Tiếng khóc xé lòng bên quan tài nữ sinh bị lũ cuốn

Thời sựThứ Hai, 04/07/2016 07:48:00 +07:00

Khi chiếc xe chở thi thể Hải về tới cổng, hàng chục người thân, làng xóm và bạn bè ùa đến bám lấy ôtô, tiếng khóc xé toang bầu trời tĩnh mịch buổi hoàng hôn ở làng quê Nghệ An.

17h45 ngày 3/7, chiếc xe lễ tang đưa thi thể em Phan Thị Hải về quê nhà ở xóm 9, xã Hội Sơn (Anh Sơn, Nghệ An). Trước đó, khi hay tin con gặp nạn, bố của nữ sinh đại học Ngoại thương này là ông Phan Văn Phùng (47 tuổi) cùng vài người thân đã nén đau ra Quảng Ninh. 

Nghe tin, hàng chục người thân, bạn bè và làng xóm ra tập trung trước cổng nhà để đón Hải về. 

Nhiều người khi thấy xe chở thi thể đã không kìm được nước mắt, khóc thét lên, tay níu lấy xe đòi mở cửa để nhìn thấy nữ sinh này. 

Lãnh đạo huyện Anh Sơn có mặt từ sớm thăm hỏi gia đình nạn nhân. Trong khi, bà Nguyễn Thị Hiền (47 tuổi, mẹ nạn nhân) luôn được nhiều người thân túc trực ở bên. 

 Bạn bè của Phan Thị Hải cũng không cầm được nước mắt khi nhìn bạn mình trở về nằm lạnh lẽo.

 Chiếc quan tài được đưa rời khỏi xe, hàng trăm người thân và bà con xóm 9 đi sau. Những người đàn ông khỏe mạnh được phân công đưa Hải vào nhà.

Con ngõ vào nhà nạn nhân cách đường lớn khoảng vài chục mét chật kín người. 

18h, quan tài chứa thi thể nữ sinh Hải được đưa vào bàn thờ đặt ở một góc sân. Người dân và bạn bè, mỗi người một việc để đưa linh cữu nạn nhân vào bàn thờ đã chuẩn bị sẵn để làm lễ. 

Không khí tang tóc bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ nằm trong ngõ ở cuối làng. 

 Hai nữ sinh là bạn học của Phan Thị Hải khóc lóc, ôm lấy quan tài chứa thi thể bạn của mình. "Hải ơi, sao bạn lại bỏ bạn bè, mọi người mà đi. Về đi Hải ơi!", một trong hai người bạn nức nở.

Bà Hiền khóc ngất tại bậc thềm khi nhìn thấy quan tài con. 

 Bạn bè là những học sinh thời cấp ba của Hải tập trung đến rất đông để chia buồn cùng gia đình và tiễn đưa người bạn quý mến.

Ông Phùng thất thần bên di ảnh con gái. 

Theo kế hoạch, sáng nay, 4/7, người thân, bà con và chính quyền địa phương sẽ đưa tiễn thi thể nạn nhân Phan Thị Hải về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Ngày 2/7, ba nữ tình nguyện viên Đại học Ngoại thương, Hà Nội khi đi qua con suối gần đập tràn Pắc Hoóc (Bình Liêu, Quảng Ninh) đã bị lũ cuốn mất tích. Rạng sáng 3/7, sau nhiều giờ tìm kiếm, đội cứu hộ phát hiện thi thể ba nạn nhân và chuyển về bệnh viện Bãi Cháy.

Nhóm nữ sinh được xác nhận gồm Vũ Thị Xoa (sinh năm 1996, quê Hải Dương), Phan Thị Hải (sinh năm 1997, quê ở Nghệ An) và Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1997, quê ở Hà Nội).

Trước đó vài ngày, trang cá nhân của cả ba cô gái đều đăng tải những dòng trạng thái thể hiện sự háo hức, mong chờ chuyến đi tình nguyện sắp tới.

Video: Tìm thấy thi thể 3 nữ sinh ĐH Ngoại thương bị lũ cuốn trôi

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn