Tiết lộ thú vị về người đàn ông 'sợ cao' nhất thế giới

Thế giớiChủ Nhật, 26/02/2012 04:09:00 +07:00

(VTC News) - Dangi tiết lộ, tuy đã 72 tuổi nhưng ông chưa bao giờ phải tìm bác sĩ để giải quyết các vấn đề sức khỏe. Bí quyết của ông là món... nước bột nghệ.

(VTC News) - Hôm nay, người đàn ông Nepal 72 tuổi sẽ được đo các chỉ số chính xác trước khi chính thức được ghi vào sách kỉ lục Guinness về chiều cao 'khiêm tốn' nhất.

Với chỉ 
56cm chiều cao, ngắn hơn cả chiều dài của 1 tờ báo khổ rộng, ông Chandra Bahadur Dangi sẽ được chính thức ghi tên vào sách kỉ lục Guinness với chiều cao khiêm tốn nhất vào hôm nay 26/2. 
Ông Dangi năm đã 72 tuổi vừa rời nhà của mình tại một ngôi làng hẻo lánh đi đến thủ đô Kathmandu của Nepal để được các quan chức của Guinness đo các ch số chính xác của mình.

Chandra Bahadur Dangi người đàn ông sẽ phá vỡ kỉ lục về người thấp nhất thế giới hiện nay. 

Theo đại diện của tổ chức kỉ lục thế giới Guinness, nếu số đo của ông đúng là 56cm thì ông sẽ đánh bại được người đàn ông đang giữ kỉ lục này - người đàn ông Philippines mang tên Junrey Balawing, 18 tuổi với chiều cao 60cm. 

Junrey cũng đã giành danh hiệu này từ tay một người đàn ông 18 tuổi khác là Khagendra Thapa Magar cao 66cm.
Dangi đã chuẩn bị bộ trang phục mới gồm mũ và quần áo truyền thống trước khi được các quan chức Gunness tiến hành lấy số đo. Ông hi vọng mình có thể dành được danh hiệu này đồng thời thu hút được sự chú ý của truyền thống đối với cuộc sống của ông.

Chia sẻ với báo chí ông nói: "Tôi linh cảm thấy rằng mình sẽ giành được danh hiệu người đàn ông có chiều cao khiêm tốn nhất thế giới này." 
Chiều cao của ông so với 1 tờ báo khổ lớn. 

Ngoài ra Dangi cũng tiết lộ, tuy đã 72 tuổi nhưng ông chưa bao giờ phải uống thuốc hay đến tìm bác sĩ để giải quyết các vấn đề sức khỏe. 
Điều đó không có nghĩa ông không bao giờ ốm, mặc dù vẫn có những khi bị cảm nhưng ông có cách chữa trị riêng của mình. 
Ông nói: "Những lúc như thế tôi thường uống nước nóng có pha thêm 1 chút bột nghệ, như vậy cơn sốt chỉ có thể kéo dài nhất là 2-3 ngày. Điều này cho thấy cơ thể của tôi rất tốt."

Dangi là con thứ 7 trong 1 gia đình có 8 anh chị em, đến giờ thì ông không thể nhớ về cha mẹ mình khi họ đã qua đời năm ông 12 tuổi và ông đã được gia đình người anh nuôi dưỡng. 
3 trong số 5 người anh em của ông chỉ có chiều cao dưới 1m2, trong khi 2 người còn lại và 2 chị gái có chiều cao bình thường.
Người đàn ông sắp sửa chính thức thành người thấp nhất thế giới tại ngôi nhà thân yêu của ông. 

Ông đã rời khỏi ngôi làng có tên Reemkholi cách thủ đô Kathmandu 217km lần đầu tiên cách đây 5 năm trong chuyến đến thăm dãy Himalaya. 
Dangi cho biết lí do mà trước đây ông cùng với thân nhân không yêu cầu về việc ghi tên vào sách kỉ lục Guinness là do họ không biết về điều này.

Công việc hàng ngày của Dangi là đan những chiếc gùi, thúng
 giúp người dân địa phương có thể đựng đồ đạc hàng hóa trên đầu hay lưng của mình. Ngoài ra ông còn có thể trông bò hay cừu cho những người hàng xóm, tuy không thể đuổi theo hay xua chúng về chuồng nhưng ông có thể cảnh báo những người chủ của chúng khi chúng đi lạc.

Dangi trước 1 chiếc bàn trong khách sạn tại thủ đô Kathmandu trước khi các quan chức Guinness lấy số đo chính xác. 

Cuối cùng khi đến với cuộc đo chỉ số lần này, Dangi muốn được ghi tên vào sách kỉ lục Guinness, từ đó nổi tiếng trên thế giới hay phát triển du lịch cho những người tò mò trên thế giới đến địa phương của ông. 
Ngoài ra ông cũng có mong muốn được đi đến những quốc gia khác nhau trên thế giới và điều này sẽ dễ dàng hơn nếu ông có tên trong sách kỉ lục Guinness.

Các chuyên gia dự
 đoán nguyên nhân chiều cao của Dangi không phát triển được là do một số biến động dẫn đến tình trạng còi xương nguyên thủy từ khi ông còn trong bụng mẹ.

Tùng Đinh


Bình luận
vtcnews.vn