Tiệm vàng bị khám xét: Chủ nhân hoảng loạn, ngừng hoạt động

Pháp luậtThứ Hai, 28/04/2014 08:37:00 +07:00

(VTC News) – Tiệm vàng bị khám xét ở Sài Gòn sẽ tạm ngưng hoạt động đến cuối năm 2014, do chủ nhân bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng.

(VTC News) – Tiệm vàng bị khám xét ở Sài Gòn sẽ tạm ngưng hoạt động đến cuối năm 2014, do chủ nhân bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng.

"Sự việc giống một vụ cướp"

Chiều 27/4, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) xác nhận đã mở niêm phong, giao trả 559 lượng vàng tại tiệm vàng Hoàng Mai (số 384 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho bà Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1969, chủ tiệm vàng).
Tiệm vàng Hoàng Mai nơi hàng chục cảnh sát kiểm tra hành chính từ trưa đến khuya 24/4

Theo Công an quận Bình Thạnh, sau khi điều tra, xác minh 559 lượng vàng trên (có giá trị quy đổi khoảng 1 triệu USD) là của gia đình để lại cho bà Mai nên công an đã quyết định mở niêm phong trả lại cho bà Mai.

Chiều 27/4, phóng viên VTC News đã liên lạc với bà Mai qua điện thoại để tìm hiểu thêm một số thông tin liên quan đến tiệm vàng Hoàng Mai bị “đột kích” bất ngờ vào chiều ngày 24/4.


Qua điện thoại, bà Mai nói: “Sau sự việc xảy ra tôi bị hoảng loạn tinh thần nghiêm trọng, không thể thông tin được cho báo chí. Tôi đã ủy quyền lại cho ông Dương Công Kiên (người làm việc cho bà Mai – PV) phát ngôn”.

Theo lời kể của ông Kiên, khoảng 13h chiều 24/4, ông đang ngồi làm việc trước tiệm vàng Hoàng Mai thì có một thanh niên (khoảng 25 tuổi) đi vào hỏi đổi 100 USD lấy tiền Việt. Ông Kiên chưa kịp trả lời thì có hai người mặc thường phục xông vào yêu cầu niêm phong 100 USD, vì cho rằng tiệm vàng này mua bán trái phép ngoại tệ.
Biên bản chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ký vào ngày 23/4, trước một ngày cảnh sát kinh tế thực hiện kiểm tra tiệm vàng Hoàng Mai

Sau đó, có một người mặc sắc phục công an lệnh cho khoảng 30 người ập vào khám xét tiệm vàng Hoàng Mai. Một số người ở bên ngoài bảo vệ hiện trường, số còn lại lên khám xét tất cả 7 tầng lầu trước sự bất lực của ông Kiên.

“Quang cảnh xảy ra lúc đó giống như một vụ cướp hơn là công an khám xét tiệm vàng. Hàng chục người hùng hổ xông vào nhà lục soát tất cả những chỗ cất vàng, chúng tôi chỉ được vài người không tài nào ngăn cản được. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm giác sợ hãi”, ông Kiên kể.

Ông Kiên còn khẳng định, trong quá trình làm việc, phía công an không cung cấp được bằng chứng người thanh niên lạ mặt mang 100 USD đến tiệm vàng Hoàng Mai đổi tiền Việt là ai? Danh tính của người này vẫn còn là một bí ẩn, chưa được ghi trong các văn bản làm việc với đại diện tiệm vàng này.

Theo ông Kiên, thời điểm tiệm vàng bị khám xét bất ngờ bà Mai không có ở nhà, chỉ đến khi ông Kiên gọi bà mới về giải quyết vụ việc. Lúc đầu, công an định tịch thu một số lượng vàng lớn, nhưng do bị chủ tiệm vàng và nhân viên phản ứng quyết liệt, cuối cùng phải niêm phong vàng tại chỗ.

Sau khi lập biên bản khám xét, công an thu giữ hơn 14.000 USD, camera an ninh, CPU máy tính… Bà Mai cũng được mời lên trụ sở cảnh sát kinh tế, Công an quận Bình Thạnh làm việc đến 23h khuya. Khoảng 30 phút sau, công an tiếp tục quay lại tiệm vàng Hoàng Mai làm việc đến 4h sáng ngày 25/4 mới kết thúc.

Tiệm vàng tạm ngưng hoạt động

Cũng theo ông Kiên, khi khám xét tiệm vàng Hoàng Mai, lực lượng cảnh sát kinh tế có đưa ra văn băn “khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính” do bà Nguyễn Thị Thu Hà - chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ký vào ngày 23/4.

Giải thích về việc này, lãnh đạo công an quận Bình Thạnh cho biết, trong khi khám xét tiệm vàng, do bị chủ tiệm vàng và nhân viên gây khó dễ nên mới cử cán bộ đến xin lệnh khám xét từ UBND quận Bình Thạnh. Do quá sơ suất nên mới "ghi nhầm" ngày 24/4 thành ngày 23/4, chứ không có chuyện có lệnh khám xét trước đó một ngày.
Ông Dương Công Kiên chưa hết cảm giác sợ hãi khi kể với VTC News về vụ tiệm vàng Hoàng Mai bị "đột kích" bất ngờ

Bị khám xét tiệm vàng bất ngờ, chủ tiệm vàng là bà Mai bị “sốc” dẫn đến kiệt sức phải nhập viện điều trị.

“Tôi quyết định nghỉ ngơi một thời gian, nếu bắt tay vào kinh doanh lúc này chắc tôi bị “tẩu hóa nhập ma mất thôi”, bà Mai lo lắng.


Ngày 26/4, Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu vàng Hoàng Mai đã có thông báo gửi đến Chị cục thuế quận Bình Thạnh về việc tạm ngưng hoạt động. Theo thông báo thì tiệm vàng này sẽ tạm ngưng kinh doanh bắt đầu từ ngày 11/5 đến ngày 31/12/2014, với lý do "tinh thần đang bị hoảng loạn".
Tiệm vàng Hoàng Mai tạm ngưng hoạt động đến hết năm với lý do "tinh thần bị hoảng loạn" 

Anh Kiên cho rằng, việc tiệm vàng bị khám xét, niêm phong với số lượng vàng lớn như trên không chỉ giảm doanh thu hàng ngày mà còn ảnh hưởng đến uy tín của tiệm vàng Hoàng Mai. Ngoài ra, việc tiệm vàng này ngưng hoạt động sẽ  khiến một số nhân viên bị thất nghiệp, không biết đi đâu về đâu.

“Chúng tôi đã nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp thu thập những chứng cứ bước đầu, sau đó sẽ yêu cầu Công an quận Bình Thạnh phải xin lỗi bằng văn bản”, ông Kiên nói.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn