
Đánh vợ để bảo vệ bồ, sao lại có gã đàn ông hèn và bạc bẽo đến thế?
Để bảo vệ bồ mà đánh vợ, người đã bị anh ta làm tổn thương bởi sự phản bội của mình, thì không còn gì để nói về nhân cách của gã chồng nữa, quá bạc bẽo và nhẫn tâm.
Để bảo vệ bồ mà đánh vợ, người đã bị anh ta làm tổn thương bởi sự phản bội của mình, thì không còn gì để nói về nhân cách của gã chồng nữa, quá bạc bẽo và nhẫn tâm.
Bực tức vì vợ không để dành cơm tối, Hạnh dùng xẻng đánh vào lưng chị T. khiến chị này phải nhập viện cấp cứu.
Sau nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng không được chồng chấp thuận, mới đây, chị Đ. (trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị chồng đánh đập đến mức phải nhập viện.
Không còn khả năng chịu đựng, khi chồng giáng cái tát xuống, tôi nổi khùng gầm lên, lao ngay vào gian bếp vớ lấy muôi múc canh dày cộp xông vào nện tới tấp vào anh.
Liên quan đến sự việc người phụ nữ nghi bị chồng bạo hành, ép quan hệ ở Tây Ninh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) chỉ đạo xử lý nghiêm.
Gia đình chị D. cho biết sau khi đánh đập dã man vợ, T. không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi, ngược lại gã còn thách thức "cho kiện thoải mái".
Theo luật sư, hành vi của người chồng đánh và dìm đầu vợ xuống hồ nước ở Tây Ninh có dấu hiệu cấu thành tội hành hạ người khác.
Đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh với nhiều vết thương trên mặt, cổ, mắt, chị M. vẫn rùng mình khi nhớ cảnh bị chồng dìm xuống nước.
Sau màn đánh đập tàn nhẫn rồi dìm vợ xuống hồ nước, Phạm Chí Linh bỏ về quê nhưng đến sáng 16/9 bị công an triệu tập đến làm việc.
Nam nhân viên Kho bạc Nhà nước Bạch Thông (Bắc Kạn) lao vào đấm đá tới tấp người vợ đang bế con nhỏ trước sự chứng kiến của con trai lớn.
Suốt nhiều năm qua, chị Chúc liên tiếp bị chồng đánh đập mỗi khi uống rượu, nhiều đêm chị phải trốn ra ngủ với lợn nhưng cũng không thoát.
"Bình thường tôi cứ khoe với bạn bè được chồng yêu thương chiều chuộng hết mực, nay không còn gì để nói..."
Người đàn ông cởi trần đang đuổi đánh vợ trên một tuyến phố đông đúc ở Bến Tre khiến người đi đường bất bình, lao vào tấn công, dạy cho anh ta một bài học.
Clip ghi lại cảnh người đàn ông hung hăng giải quyết mâu thuẫn bằng cách đánh đập, quăng quật một phụ nữ trên phố trong đêm mưa gió khiến cộng đồng mạng dậy sóng phẫn nộ.
Thiếu nữ 16 tuổi viết trên Facebook rằng, trong thời gian mang bầu cho đến khi sinh con, cô nhiều lần bị chồng đánh đập, đuổi khỏi nhà.
Sau khi đánh vợ đến chết, Tiến bỏ trốn và hiện đang được cơ quan điều tra huyện Đắk Mil (Đắk Nông) kêu gọi ra đầu thú.
Khi chứng kiến cảnh người phụ nữ bị người đàn ông đánh và xô ngã, người bảo vệ công viên tên là Emre Derebashi lao đến, dùng “thiết đầu công” hạ gục người đàn ông kia và ấn chặt người này xuống đất.
Xảy ra mâu thuẫn, người chồng dùng dao rạch vào mặt vợ nhằm hủy hoại dung nhan nhưng lại trúng thái dương khiến người vợ mất nhiều máu phải đi cấp cứu.
Người chồng không hiểu vì lý do gì liên tục ra tay đánh vợ khi đang lái xe máy trên con đường quê.
Câu hỏi này đã khiến cô gái nhận về cả rổ "gạch đá".
Vợ mang thai 3 tháng, bị đau bụng, dọa sảy thai phải nhập viện, chồng đứng mắng chửi xối xả, lao vào đẩy mạnh người vợ giữa bệnh viện.
Hành động đánh vợ mang bầu của người chồng mê game trong tâm sự dưới đây đã khiến công đồng mạng hôm qua một phen dậy sóng.
Nhiều chị em phụ nữ đang hàng ngày phải chịu đựng bạo lực gia đình; cuộc trò chuyện trong clip này sẽ là những lời khuyên hữu ích dành cho chị em.
Ông Lê Thường Vụ - Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Cà Mau bị một người phụ nữ tự nhận là “bà xã” tố cáo đã hành hung và làm nhục trước mặt mọi người.
Nhiều người nói "hôn nhân giống như đánh bạc, chẳng ai biết cuối cùng mình sẽ thắng hay thua", chẳng ai biết trước được tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu.
Hành động quá kinh khủng này thật không thể chấp nhận được.
Trong cuộc trò chuyện, chị N. luôn khóc và thành thật nhận lỗi về mình, ý thức được chính sự không chung thủy của mình đã đẩy chồng đến hành vi sai trái; chị N. khao khát xin chồng cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.
“Tội thằng Tuyên lắm, ngày ngày lo làm lụng tiết kiệm để nuôi vợ con, còn vợ nó thì rảnh rang hơn ở nhà trưng diện chơi bời, ngay cả hơn 1 cây vàng thằng Tuyên đưa cho để trả nợ nó cũng ăn tiêu đâu hết sạch...”.
Chuyên gia tâm lý cho rằng, đàn ông đánh phụ nữ đã là không có tư cách, đánh vợ giữa đường phố, ngay chốn đông người lại trước mặt con mình thì chỉ có loại cầm thú mới hành xử như vậy.
Cộng đồng mạng phẫn nộ truy tìm người đàn ông hành hung vợ đến chảy máu đầu mặc con gái khóc lóc cầu xin trên phố Hà Nội.