Tiền vệ U23 Thái Lan khóc nức nở, hẹn ngày phục thù U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Bảy, 16/12/2017 15:53:00 +07:00

Tiền vệ trẻ Supachok Sarachat khóc nức nở khi U23 Thái Lan thua trận 1-2 ở trận tranh hạng 3 chiều 15/12.

Không khí thất vọng bao trùm U23 Thái Lan khi họ thua Việt Nam ngay trên sân nhà tại trận tranh hạng ba giải Giao hữu U23 quốc tế. Cú đúp ngay trong hiệp 1 của Công Phượng đã giúp U23 Việt Nam có màn phục thù ngoạn mục cho trận thua 0-3 tại SEA Games 29.  

Supachok Sarachat là người chơi hay nhất của U23 Thái Lan chiều 15/12. Anh có pha đột phá cuối hiệp 1 buộc Đình Trọng phải phạm lỗi trong vùng cấm. Tuy nhiên, Nattawut đã không thực hiện thành công. Đến phút 47, Supachok tận dụng pha phá bóng hỏng của Văn Hậu, ghi bàn duy nhất cho đội nhà.

“Hôm nay toàn đội đã thi đấu rất thất vọng. Bàn thắng của tôi đã không thể giúp U23 Thái Lan trở lại. Bản thân tôi cũng không hài lòng về phong độ của mình ngày hôm nay. Nếu gặp lại Việt Nam trong thơi gian tới, tôi muốn lấy lại những gì đã mất. Tôi muốn đánh bại họ”, tiền vệ 19 tuổi nói trong nước mắt.

11-cong-phuong-u23-vietnam-ht 10

U23 Thái Lan chỉ ghi được 1 bàn vào lưới U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan đã kiểm soát bóng tốt, tạo ra được nhiều cơ hội trước Việt Nam nhưng đã không tận dụng thành công. Cũng phải nói thêm, đội ĐKVĐ không có lực lượng mạnh nhất do nhiều trụ cột dính chấn thương, đặc biệt là trường hợp của Chaiyawat Buran và Nopphon Phonkam.

Cũng như Supachok, tiền đạo đội trưởng Chenrop Samphadi rất thất vọng vì kết quả. Anh nói: “Dĩ nhiên không thể vui vì trận thua này. U23 Việt Nam đã có những tiến bộ rõ ràng. Còn chúng tôi không tận dụng tốt cơ hội của mình. Sau trận đấu này, U23 Thái Lan phải làm việc chăm chỉ để nâng cao trình độ của đội”.

Còn HLV Zoran Jankovic đánh giá U23 Việt Nam đã giành chiến thắng xứng đáng. Nhưng theo ông thất bại rất hữu ích bởi thông qua đó ông thấy được những hạn chế của các cầu thủ để điều chỉnh khi sang Trung Quốc dự VCK U23 châu Á.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn