Thuỳ Dung: Buồn vì người đời vẫn gọi là 'con ca sĩ'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 06/01/2012 06:35:00 +07:00

(VTC News) - Có một thực tế đáng buồn là dù có nổi tiếng thế nào, đẳng cấp, danh hiệu thế nào thì người đời vẫn hay gọi là “con ca sỹ” dù họ vẫn vỗ tay, hâm mộ.

(VTC News) - "Có một thực tế đáng buồn là dù có nổi tiếng thế nào, đẳng cấp, danh hiệu thế nào thì người đời vẫn hay gọi là “con ca sỹ” dù họ vẫn vỗ tay, vẫn hâm mộ". - Đó là lời chia sẻ rất đáng suy ngẫm của ca sĩ Thuỳ Dung về những chiêu trò câu khách giật gân bằng phát ngôn sốc hay ăn vận thiếu vải của các ngôi sao trẻ hiện nay.

Ca sĩ Thùy Dung 


Hào quang thì ai cũng muốn

- Cùng thời chị hầu hết mọi người đã trở thành tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam, như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh,… Chị dường như không thiết tha với nghiệp hát lắm thì phải khi thấy chị ít xuất hiện trên sân khấu. Cứ thưa dần rồi “mất hút” hẳn?

 - Câu chuyện trở thành một ca sỹ nổi tiếng với tôi cho đến giờ vẫn là một câu chuyện cổ tích đầy bất ngờ. Tôi đã được trở thành một nàng công chúa khi vẫn còn đang là cô bé lọ lem với sân khấu ca nhạc và đã hát bằng cảm nhận của mình, không chiêu trò, không toan tính phải bước cao hơn nữa khi kết bạn với ai.

Khán giả đã cho tôi quá nhiều sự ưu ái khi không chỉ yêu mến một giọng hát mà còn yêu quí một pianist nữa. Đó là công việc hoàn hảo, có khác đôi chút là tôi chọn cách về đích sớm hơn mọi người khi dành toàn bộ thời gian, công sức cho trường năng khiếu nghệ thuật Seedlink của mình, nơi tôi được sử dụng tất cả kiến thức để truyền tải nghệ thuật piano và thanh nhạc cho các học sinh yêu quí.

Ca sĩ Thuỳ Dung biểu diễn cùng Hợp xướng của Seedlink Noel 2011 

- Chị cũng từng có những bước đi khá hợp thời như hát nhạc Trịnh, nhạc Phú Quang…, cái cách mà nhiều ngôi sao đã đi, nhưng chị dường như không làm cái gì đến cùng thì phải?

 - Để được giải piano toàn quốc, tôi đã phải tập đàn 10 tiếng mỗi ngày ròng rã một năm, để trở thành giảng viên Nhạc viện, chúng tôi phải nỗ lực học tập 16 năm và một tháng là khoảng thời gian mang lại cho tôi giải đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc. Vậy là bạn đã biết tôi làm đến cùng để đạt được điều gì rồi nhé!
  
- Chị là “người đàn bà đẹp, cũng là một ca sĩ có gu riêng với tài vừa đàn vừa hát. Sao chị không tận dụng những thứ trời cho mình để có thể nổi tiếng hơn trên sân khấu ca nhạc?

- Hào quang thì ai cũng muốn có nhưng cái vầng sáng lung linh ngắn ngủi ấy chỉ nên làm trang sức cho cuộc sống, chứ không phải thứ mà ta phải làm nô lệ.

 

- Có bao giờ chị thấy tiếc cho sắc vóc của mình đã bị bỏ phí ở cái tuổi đẹp nhất để làm nghề không?

- Cuộc sống của tôi không bị chi phối bởi sự tiếc nuối vì tôi có những kế hoạch cho từng thời điểm. Nói thật, tôi không so sánh với ai đâu vì với làng ca sỹ tôi luôn là một vị khách mời. Bây giờ, mỗi người mỗi việc và ca hát với tôi chưa bao giờ là việc duy nhất. Nếu để đem ra so sánh vào thời điểm này thì có lẽ sự ổn định của công việc, một gia đình yên ấm và những đứa con ngoan mới là điều để đáng tự hào.

Thấy tội cho “giấc mơ sao” của nhiều bạn trẻ

- Chị có vẻ bằng lòng với công việc làm giảng viên. Điều gì khiến chị thấy an ủi từ công việc “thầm lặng” và cũng “không kiếm được của ăn của để” này?

- Không chỉ bằng lòng đâu mà còn kiêu hãnh đấy nhé. Theo bạn thì có bốn ngôi nhà hay có hành trang để dạy học trong vòng 40 năm nữa là “của ăn của để”? Tài sản của tôi là Seedlink thôi. Tôi vô cùng hạnh phúc khi tôi được đóng góp vào sự phổ cập âm nhạc rộng rãi, nghệ thuật được tiếp nhận tự nguyện. Mang lại niềm vui cho các bậc cha mẹ khi thấy con mình ngày càng hoàn thiện hơn, tiếng cười và không khí ấm áp là điều thường trực hàng ngày tại ngôi trường của tôi – đó chính là công việc “thầm lặng” của tôi. 

- Giờ showbiz khác thời chị bước chân vào rất nhiều. Người ta đi lên bằng những hứ thảm hoạ, bằng lộ hàng và bằng cả những chiêu trò. Chị còn cập nhật “hơi thở của showbiz” hiện tại không?

- Có chứ, đi diễn với mấy cô cậu nhỏ nhỏ thấy cũng ngộ, thời chúng tôi không bao giờ như vậy mà tất cả vẫn nổi tiếng, vẫn giữ được khán giả cho đến giờ phút này. Thấy tội cho “giấc mơ Sao” của nhiều bạn trẻ quá.

Có một thực tế đáng buồn là dù có nổi tiếng thế nào, đẳng cấp, danh hiệu thế nào thì người đời vẫn hay gọi là “con ca sỹ” dù họ vẫn vỗ tay, vẫn hâm mộ. Trong khi những người làm nghề nghiêm túc cố gắng rất nhiều để chữ ca sỹ được nhắc đến trân trọng hơn thì các em lại làm tầm thường chữ ấy hơn nữa trong mắt khán giả. 

Chị thấy sao về các chiêu trò mà những ca sĩ hiện nay đang tung ra? Đặc biệt là những màn khoe thân thiếu vải của các ca sĩ nữ?

- Có một thực tế đáng buồn là dù có nổi tiếng thế nào, đẳng cấp, danh hiệu thế nào thì người đời vẫn hay gọi là “con ca sỹ” dù họ vẫn vỗ tay, vẫn hâm mộ. Trong khi những người làm nghề nghiêm túc cố gắng rất nhiều để chữ ca sỹ được nhắc đến trân trọng hơn thì các em lại làm tầm thường chữ ấy hơn nữa trong mắt khán giả. Hôm trước tôi có nghe được một thống kê đâu đó là các ngôi sao nhạc pop trên thế giới có những màn trình diễn thiếu thẩm mỹ đều không xuất thân từ tầng lớp gia đình học thức. Trông người mà nghĩ đến ta chăng…

- Nếu là chị, chị nghĩ với cá tính và thẩm mỹ của mình, trẻ lại ở độ tuổi đôi mươi, chị có dám “phiêu lưu với các chiêu trò” trên không?

- Tôi đã là cô giáo từ năm 24 tuổi rồi….

Có đánh đổi gì đâu?

- Công chúng nhiều người vẫn cố tìm lý do tại sao Thuỳ Dung lại “im lặng” và sống ẩn mình đến thế?

- Vì cô ấy có cuộc sống nhiều hơn của một ca sỹ.

- Có phải bởi chị không dám đối diện với công chúng khi mình có những đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên?

- Vì tôi không muốn buồn hơn bằng cách trở thành nạn nhân của dư luận. 

Thuỳ Dung đã tìm được hạnh phúc từ mối tình đầu sau 20 năm. 

- Cuộc sống hiện tại của chị rất bình yên và hạnh phúc. Chị có thể nói gì về người đàn ông hiện tại của mình?

  - Chúng tôi yêu nhau bởi triệu triệu những lý do không thể nói thành lời được…

- Có mối duyên tiền định nào với cuộc hôn nhân này không thưa chị?

- Đó là mối tình đầu của cả hai. Anh ấy vào Nhạc viện sau, xuất hiện ở lớp tôi một buổi sáng tháng 9 với lời giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm là học sinh mới… Bị ấn tượng con trai gì mà lông mi cong thế, lại còn cứ lạnh lạnh. Thế là từ cái nhìn đầu tiên anh ấy đã biến cô lớp trưởng cứng nhắc thành một cô gái “duyên dáng không chịu được”. Tôi đã yêu thầm suốt một năm và mãi năm học sau anh ấy mới yêu lại. Vậy mà sau 20 năm chúng tôi mới…cán đích!

- Chị hài lòng với những thành quả mà mình đạt được ở “mặt trận gia đình” chứ?

 - Bây giờ mà biết được chắc chắn sẽ sinh con gái thì tôi vẫn sẵn sàng… Con gái giống bố thì xinh lắm.

- Hạnh phúc hiện tại có làm chị “an lòng và ấm áp” hơn khi mình đã đánh đổi cả sự nghiệp ca hát?

 - Có đánh đổi gì đâu nhỉ, tôi được thêm đấy chứ. Tôi vẫn hát và lại có thêm cả một công việc đẹp đẽ nữa mà. Anh ấy đã giúp tôi chọn thời điểm đúng lúc và cho tôi cả một cuộc đời tiếp theo mãi là ca sỹ, nghệ sỹ piano với các học sinh của mình.

Chu Ngũ Nương (Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn