Tiếng khóc xé lòng trong đám tang 9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi

Thời sựThứ Hai, 18/04/2016 07:13:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 18/4 hàng nghìn người dân xã Nghĩa Hà đã đến đưa tiễn 9 học sinh bị đuối nước hôm 15/4 về nơi an nghỉ cuối cùng.

(VTC News) – Những tiếng khóc như thắt gan, thắt ruột vang lên trong lễ tang 9 học sinh xấu số, nhiều phụ huynh không đứng vững phải có người dìu.

Ngày 18/4 hàng nghìn người dân xã Nghĩa Hà đã đến đưa tiễn 9 học sinh bị đuối nước hôm 15/4 về nơi an nghỉ cuối cùng.

hàng nghìn người dân tạm gác công việc, đến tiễn đưa 9 nam sinh lớp 6B, trường THCS Nghĩa Hà về nơi an nghỉ. D òng người đưa tang ngậm ngùi xót thương cho thân phận 9 học trò thơ dại. (Ảnh: Zing.vn).
Hàng nghìn người dân tạm gác công việc, đến tiễn đưa 9 nam sinh lớp 6B, trường THCS Nghĩa Hà về nơi an nghỉ. Dòng người đưa tang ngậm ngùi xót thương cho thân phận 9 học trò thơ dại. (Ảnh: Zing.vn). 

Chị gái Nhân bê di ảnh em nghẹn ngào khóc. Anh Hoàng bố của Nhân thất thần bước đi. (Ảnh: Tuổi Trẻ).
Chị gái Nhân bê di ảnh em nghẹn ngào khóc. Anh Hoàng bố của Nhân thất thần bước đi. (Ảnh: Tuổi Trẻ). 
Chị Đặng Mai Thi, mẹ em Trịnh Hữu Nhân đi sau quan tài con trai và phải nhờ đến hai người dìu đi. (Ảnh: Tuổi Trẻ).
Chị Đặng Mai Thi, mẹ em Trịnh Hữu Nhân đi sau quan tài con trai và phải nhờ đến hai người dìu đi. (Ảnh: Tuổi Trẻ). 

Bà Hơn (75 tuổi) gào khóc khi đưa cháu nội về nơi an nghỉ cuối cùng. Ai cũng nghẹn ngào trước cảnh "người đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh". (Ảnh Tuổi Trẻ).
Chị Sát đã khóc như ngất đi lúc mọi người đưa quan tài đứa con trai của chị ra khỏi nhà. (Ảnh: NLĐ).
Nước mắt đã rơi như mưa ở lễ di quan 9 học sinh tử vong do đuối nước ở Quảng Ngãi.
Nước mắt đã rơi như mưa ở lễ di quan 9 học sinh tử vong do đuối nước ở Quảng Ngãi.(Ảnh: NLĐ)
Chị Nguyễn Thị Minh Khai vuốt tay lên di ảnh trước khi giã biệt em trai Nguyễn Minh Hoàng. (Ảnh: Zing.vn).
Chị Nguyễn Thị Minh Khai vuốt tay lên di ảnh trước khi giã biệt em trai Nguyễn Minh Hoàng. (Ảnh: Zing.vn). 
Người dân tiến hành chôn cất các nạn nhân xấu số. (Ảnh: Vietnamnet).
Người dân tiến hành chôn cất các nạn nhân xấu số. (Ảnh: Vietnamnet). 
Cô giáo chủ nhiệm lớp 6B, trường THCS Nghĩa Hà Trần Thị Thùy Ngân như người mất hồn khi đến đưa tiễn 9 đứa con cùng lớp về với đất. (Ảnh: Zing).
Cô giáo chủ nhiệm lớp 6B, trường THCS Nghĩa Hà Trần Thị Thùy Ngân như người mất hồn khi đến đưa tiễn "9 đứa con" cùng lớp về với đất. (Ảnh: Zing). 

Video: Tiếng khóc xé lòng ngày đưa 9 học sinh tử vong ở Quảng Ngãi về nơi an nghỉ cuối cùng.


Nguyễn Vương (Tổng Hợp)

Bình luận
vtcnews.vn