'Thua U19 Việt Nam thì sao phải khóc'

Thể thaoThứ Năm, 14/08/2014 03:29:00 +07:00

(VTC News)- Sau trận thua U19 Việt Nam, U19 Indonesia đã hết hi vọng vào bán kết U22 Đông Nam Á.

(VTC News)- Sau trận thua U19 Việt Nam, U19 Indonesia đã hết hi vọng vào bán kết U22 Đông Nam Á.

Chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận (hòa U21 Malaysia, thua U21 Brunei, thua U19 Việt Nam), U19 Indonesia đã gặp phải sự chỉ trích nặng nề từ trong nước.

Cựu giám đốc kỹ thuật phụ trách tuyến trẻ của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Ricky Yacobi, dùng những lời lẽ có phần nặng nề khi nói về kết quả này. "Người Indonesia không phải khóc vì thất bại của U19 Indonesia. Họ không có cầu thủ lớn, những người có thể giải quyết vấn đề trên sân, kể cả chiến thuật của HLV trưởng.
U19 Việt Nam cho thấy sự vượt trội so với U19 Indonesia (Ảnh: Tuoitre)
Đáng ra, U19 Indonesia phải tới dự giải đấu giao hữu ở Tây Ban Nha, nơi họ thi đấu với những đối thủ có đẳng cấp cao hơn để chuẩn bị cho vòng chung kết U19 Châu Á vào tháng 10 ở Myanmar. Thua trận ở Brunei chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần các cầu thủ".

HLV trưởng Indra Sjafri thừa nhận trên Brunei Times: "Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại vừa qua. Các cầu thủ dễ mất tập trung rồi bàn thua sớm khiến họ mất tinh thần dẫn tới việc không kiểm soát được thế trận và để thua tức tưởi như vừa rồi".
U19 Việt Nam 3-1 U19 Indonesia
Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Roy Suryo đã yêu cầu PSSI điều tra và đánh giá toàn diện về những gì đang xảy ra với đội tuyển U19 Indonesia tại giải. Bởi sau chức vô địch giải U19 Đông Nam Á, Indonesia đã đầu tư rất nhiều cho đội bóng bằng hàng loạt kế hoạch giao hữu suốt từ đầu năm. Mục tiêu là U19 Indonesia phải giành vé dự World Cup U20 diễn ra vào năm sau ở New Zealand thông qua VCK U19 Đông Nam Á vào tháng 10 này.

Rõ ràng, màn thể hiện vừa qua của thày trò Sjafri là không thể chấp nhận được. Nếu ở 2 trận đấu cuối vòng bảng tình hình không có gì khởi sắc, nhiều khả năng HLV Sjafri sẽ mất ghế.

N.D
Bình luận
vtcnews.vn