Trưa 3/10, Hà Nội không có ca COVID-19 mới
Trưa 3/10, theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, thành phố không ghi nhận thêm ca COVID-19 mới.
Trưa 3/10, theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, thành phố không ghi nhận thêm ca COVID-19 mới.
Sáng 3/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo có thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 2 ca liên quan Bệnh viện Việt Đức.
Đêm 2/10, Sở Y tế Hà Nội đưa khoảng 150 F1 liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đi cách ly tập trung tại trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao ở huyện Chương Mỹ.
Ông Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, Hà Nội vẫn phải đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh tiềm ẩn, do đó không được lơ là công tác phòng chống dịch.
Tối 2/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo về ca dương tính mới với SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.
CDC Hà Nội dự báo số ca nhiễm liên quan đến Bệnh viện Việt Đức sẽ còn tăng lên, có thể lây lan ra nhiều tỉnh thành khác.
Trưa 2/10, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Sáng 2/10, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong đó có 2 nhân viên của viện.
Tối 1/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Sở Y tế Hà Nội phối hợp quận Hoàn Kiếm và Bệnh viện Việt Đức dự kiến sẽ đưa trên 1.000 người nhà liên quan đi cách ly tập trung tại huyện Thạch Thất.
Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) sẽ tạm thời không đón bệnh nhân mới, chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và thận nhân tạo.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội, đến trưa 1/10, ba tỉnh thông báo phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
BV Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người nhà, bệnh nhân, nhân viên y tế trong tòa nhà, khoảng 1.400 người sau khi phát hiện ca nhiễm nCoV.
Chiều 30/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại Bệnh viện Hữu nghị việt Đức.
Bộ Y tế giao Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức khẩn trương triển khai kế hoạch thành lập Trung tâm hồi sức tích cực Quốc gia đặt tại cơ sở 2 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Trung tâm Hồi sức COVID-19 thuộc BV Việt Đức tại TP.HCM quy mô 500 giường nhưng chưa thể xong ngay nên đơn vị sẽ nhận bệnh nhân theo tiến độ hoàn thiện số giường.
20 ngày triển khai xây dựng 3 Bệnh viện Dã chiến, 7 ngày thiết lập 4 Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 tại TP.HCM, là phép màu từ sự nỗ lực không mệt mỏi.
Ba trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 thuộc quản lý của 3 bệnh viện tuyến cuối là BV Bạch Mai, Việt Đức và Trung ương Huế tại TP.HCM chính thức đón bệnh nhân.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho biết, việc hỗ trợ cho người dân thành phố gặp khó khăn không chỉ dừng lại ở một tuần mà sẽ là nhiều tuần, nhiều tháng tới.
Dù được các y bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng phép nhiệm màu không đến với Hoàng Văn Phong.
Chu Hồng Quang (Hà Nội), kẻ lừa 4 triệu đồng của người nhà bệnh nhân đang cần máu cho ca mổ cấp cứu, bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng công an lắp camera an ninh giám sát hoạt động trông giữ xe và xử lý triệt để nạn "cò mồi" taxi quanh Bệnh viện Việt Đức.
Tình trạng sức khỏe của tài xế GrabBike bị đâm qua cơn nguy kịch nhưng gia đình lâm vào cảnh khốn đốn, cơ quan công an đang tích cực điều tra, truy bắt 2 nghi phạm.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân N.V.Q., tài xế GrabBike bị cướp đâm trọng thương rồi cướp xe máy đã qua cơn nguy kịch.
Bệnh nhân gặp nạn chấn thương thận, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cắt quả thận tím đen ra khỏi cơ thể để rửa rồi ghép lại như cũ.
Nhờ đi khám khi có triệu chứng khó nuốt, ông Đức được kịp thời phát hiện 2 căn bệnh nguy hiểm có thể lấy mạng bệnh nhân.
Trung uý Lê Tất Lâm, cán bộ Đội CSGT số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) qua cơn nguy kịch và sức khoẻ tiến triển tốt.
Hơn 2 tháng sau ca sửa tim, ghép phổi “kỳ diệu”, sức khoẻ của chị P.T.H. dần hồi phục, mọi hoạt động như ăn uống, sinh hoạt đều diễn ra bình thường.
So với năm 2019, dịp Tết Nguyên đán năm 2020 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông trong hơi thở có nồng độ cồn giảm gần 7 lần.
Đêm cuối cùng trước khi vĩnh biệt, chị Huyền ôm, ghé sát mặt chồng thầm thì "anh hãy đồng ý với em hiến tạng cứu người nhé".