(VTC News) - Mặc dù cả Uruguay và Mexico đã chơi một trận cầu sòng phẳng và có thể nói là ngang sức ngang tài nhất kể từ khi World Cup khai mạc, tỷ số trận đấu cũng không nói lên điều gì khi cả hai đều đã lọt vào vòng trong.
Bước vào loạt trận cuối, bên phía
Không có chút cầm chừng nào trong lối chơi của cả hai đội.
Tưởng chừng một kết quả hoà sẽ làm hài lòng cả hai và xoá sổ Pháp lẫn Nam Phi khỏi World Cup, nhưng các bên đã nhập cuộc không chút e dè. 15 phút đầu tiên, hàng phòng ngự của
Nhưng El Tricolor cũng có những tình huống cực kỳ nguy hiểm. Phút 15, cựu binh Blanco lốp bóng vào vòng cấm địa để Franco thoát xuống dứt điểm, nhưng khi cầu thủ này chưa kịp ra tay thì Fucile đã lao vào cản phá như một… đô vật. Mọi ánh mắt dồn về phía trọng tài Viktok Kassai, nhưng ông vua áo đen này chỉ lắc đầu. 5 phút sau, Andres Guardado tung một cú đại bác tầm xa 30m đi trúng xà ngang khung thành
Cú đánh đầu mở tỷ số của Luis Suarez.
Thế trận trong những phút tiếp theo chậm dần và có phần quyết liệt với những pha vào bóng của hai bên trong đó Diego Perez của Uruguay đã phải băng bó đầu sau pha va chạm với Guardado. Đúng phút 43, xuất phát từ một pha phản công, Edison Cavani có bóng bên cánh phải và tạt vào chuẩn xác để Luis Suarez thoát người kèm lao vào đánh đầu phá vỡ thế quân bình cho Uruguay. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế dẫn điểm nghiêng về đội bóng Nam Mỹ, và các CĐV Mexico bắt đầu lo lắng khi Nam Phi dẫn trước Pháp tới 2 bàn ở SVĐ Free State.
Bước sang hiệp 2, Javier Aguirre thay Guardado bằng Berrera và đẩy Dos Santos lên cao nhằm khoét sâu vào hành lang trái của
"Thắng thua không quan trọng, quan trọng là ta đã thành công".
Nhưng có lẽ Mexico cũng không phải quá nuối tiêc, vì ở Free State, Nam Phi đã không thể làm gì hơn trước 10 cầu thủ Pháp và đành phải chấp nhận để Mexico lọt vào vòng knock-out nhờ hơn về hiệu số.
Như vậy, 2 chiếc vé vào vòng sau đã thuộc về
Đội hình thi đấu
Mexico (4-2-3-1): Óscar Pérez - Ricardo Osorio, Francisco Rodríguez, Héctor Moreno (Castro 57’), Carlos Salcido - Rafael Márquez, Gerardo Torrado - Giovani Dos Santos, Cuauhtémoc Blanco (Javier Hernandez 61’), Andrés Guardado (Barrera 45’) - Guillermo Franco.
Uruguay (4-2-3-1): Fernando Muslera - Maxi Pereira, Diego Lugano, Mauricio Victorino, Jorge Fucile - Diego Pérez, Egidio Arévalo - Edinson Cavani, Diego Forlán, Álvaro Pereira (Scotti 75’) - Luis Suárez (Ferrnandez 84’).
Hoàng Quân
Bình luận