Tiền nhân ái và chuyện đau lòng bàn thờ bố xếp cạnh bàn thờ con

Sức khỏeThứ Sáu, 05/06/2015 07:23:00 +07:00

(VTC News) – Anh Doanh, nạn nhân vụ cháy chợ Phùng Khoang mất sau 2 năm con trai anh mất, nhìn bàn thờ bố xếp cạnh bàn thờ con, không ai kìm nổi dòng lệ.

(VTC News) – Anh Doanh, nạn nhân vụ cháy chợ Phùng Khoang ra đi sau 2 năm con trai anh mất, nhìn bàn thờ bố xếp cạnh bàn thờ con, không ai kìm nổi dòng lệ.

Trước hoàn cảnh gia đình chị Duyên, vợ anh Doanh, báo điện tử VTC News đã đăng bài Lời kêu cứu đớn đau từ nạn nhân vụ cháy chợ Phùng Khoang. Nhiều độc giả, quý ân nhân đã gửi tiền ủng hộ gia đình chị Duyên.

Ngày 4/6, đại diện báo điện tử VTC News trao 10 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Duyên, số tiền do độc giả và quỹ nhân ái báo gửi tặng.

Đại diện VTC News trao tiền cho gia đình chị Duyên. 
Theo lời chị Uyên, chị dâu của chị Duyên, người hàng ngày túc trực trong viện, chị ra Hà Nội bán bánh mỳ pa tê, sau đó, lôi gia đình em ra Hà Nội bán hàng để cải thiện cuộc sống.
Nhưng không may, gia đình  chị Duyên gặp hoạn nạn.

Chị Uyên rơm rớm nước mắt kể: “Gia đình em tôi thuê chỗ bán hàng. Ngày thì bán bánh mỳ pa tê, tối đến cả nhà chui lên căn gác chật hẹp để ngủ.  Đứng trên gác không cẩn thận là cộc đầu.

Hôm đó khoảng  6 giờ sáng, vợ chồng nó đang ngủ thì thấy cháy. Em tôi kể lại, chồng nó vứt cho cái chăn, bảo cuốn con bé con 8 tháng tuổi vào đó. Nó còn nói với đứa lớn: “Con tìm cách mà  ra không ở đây thì chết”. Không ngờ bố nó lại là người ra đi.

Cháu lớn năm nay 15 tuổi là Phạm Thị Linh Giang vội vàng nhảy từ gác xuống nhà. Chân cháu giẫm vào xốp nên bị hoại tử vài ngón chân. Lửa táp hết vào mặt nên toàn bộ mặt bị bỏng nặng, cháu bị bỏng đường hô hấp. Đến nay, vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân dẫn đến vụ cháy”.

Không kìm nổi nước mắt khi kể về tình cảnh của nhà chị Duyên, chị Uyên nói: “Nhà tôi gặp họa lớn quá, 2 mẹ con Duyên bỏng nặng thế, chồng Duyên thì mất rồi. Gia đình vẫn giấu, không cho mẹ con cô ấy biết.

Cháu bé không phải nằm cách ly nữa. 
Chân Duyên cứ cứng nhắc, không di chuyển được, tôi chỉ lo nó bị liệt. Bọn nhỏ nheo nhóc lắm. Bố mất rồi, nếu mẹ bị liệt thì biết vin vào đâu.


Đau đớn nhất là bàn thờ bố nó đặt cạnh bàn thờ thằng con trai mất cách đó 2 năm. Nếu nhìn cảnh đó ai cầm nổi nước mắt  cơ chứ?

Còn con lớn, lúc mê man, nó luôn mồm nói: Bố ơi, hôm nay sinh nhật con, bố ơi con uống nước cam nhé… Lúc tỉnh, nó đau, nó nhận ra lửa cháy xém mặt nó rồi, nó ở tuổi thiếu nữ rồi nên nó buồn lắm”.

Trao đổi với VTC News, Tiến sỹ - bác sỹ Nguyễn Hải An, Trưởng khoa hồi sức cấp cứu, viện Bỏng Quốc gia cho biết: Mẹ con chị Duyên bị bỏng nặng và sốc, hít phải khói nên bị nhiễm độc.

Khi nhập viện, bệnh nhân được các bác sỹ chăm sóc. 3 ngày đầu, bác sỹ cắt bỏ da hoại tử do bỏng sâu và tiến hành ghép da, che phủ bằng da đồng loại.

Cháu lớn giẫm phải nệm cháy nên mấy ngón chân bị hoại tử. Đến nay, sức khỏe chị Duyên và cháu lớn đã hồi phục, có thể nói thoát khỏi nguy cơ tử vong. Cháu nhỏ được chuyển khỏi khoa Cấp cứu, sức khỏe tiến triển tốt và mới được ghép da lên vùng da đầu.

Với trường hợp cháu Linh Giang, bác sỹ An nói cháu bị bỏng nặng nhưng vết bỏng không làm mặt cháu biến dạng sau này mà da cháu chỉ bị rối loạn sắc tố, da bị sẫm màu nhưng dần dần sẽ nhạt đi. Sau khi qua cơn nguy kịch, 2 mẹ con chị Duyên sẽ phải tập để phục hồi chức năng.

Trước đó, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 5h30 18/5 tại chợ Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến anh Phạm Văn Doanh (sinh năm 1977, quê ở Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định)  tử vong.

Vợ anh là chị Nguyễn Thị Duyên sinh năm 1980, con lớn Phạm Thị Linh Giang sinh năm  2000 và con út Phạm Bảo Trâm mới được 8 tháng tuổi được cấp cứu ở viện bỏng quốc gia.

Thường xuyên túc trực bên mẹ con chị Duyên và cháu Giang, chị Uyên chia sẻ với phóng viên những câu chuyện vô cùng cảm động về tâm lý của cháu Giang trong những ngày này. 

Mặc dù gia đình đã giấu không cho cháu biết về số tiền khổng lồ để chữa trị cho cháu nhưng dường như Giang vẫn ý thức được nỗi vất vả của những người thân trong gia đình.

Nhìn hình ảnh cháu lớn lúc mới nhập viện, ai có thể cầm lòng được? 
Cháu Giang nhiều lần đòi được ra viện để không làm gánh nặng cho gia đình. Phải mất nhiều thời gian an ủi, gia đình mới giúp cháu ổn định về tâm lý để yên tâm điều trị.


Sự sống của mẹ con chị Duyên hiện đang trông chờ vào những đợt điều trị với một khoản chi phí lớn vô cùng.  Chị Uyên chia sẻ: Nhờ vào tấm lòng của các bác sỹ, các mạnh thường quân nên gia đình cháu được hỗ trợ rất nhiều. Gia đình tôi mang ơn nhiều lắm.

Danh sách độc giả ủng hộ gia đình chị Duyên:

DANH SÁCH ỦNG HỘ BỆNH NHÂN THÁNG NĂM 2015
( Chị Nguyễn Thị Duyên )
STTHọ và tênSố tiền chuyển trong tháng 05+06/2015Ngày/tháng chuyển tiền
 I. UHBN Chị Nguyễn Thị Duyên  
1LE THANH TRUNG UHBN Nguyễn Thị Duyên  100 00025/05/2015
2IBVCB 2505150169492001 UHBN Nguyễn Thị Duyên 1 000 00025/05/2015
3IBVCB 2505150890328002 UHBN Nguyễn Thị Duyên 1 000 00025/05/2015
4IBVCB 2505150577820001 UHBN Nguyễn Thị Duyên  50 00025/05/2015
5VU VAN HUNG UHBN Nguyễn Thị Duyên  200 00025/05/2015
6IBVCB 2505150932958001 UHBN Nguyễn Thị Duyên  200 00025/05/2015
7IBVCB.VNMB 20150525190694 UHBN Nguyễn Thị Duyên  200 00025/05/2015
8BUI KHAC VU UHBN Nguyễn Thị Duyên  200 00025/05/2015
9IBVCB 2505150631630003 UHBN Nguyễn Thị Duyên  200 00025/05/2015
10NGUYEN HUY HOANG UHBN Nguyễn Thị Duyên  50 00025/05/2015
11NGO TU KIEN UHBN Nguyễn Thị Duyên  500 00025/05/2015
12CTY CP TM&DV ĐIỆN LẠNH THÀNH CÔNG UHBN Nguyễn Thị Duyên  300 00025/05/2015
13IBVCB 2505150202794001 UHBN Nguyễn Thị Duyên  500 00025/05/2015
14IBVCB 2505150780494001 UHBN Nguyễn Thị Duyên  500 00025/05/2015
15IBVCB 2505150808270001 UHBN Nguyễn Thị Duyên 1 000 00025/05/2015
16IBVCB.VNMB 20150526152715 UHBN Nguyễn Thị Duyên  200 00026/05/2015
17LUU THI KIM DUC UHBN Nguyễn Thị Duyên  200 00026/05/2015
18PHAM TAM CHAU UHBN Nguyễn Thị Duyên  300 00026/05/2015
19IBVCB.VNMB 20150526152715 UHBN Nguyễn Thị Duyên  200 00026/05/2015
20PHAM THI THUY UHBN Nguyễn Thị Duyên  300 00026/05/2015
21IBVCB 2805150282116001 UHBN Nguyễn Thị Duyên  50 00029/05/2015
22IBVCB 3005151016630001 UHBN Nguyễn Thị Duyên  200 00030/05/2015
23IBVCB 0106150836052001 UHBN Nguyễn Thị Duyên  400 00001/06/2015
 Cộng 7 850 000 
( Bằng chữ: Bảy triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng./. )


» Cháy dữ dội ở chợ Phùng Khoang: Tìm thấy thi thể chủ tiệm bánh mì cháy đen
» Lửa bùng lên dữ dội ở chợ Phùng Khoang, nhiều cửa hàng bị thiêu rụi

Nguyễn Tâm


Bình luận
vtcnews.vn