
Cấp cứu lúc nửa đêm sau cắt bao quy đầu ở phòng khám Trung Quốc
Chàng trai 22 tuổi vào Bệnh viện Bình Dân cấp cứu lúc nửa đêm 5/7 với "cậu nhỏ" sưng bầm, chảy máu nhiều.
Chàng trai 22 tuổi vào Bệnh viện Bình Dân cấp cứu lúc nửa đêm 5/7 với "cậu nhỏ" sưng bầm, chảy máu nhiều.
Nghe phán bị viêm bao quy đầu, viêm tuyến tiền liệt, nếu không điều trị sẽ bị ung thư, nam bệnh nhân 22 tuổi đã thực hiện thủ thuật ở phòng khám Trung Quốc, tốn 30 triệu đồng cho 1 tiếng chữa trị.
Các bác sĩ phẫu thuật Nam Phi đã phẫu thuật thành công ca ghép dương vật thứ ba trên thế giới cho một người đàn ông không có “cậu nhỏ” trong suốt 17 năm và tiến hành xăm hình để che đi sự khác biệt về màu da.
Sau khi biết chi phí cho kỹ thuật cắt hẹp bao quy đầu tại một phòng khám tư có giá gấp 120 đến gần 200 lần so với bệnh viện công, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu TPHCM phải sớm có giải pháp chấn chỉnh tình trạng trên, giải quyết bức xúc của người bệnh.
Cắt bao quy đầu không chỉ làm giảm các bệnh lây truyền qua đường tình dục mà còn làm tăng thời gian khoái cảm cho đàn ông lâu hơn bình thường.