Chuyển bé trai bị bỏ rơi do nạo phá thai sang trung tâm bảo trợ xã hội
Bé Bình An – thai nhi bị phá bỏ ở tuần thứ 31 đã được Trung tâm bảo trợ thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội nhận đón về chăm sóc.
Bé Bình An – thai nhi bị phá bỏ ở tuần thứ 31 đã được Trung tâm bảo trợ thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội nhận đón về chăm sóc.
Theo Công an Gia Lâm, sau khi cháu bé được đưa ra ngoài, lực lượng công an mới có mặt làm công tác cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự.
Cháu bé vừa mới sinh còn dây rốn bị mẹ vứt vào khe tường may mắn được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.
Sau 20 ngày vật lộn để sinh tồn trong bệnh viện, bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ ở ruộng khoai ở Thái Bình đã mất do thể trạng yếu, lại nhiễm khuẩn nặng.
Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hưng Yên kèm lá thư với nội dung gây phẫn nộ: "Con tính bỏ ở gầm cầu cho nó chết đi nhưng sợ pháp luật truy cứu".
Sau khi điều trị khỏe mạnh nhưng không có gia đình đến nhận, Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM chuyển bé trai 1 tháng tuổi về trung tâm bảo trợ xã hội để tiếp tục cuộc sống.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội xác nhận bệnh nhi qua đời do sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết.
Bệnh nhi vẫn đang trong tình trạng nặng, viêm phổi, nhiễm khuẩn, các bác sĩ phải dùng tới 4 loại kháng sinh để điều trị cho cháu bé.
Bệnh nhi chưa kiểm soát được tình trạng nhiễm trùng huyết, kháng nhiều loại kháng sinh và vẫn đang phải thở máy.
Sau 2 ngày cai máy thở, bé An, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội phải thở máy trở lại do phổi trái đã xẹp và bệnh nhi vẫn nhiễm khuẩn nặng.
Bị bỏ rơi ở vườn hoang, hố ga hay nghĩa địa ngay khi mới lọt lòng, bị kiến, dòi và các động vật khác "gặm nhấm", nhiều em bé sơ sinh vẫn sống sót kỳ diệu.
Trước cổng tịnh xá Ngọc Lai, huyện Ia Grai (Gia Lai), bé trai sơ sinh được đặt nằm trong chiếc giỏ mây, bên cạnh là thùng quần áo và sợi dây đeo tay bằng bạc.
Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân cùng vào tối 12/2 tại Hà Tĩnh và Quảng Ninh.
Bé trai hơn 20 ngày tuổi ở Hà Tĩnh bị bỏ rơi trước nhà hai vợ chồng hiếm muộn cùng bức tâm thư đầy nước mắt của người mẹ.
Bé Triệu Hoài An - bệnh nhi bị bỏ rơi và treo trên cây được các sư chùa Huệ Quang đưa sang Singapore chữa trị đến nay đã hồi phục.
Cặp vợ chồng lấy nhau đã 8 năm nhưng hiếm muộn cứ quấn quýt bên cháu bé bị bỏ rơi, thiết tha được nhận nuôi…
(VTC News) - Tiếp tục thông tin về cháu bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi tại TP.HCM, chiều 3/12, đã có hai người nhận là bà cố và chú của cháu bé.