Tiếp sóng Chung kết 2 Got Talent: Tài năng độc, lạ

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 14/04/2013 08:00:00 +07:00

VTC News tiếp sóng VTV3 truyền hình trực tiếp Chung kết 2 Got Talent với sự hội ngộ những tài năng độc, lạ như Kiều Anh, Đức Anh, nhóm Lý Bằng.

VTC News tiếp sóng VTV3 truyền hình trực tiếp Chung kết 2 Got Talent với sự hội ngộ những tài năng độc, lạ như Kiều Anh, Đức Anh, nhóm Lý Bằng.

Đêm thi này sẽ có sự góp mặt của hai cô gái trẻ xinh đẹp và đầy tài năng xuất thân từ Học viện Âm nhạc Quốc Gia – là Kiều Anh và Huyền Trang cùng với 5 tiết mục nặng ký khác , hát của Cao Hà Đức Anh, xiếc của nhóm Hoa Mẫu Đơn, hội họa  của Phạm Hồng Minh, kungfu của nhóm Lý Bằng, và nhảy tự do (freestyle) của Nguyễn Công Đạt sẽ cùng nhau tranh tài .

Những tài năng được “tung lên trời”

Mùa Vietnam’s Got Talent năm nay mức độ khan hiếm tài năng hơi cao nên cũng vì thế mà ba vị giám khảo và chương trình rất chịu khó “thêm muối” cho những thí sinh của mình trong các phần thi.

Một trong những màn thêm muối kinh điển nhất thuộc về phần thi của Nguyễn Kiều Anh, ca nương 17 tuổi đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia VN. Trong vòng bán kết, Kiều Anh hát Ngồi tựa song đào kết hợp với một đoạn nhạc quốc tế trên nền world music của nhạc sĩ Quốc Trung.

Thí sinh Nguyễn Kiều Anh Vietnam's Got Talent 2013
Nguyễn Kiều Anh, thí sinh được ví là tài năng hiếm có của Việt Nam. 
Kiều Anh khôn ở chỗ, cô đã biết đánh trúng tâm lý sính hình thức của bán giám khảo khi chọn thể loại world music. Giám khảo Huy Tuấn ca ngợi: “Tiết mục của bạn là sự kết hợp hoàn hảo giữa đông và tây, giữa truyền thống và hiện đại. Tôi nghĩ bạn là của hiếm của mùa giải năm nay cũng như của làng nhạc luôn”.

Thành Lộc còn nức nở hơn: “Tôi tự hào vì Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai vì có bạn. Bạn là cho chương trình danh giá lên. Bạn là tài năng hiếm có của Việt Nam”.

Thực tế thì bản Ngồi tự song đào đã được NSND Thúy Hường hát trong chương trình Đường xa vạn dặm của Quốc Trung. So với chuẩn này thì Kiều Anh sáng tạo hơn ở phần thêm vài câu tiếng Anh vào. Còn về phần hát, quả thật là không có gì xuất sắc.

Tình trạng này cũng tương tự khi Kiều Anh tham gia vòng loại sân khấu với một phần hát ca trù. Xuất thân từ một gia đình có tiếng là theo nghiệp ca trù, nhưng Kiều Anh gọi là hát ở mức vừa phải. Bởi cô cũng như thầy của cô, nghệ sĩ Nguyễn Thúy Hòa, đều học hát qua băng đĩa. Nên cái chuẩn trong cách hát và gõ phách còn có khoảng cách xa mới đạt đỉnh nghệ thuật của ca trù.

Trong đêm chung kết 2 tối nay, Kiều Anh khó mà vượt qua những gì cô đã thể hiện. Vẫn chỉ quang quẩn với đàn và hát dân ca pha world music. Không ai có thể bất ngờ đến lần thứ hai.

Cao Hà Đức Anh, thí sinh nhí mê rock cũng được ban giảm khảo “tung lên tận mây xanh” sau khi thể hiện bài Đám cưới chuột ở bán kết cũng là một gương mặt gây chú ý ở đêm chung kết tối nay.

Điểm mạnh của thí sinh nhí này là khả năng biểu diễn sân khấu rất chuyên nghiệp. Vì cậu bé từng thi các cuộc thi giọng hát nhí như Đồ Rê Mí. Với khẳng định của giám khảo Huy Tuấn: “Cháu là hiện tượng nhí của mùa giải năm nay rồi đấy.

Chú đã nghe rất nhiều lần bài này của ban nhạc Gạt tàn đầy và các phiên bản khác nhưng phiên bản này chú thích hơn cả. Nếu ban nhạc Gạt tàn đầy về già mà không hát được bài này thì cháu chắc chắn là một sự thay thế hoàn hảo”.

Thí sinh Cao Hà Đức Anh Vietnam's Got Talent 2013
Tài năng nhí tỏa sáng nhất mùa Vietnam's Got Talent 2013, Cao Hà Đức Anh. 
Chắc chắn Đức Anh sẽ phát huy tiếp sở trường của mình ở những phần trình diễn sôi động cuốn hút được không khí trường quay. Nhưng về giọng hát, Đức Anh có khoảng cách khá lớn so với các thí sinh nhí của mùa giải trước. Nhưng “thằng chột làm vua xứ mù”, trong tình trạng thiếu vắng nhân tài như năm nay, Đức Anh vẫn là tài năng nhí duy nhất được có mặt ở chung kết.

Phần trình diễn được mong đời nhất của đêm chung kết 2 có lẽ sẽ thuộc về nhóm kungfu Lý Bằng. Những phần trình diễn của họ trong vòng loại sân khấu cũng như vòng bán kết  cho thấy tâm huyết và sự nghiêm túc của nhóm.

Từng đi biểu diễn khắp nơi, trong và ngoài nước, có kinh nghiệm dạn dày, nhóm Lý Bằng đã mang đến Vietnam’s Got Talent 20113 những tiết mục có bố cục hấp dẫn. Phần thi của họ thực sự là một phần biểu diễn khiến khán giả thỏa mãn về mặt thưởng thức.

Có được sự hấp dẫn này là bởi nhóm đã biết xâu chuỗi các màn biểu diễn một cách hợp lý để phô diễn được những kỹ thuật mạo hiểm nhưng vẫn đảm bảo tính giải trí của tiết mục.

Việc tung quá nhiều lời khen với các tiết mục thậm chí chưa hoàn hảo của ban giám khảo trong mùa tìm kiếm tài năng năm nay có lẽ xuất phát từ “liệu pháp chống nhạt” cho chương trình.

Nhưng nó cũng đặt những “tài năng hiếm có” vào thế bị soi xét trước mỗi đêm thi. Liệu họ có tài năng thật như giám khảo khen hay không? Câu trả lời sẽ có sau đêm gala xếp hạng. Ra thị trường, ai sống được và phát triển được sự nghiệp, người đó sẽ là tài năng.

Những kẻ lót đường

So với 3 thí sinh, nhóm thí sinh trên, các tiết mục dự thi còn lại trong đêm chung kết 2 có phần nhạt nhòa hơn về mặt nghệ thuật. Nguyễn Công Đạt - chàng trai xuất thân là một nhà tạo mẫu tóc, có một cơ thể dẻo đến đặc biệt theo đuổi thể loại nhảy tự do như một cái gì đó bản năng và tự nhiên nhất.

Trong đêm chung kết Công Đạt sẽ nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ Đoàn Minh Hoàn cô gái gây chú ý tại đêm bán kết 7 với tác phẩm múa đương đại. Nếu biết biên đạo tiết mục của mình tốt cộng với sự hỗ trợ của bạn diễn, âm nhạc, có thể Nguyễn Công Đạt sẽ làm được một cái gì đó tối nay. Nhưng để đi vào đêm gala xếp hạng thì chắc là không.

Phạm Hồng Minh, anh chàng “vẽ tranh với phép thuật” khi đốt tranh ra Huy Tuấn hay tung kim tuyến hiện hình Thành Lộc đã chứng minh được sự thông minh khi biết tận dụng khả năng biến hóa từ tài hội họa của mình.

Thí sinh Phạm Hồng Minh Vietnam's Got Talent 2013
Tài năng vẽ tranh Phạm Hồng Minh. 
Tài vẽ tranh của Hồng Minh xin tạm bỏ qua, điểm đáng ghi nhận ở Hồng Minh là sự tìm tòi và đầu tư suy nghĩ. Anh biết vận dụng kiến thức hội họa của mình cộng với khả năng ảo thuật để tạo nên những tiết mục hấp dẫn từ những thứ tài vẽ tranh chừng đơn điệu, không mang nhiều tính giải trí.

Thế nhưng, Hồng Minh chắc cũng khó thoát khỏi cảnh làm kẻ lót đường. Bởi độ hấp dẫn và đa màu sắc trong tiết mục của anh thua khá nhiều so với các tiết mục kungfu, tạp kỹ xiếc và ảo thuật. Hơn nữa, anh cũng là thí sinh không mang trên vai số phận đặc biệt.

Rơi vào trường hợp tương tự là cô gái xinh đẹp mê thổi sáo Huyền Trang. Tiết mục thổi sáo của Nguyễn Thị Huyền Trang thực sự truyền lại cảm hứng về tình yêu âm nhạc của cô tới khán giả.

Người ta thấy được niềm đam mê của Huyền Trang khi cầm cây sáo đứng trên sân khấu Vietnam’s Got Talent 2013. Nhưng những phần trình diễn của Trang dù đã có biến tấu và hỗ trợ của các thể loại âm nhạc hiên đại như beatbox, DJ cũng không thực sự quá đặc sắc.

Nhóm xiếc Hoa mẫu đơn Vietnam's Got Talent 2013
Nhóm xiếc mồ côi Hoa mẫu đơn, những tài năng nhí lấy được nhiều nước mắt nhất mùa Vietnam's Got Talent năm nay. 
Có thể nói, trong các tiết mục ở nhóm kém chất lượng nghệ thuật hơn thì nhóm xiếc Hoa mẫu đơn đang là nhóm có ưu thế đi vào đêm gala xếp hạng khi lấy được nhiều nước mắt của khán giả nhất tại vòng bán kết.

Hoàn cảnh khá đặc biệt của nhóm, tất cả các em đều là những cô cậu bé mồ côi được nuôi dạy ở mái ấm Hoa mẫu đơn, các em đến với xiếc như một nghề nuôi sống bản thân. Sự khổ luyện và gan dạ đã giúp các em thành công.

Chính số phận mà các em trong nhóm Hoa mẫu đơn mang trên vai sẽ giúp các em có thêm một lượng phiếu bầu quan trọng từ khán giả cũng như ban giám khảo. So với vòng loại sân khấu, ở vòng bán kết, tiết mục của nhóm đã có sự tiến bộ rõ rệt khi nhận được hỗ trợ của biên đạo múa Tấn Lộc.

Hy vọng trong đêm chung kết tối nay, nhóm sẽ một lần nữa lột xác để bước vào đêm gala xếp hạng để có cơ hội trở thành quán quân như điều giám khảo Thúy Hạnh mong muốn. Được vậy cũng là điều đáng mừng cho các em. Bởi ở Vietnam’s Got Talent, đôi khi tài năng chưa phải là tất cả.
 
Đêm chung kết 2 của Vietnam’s Got Talent 2013 sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay, phát trực tiếp trên VTV3 và đươc VTC News tiếp sóng. Mời quý độc giả đón xem!



Ban Giải trí VTC News

Bình luận
vtcnews.vn