Thúy Nga: 'Ba hay nhốt 2 chị em trong nhà, khóa trái cửa vì không muốn con về với mẹ'

Sao ViệtThứ Năm, 12/03/2020 15:43:07 +07:00

"Mỗi lần mẹ qua thăm, hai chị em ngồi đưa tay qua song sắt cửa sổ cho mẹ nắm, nói chuyện", Thúy Nga nhớ lại tuổi thơ đầy nước mắt khi cha mẹ ly hôn.

Là một nghệ sĩ hài, đem tiếng cười đến cho mọi người, những tưởng cuộc sống ngoài đời của Thúy Nga chỉ ngập tràn niềm vui.
Nhưng không, Thúy Nga sống rất nội tâm. Có bao nhiêu niềm vui, chị dâng trọn cho khán giả để giữ lại nỗi chua chát đắng cay vào lòng, với những nỗi niềm chất chứa không biết chia sẻ cùng ai.

"Tôi là kiểu người mà khi buồn quá sẽ không chia sẻ, không rủ rê ai buồn cùng mình, cũng không dám để ai biết. Tôi tự mình xử lý, tự mình giải quyết và cũng tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn của mình để vượt qua", Thúy Nga đã tự nhận xét về bản thân mình như thế.

Sau nhiều lần từ chối chia sẻ chuyện đời tư, lần này Thúy Nga quyết định "mở cánh cửa lòng mình". Bởi dẫu phải khóc thì đó cũng là những giọt nước mắt của sự sẻ chia cho vơi bớt nỗi buồn chứ không phải khóc trong cô độc!

Thúy Nga: 'Ba hay nhốt 2 chị em trong nhà, khóa trái cửa vì không muốn con về với mẹ' - 1

Hai chị em Thúy Nga và mẹ.

Cha mẹ ly hôn từ năm Thúy Nga 6 tuổi, em trai 3 tuổi. Cha đi bước nữa. Mẹ một mình nuôi hai chị em Thúy Nga khôn lớn. Như có sự sắp xếp của "bàn tay định mệnh", khi Thúy Nga trở thành danh hài, nghệ sĩ nổi tiếng, chị lại "lặp lại" đúng con đường năm xưa của mẹ: Một mình nuôi con!

Cho đến giờ này, khi cũng là mẹ đơn thân, Thúy Nga mới thấm thía nỗi cô đơn của mẹ mình. Chị hối hận vì đã không để mẹ "đi thêm bước nữa" khi cuộc hôn nhân với cha đổ vỡ.

Thúy Nga chia sẻ: "Khi mình trải qua những năm tháng nuôi con, mình mới hiểu, mới cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho mình. Đó là tình cảm thiêng liêng, vô bờ bến và chữ hy sinh rất lớn, nhất là mẹ Nga - một phụ nữ độc thân. Từ lúc bà ly dị chồng, bà nuôi chị em Nga tới giờ và không lập gia đình nữa".

Bố mẹ chia tay, Thúy Nga còn quá nhỏ để cảm nhận được hết câu chuyện của người lớn nhưng chị nhớ rất rõ, lúc cha mẹ không ở chung với nhau nữa, sự việc đầu tiên xảy ra giữa 2 người là tranh giành con cái một cách quyết liệt, xem ai ở với ai.

Thúy Nga nhớ lại: "Vì mẹ ra đi với hai bàn tay trắng nên chị em Nga tạm thời ở với ba. Ba hay nhốt 2 đứa trong nhà, khóa trái cửa lại, không cho ra ngoài vì không muốn con về với mẹ.

Bệnh viện nơi mẹ làm ở gần nhà. Mỗi lần rảnh, mẹ lại qua thăm, mang đồ ăn qua cho hai đứa. Hai chị em ngồi đưa tay qua song sắt cửa sổ cho mẹ nắm, nói chuyện. Mẹ con cứ gặp nhau qua song sắt cửa sổ như thế.

Ít lâu sau, mẹ làm mọi cách để được nuôi con. Mẹ lên tòa nhiều lần và cuối cùng xin được con gái ở với mẹ, con trai ở với ba. Phải tới khi ba lấy vợ, dì ghẻ đối xử với con chồng không tốt thì mẹ mới chính thức được nuôi em Nga...".

Video: Thúy Nga chia sẻ về tuổi thơ nhiều nước mắt

(Nguồn: Tri thức trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn