Tiết lộ từ người phát hiện thi thể bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc

Pháp luậtThứ Hai, 27/11/2017 21:10:00 +07:00

Theo bà Thuận, người trông thấy xác cháu bé, bên ngoài bao tải chứa thi thể có ghi chữ Thuận (tên bố cháu bé bị mất tích cách đây hai ngày) và cả số điện thoại.

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc bé sơ sinh 20 ngày tuổi bị bắt cóc ngay trên tay bà nội cháu bé tại thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), chiều ngày 27/11, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tích cực truy bắt các nghi phạm liên quan.

Trước đó, sáng 27/11, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an đã phát hiện thi thể bé gái tại thị xã Bỉm Sơn - nghi vấn được cho là cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc tối ngày 25/11. Tại hiện trường, thi thể được cho là của cháu bé bị bắt cóc trước đó có nhiều vết thương. Lực lượng chức năng nhận định, có thể bé đã bị sát hại.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc phát hiện thi thể cháu bé, toàn bộ người nhà đã đã lên trụ sở công an lấy lời khai, đồng thời lấy mẫu ADN.

tiet-lo-soc-tu-nguoi-phat-hien-thi-the-nghi-be-20-ngay-tuoi-bi-bat-coc

  Bà Dương Thị Thơm kể lại vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, người phát hiện thi thể cháu bé xấu số ở bãi rác phường Đông Sơn là bà Dương Thị Thơm (SN 1964, trú tại tổ 5, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Kể lại sự việc với PV, bà Dương Thị Thơm vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại giây phút nhìn thấy thi thể cháu bé xấu số trong xe rác.

Bà Thơm cho biết, sáng 27/11, bà đi nhặt phế liệu ở bãi rác cách nhà 3km. Đến khoảng 9h sáng có một xe rác vào trong bãi để đổ, khi xe vừa dừng lại chuẩn bị đổ thì bà tiến lại gần để nhặt lấy vỏ bao.

“ Tôi lấy dao cắt dây buộc miệng bao ra và đổ đồ ở bên trong để lấy vỏ bao. Tuy nhiên, khi kéo các vật trong bao ra thì tôi phát hiện có một cái đầu nhưng nhìn không rõ nên tôi đã bỏ cái bao ở đó và đi ra chỗ khác”, bà Thơm thuật lại.

tiet-lo-soc-tu-nguoi-phat-hien-thi-the-nghi-be-20-ngay-tuoi-bi-bat-coc-hinh-2

  Ngôi nhà cháu bé sau tin dữ.

Sau đó, linh cảm lại thôi thúc bà Thơm quay lại rồi bà lại quay đi. Đến lần thứ 3 bà cầm bao đổ hết đồ bên trong ra thì phát hiện một thi thể trẻ đã tử vong.

“Khi đổ ra, tôi phát hiện thi thể một cháu bé được quấn trong cái chăn màu hồng, giật mình trước sự việc đó, tôi thất thần một lúc rồi gọi chồng tôi thông báo ở đây có một trẻ tử vong. Sau đó, chồng tôi vào báo với bảo vệ ở bãi rác để báo cho công an”, bà Thơm nhớ lại.

Bà Thơm thông tin, sau khi phát hiện cháu bé tử vong, bà đã lấy chiếu ở gần đó, trải lên một chỗ cao và bế cháu bé lên đó, lấy 1 tờ giấy trắng phủ lên mặt cháu và gấp chiếu lại để cháu đỡ lạnh. Ngay lập tức, công ty môi trường đã liên hệ với cơ quan công an để lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo bà Thơm, cháu bé được đeo tất tay, tất chân và là một bé gái.

“Điều đặc biệt là bên ngoài bao tải có ghi chữ Thuận (tên bố cháu bé bị mất tích cách đây hai ngày), không những thế trên bao bì còn có cả số điện thoại, cháu bé nặng khoảng hơn 3kg và khả năng sinh được ít ngày rồi chứ không phải mới sinh”, bà Thơm kể lại.

 Nhiều người dân đến động viên gia đình, đồng thời theo dõi thông tin vụ việc.

Người phụ nữ này cho biết, dù bản thân làm nghề nhặt phế liệu gần 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên bà phát hiện thấy thi thể bị vứt bỏ. “Công an cũng mời tôi lên làm việc, đến đầu giờ chiều tôi mới về nhà. Nghĩ thương đứa bé quá, không biết ai lại làm thế cơ chứ”, bà Thơm nói.

Trước đó, chiều ngày 26/11, Công an tỉnh Thanh Hóa chính thức thông tin ban đầu về vụ bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc tại Khu phố 1 (phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) khiến dư luận chấn động.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 18h40’ ngày 25/11/2017, tại nhà anh Lê Hữu Thuận (SN 1980, vợ là Phạm Thị Thanh Huyền, SN 1979) ở khu phố 1, phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ việc hai đối tượng đột nhập vào nhà, khống chế mẹ anh Thuận và bắt đi bé gái mới 20 ngày tuổi – con ruột anh Thuận.

Video: Đôi nam nữ quật ngã bà nội, bắt cóc bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hoa: Tìm thấy chiếc dép lạ tại hiện trường

Thời điểm trên, trong lúc bà Phạm Thị Xuân (SN 1952 - mẹ đẻ anh Thuận) đang bế cháu gái (con anh Thuận và chị Huyền) sinh ngày 03/11/2017 (mới 20 ngày tuổi) thì bị 2 đối tượng bịt mặt, một nam và một nữ đi xe máy tay ga vào khống chế.

Tại đây, đối tượng nam dùng dao đe dọa, đối tượng nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng bà Xuân, đẩy bà Xuân ra cổng nhà và giằng lấy cháu bé, đối tượng nam đạp bà Xuân ngã và cả hai bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát.

Cả hai vợ chồng anh Lê Hữu Thuận đều là nhân viên ga tàu Bỉm Sơn.

Hiện, Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh hóa đang trực tiếp chỉ đạo phòng PC45, Công an thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ, truy bắt các đối tượng.

(Nguồn: Kiến Thức)
Bình luận
vtcnews.vn