Trong vụ triệt phá đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc, có nạn nhân đã ly hôn chồng, làm ở các quán karaoke, các dịch vụ mát-xa, các nạn nhân cũng thỏa thuận trước về số tiền được hưởng trước khi bị bán sang xứ người.
Đồn Biên phòng Bát Xát, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với lực lượng Công an biên phòng huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc giải cứu thành công một nữ sinh bị kẻ xấu dụ dỗ lừa bán sang Trung Quốc.
Thông qua mạng xã hội Facebook, 2 nam thanh niên làm quen rồi rủ 2 cô gái trẻ lên biên giới Lạng Sơn chơi, sau đó lừa bán sang Trung Quốc được số tiền hơn 100 triệu đồng.
Nhờ phản ánh của Báo điện tử VTC News và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc từ năm 17 tuổi đã tìm lại được người thân, gia đình.
Sau 9 tháng kể từ khi VTC News phát hiện sự việc và giúp đỡ người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc năm 17 tuổi, ngày 3/2 (mùng 8 Tết), chị Hà đã về đoàn tụ cùng gia đình.
Sau 7 tháng kể từ khi VTC News phát hiện sự việc và giúp đỡ, chị Bùi Thị Hà (Thanh Hóa) bị bán sang Trung Quốc từ năm 2000 đã hoàn tất thủ tục để trở về Việt Nam thăm gia đình.
Mới đây, công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ hai đối tượng đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán; đáng phẫn nộ hơn, nạn nhân lại chính là chị gái ruột của một trong hai kẻ buôn người.
Sau câu chuyện đẫm nước mắt về số phận người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc 16 năm trước được đăng trên báo VTC News, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) đã hoàn thiện thủ tục giúp đỡ cô đoàn tụ với gia đình.
Theo trang tin China Daily, bé gái Việt Nam bị hội buôn người bắt cóc và đưa đến một tỉnh ở miền Trung Trung Quốc, bán cho một phụ nữ, sau đó người này bán em cho một người đàn ông với giá 30.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 100 triệu đồng).
Sau vụ bé gái Việt Nam bị lừa bán rồi mang thai ở Giang Tô thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận, các tờ báo và trang mạng lớn của Trung Quốc đồng loạt đăng tải nhiều thông tin chấn động về nạn buôn người ở nước này.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, ngay sau khi nắm thông tin về vụ việc bé gái Việt Nam 12 tuổi mang thai tại Trung Quốc, Bộ Công an đã vào cuộc xác minh.
Các cơ quan chức năng đang nhanh chóng vào cuộc để xác minh, làm rõ thông tin về bé gái 12 tuổi mang thai ở Trung Quốc là người Việt bị bán sang đó từ năm 2011.
Bà Vũ Thị Lợi (quê ở Hải Phòng) bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 1990 khi đã có gia đình và 2 người con, được coi là khá may mắn khi chỉ bị bán 2 lần và đều làm vợ.
Sự cám dỗ của đồng tiền khiến những kẻ buôn người mất nhân tính, chúng không từ một thủ đoạn nào để lừa bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc làm gái mại dâm, làm vợ.
Nhóm phóng viên VTC đã thử xâm nhập vào đường dây buôn người xuyên biên giới, một hành trình được cho là vô cùng nguy hiểm để ghi lại câu chuyện về những số phận bi đát, nạn nhân của các đường dây buôn người.
Loạt phóng sự "Hành trình của những kẻ buôn người" phát sóng trên kênh truyền hình VTC1 hé mở những mánh lới lừa đảo của các đối tượng buôn người và những câu chuyện chân thực nhất về cuộc sống của những người phụ nữ bị bán sang bên kia biên giới.
Trong khi gia đình không liên lạc được với chị Thuần thì bạn đồng nghiệp của chị nhận được một cuộc điện thoại từ Trung Quốc nhận là chị Thuần, nhờ xin nghỉ việc 1 tháng vì bị ốm.
Bị bắt cóc và bán đi từ khi mới lọt lòng, dù một số ít trẻ may mắn được giải cứu và trở về quê hương, nhưng đã 5 năm trôi qua từ khi được cứu, 7 trong số 8 em nhỏ vẫn chưa thể về nhà.
Số phận của người bị buôn bán luôn đẫm nước mắt, người được cho là may mắn được bán làm nhân công lao động, thiếu may mắn thì bị bắt làm gái mại dâm, nô lệ tình dục, tệ hơn nữa thì trở thành món hàng để lấy nội tạng.
Vào vai khách du lịch, phóng viên VTC1 đã xâm nhập thế giới của khách làng chơi bên kia biên giới, nơi rất nhiều tiếp viên mại dâm là người Việt bị mua bán.
Tình trạng buôn bán người nơi biên giới đang diễn biến hết sức phức tạp, tinh vi; không chỉ phụ nữ, trẻ em mà ngay cả những người đàn ông và trẻ sơ sinh cũng là nạn nhân của tội phạm buôn bán người, buôn bán nội tạng.
Chị Hà - nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 2000 cho biết, chị vẫn nhớ tên và địa chỉ những kẻ đã bán mình và sẽ đưa những kẻ này ra trừng trị trước pháp luật khi được trở về Việt Nam.