'Thương ngày nắng về' tập 33: Cái chết của mẹ Duy có uẩn khúc?

Sao ViệtThứ Tư, 26/01/2022 06:25:00 +07:00
(VTC News) -

Trong "Thương ngày nắng về" tập 33, Duy được nhắc nhở về cái chết của mẹ ruột năm xưa một cách đầy ẩn ý, dường như có uẩn khúc trong việc bà sớm qua đời.

Tập 32 Thương ngày nắng về phát sóng tối 25/1 cực kỳ thú vị khi bà Nga (NSƯT Thanh Quý) đích thân đưa Trang (Minh Huyền) đến xem mặt Hoàng Duy (Đình Tú). Bà Nga ưng Duy ra mặt và còn tiết lộ mình không đòi hỏi nhiều ở con rể tương lai, chỉ cần là đàn ông và còn thở.

Biết bà Nga đi họp phụ huynh cho bé So, Khánh tỏ ra bức xúc vì Đức không nhờ được mẹ đẻ. Dù Đức đã xuống nước nhưng Khánh vẫn tỏ ra tức giận và liên tục mắng nhiếc. Hai vợ chồng lại có một trận cãi nhau toé lửa. 

Trang quyết định sang Nhật và mời cả phòng marketing đi chơi. Khi đến quán bar của Duy, mọi người cùng chơi trò đếm số, ai thua sẽ phải hôn người ngồi cạnh. Trang ngồi cạnh Duy và đã phải thực hiện thử thách vì tới lượt thua cuộc. Khi Trang định hôn vào má thì Duy bất ngờ quay sang khiến cả hai môi chạm môi. 

Video: Những diễn biến của "Thương ngày nắng về" tập 33

Trailer Thương ngày nắng về tập 33 cho thấy, sau buổi xem mặt tại quán cà phê, Duy đã được bà Nga mời đến nhà ăn cơm. Mọi người tụ họp đông đủ, ai nấy đều vui ra mặt vì sự hiện diện của Duy. Khi anh ngỏ ý muốn rửa bát thì Khánh nhiệt tình giành lấy và nhất quyết không để Duy làm. Trang thấy Khánh rửa bát một mình thì nhanh ý bảo Đức ra rửa cùng để tạo cơ hội làm lành, không ngờ Khánh "nhường" chồng làm hết.

'Thương ngày nắng về' tập 33: Cái chết của mẹ Duy có uẩn khúc? - 1

'Thương ngày nắng về' tập 33: Cái chết của mẹ Duy có uẩn khúc? - 2

Cũng trong Thương ngày nắng về tập 33, ông Sang (NSƯT Trần Đức) nói chuyện với Duy, động viên anh nỗ lực để trở thành người kế nhiệm của Hoàng Kim: "Mẹ cháu luôn mong muốn, cháu sẽ trở thành người kế vị của Hoàng Kim. Không phải vì cháu là con trai lớn đâu, mà vì cháu mang trong mình dòng máu của họ Lý. Tất cả những cơ nghiệp của họ Lý phải nằm trong tay người có dòng máu họ Lý. Cơ nghiệp của Hoàng Kim có được như ngày hôm nay, chính là nhờ nền móng của ông ngoại cháu. Ông Lý Thanh Bảo - ông ngoại cháu chỉ có một mình mẹ cháu, mẹ cháu cũng chỉ có một mình cháu. Cháu là người duy nhất mang dòng máu Lý Thanh, mặc dù đó là ngoại tộc".

Trước những lời căn dặn tha thiết của ông Sang, Duy tỏ vẻ nghi hoặc: "Cháu có cảm giác có chuyện gì cháu không biết mà chú muốn nói với cháu đúng không ạ?". Thấy vậy, ông Sang đã khơi gợi: "Cháu có bao giờ thắc mắc về cái chết của mẹ cháu không?". 

'Thương ngày nắng về' tập 33: Cái chết của mẹ Duy có uẩn khúc? - 3
'Thương ngày nắng về' tập 33: Cái chết của mẹ Duy có uẩn khúc? - 4

Ở diễn biến khác, Duy ngày càng tán tỉnh Trang lộ liễu hơn. Anh tuyên bố: "Em sẽ xin nghỉ việc ở đây, rồi sang bên đó cùng chị, bởi vì em là một công dân toàn cầu mà. Chiếc la bàn trên tay này, nó sẽ chỉ cho em biết là em cần phải làm gì. Từ bây giờ chị đi đâu, em sẽ đi cùng chị, chị không trốn được em đâu". Trang định nói lời từ chối thì Duy tiến tới gần cô với tư thế giống như chuẩn bị trao cho cô nụ hôn. 

'Thương ngày nắng về' tập 33: Cái chết của mẹ Duy có uẩn khúc? - 5

Thương ngày nắng về tập 33 sẽ phát sóng lúc 21h40 tối 26/1 trên VTV3. 

Hà Linh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp