trợn 1,2 triệu đồng nặng trĩu nỗi lo toan.
Ông Đại đang đi xe lăn về nhà trọ thì có 3 thanh niên hỏi mua vé số rồi chúng bất ngờ dùng tuýp sắt đánh vào mặt, vai ông Đại, cướp đi 40 tờ vé số.
Hai tên cướp vé số bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, buộc Cảnh sát phải nố súng chỉ thiên mới có thể trấn áp.
(VTC News) - Ngày 13/11, Đội CSGT CA huyện Thoại Sơn (An Giang) đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Phan Văn Trạng (sn 1993, trú tại Rạch Giá, Kiên Giang)
Rủ anh H. ra khu vực suối đá cạn để trộm tiền, vé số nhưng do anh H. cất kỹ, không lấy được nên Lộc nảy sinh ý định giết anh H. để cướp tài sản.