Thua U19 Việt Nam là thảm họa khủng khiếp

Thể thaoThứ Ba, 08/10/2013 07:12:00 +07:00

(VTC News)- Trận thua nặng nề với tỷ số 1-5 trước U19 Việt Nam đã khiến rất nhiều người hâm mộ bóng đá Australia phải ngỡ ngàng.

(VTC News) - Trận thua nặng nề với tỷ số 1-5 trước U19 Việt Nam đã khiến rất nhiều người hâm mộ bóng đá Australia phải ngỡ ngàng.

Thầy trò HLV Graechen đã có một màn trình diễn cực kỳ xuất sắc, áp đảo trong suốt cả trận, ghi 5 bàn và không phải nhận bất cứ thẻ phạt nào. Đây là một cú sốc với người hâm mộ bóng đá ở xứ sở kangaroo, bởi trong đội hình của họ có rất nhiều tài năng trẻ đang thi đấu cho các đội bóng ở châu Âu như Villarreal, QPR hay Lazio.

Trên trang Twitter của mình, cây viết Athas Zaphiris từ Melbourne khẳng định đây là một “thảm họa khủng khiếp” khi U19 Australia để thua 1-5 chỉ sau hơn 70 phút thi đấu, và dự đoán đây sẽ là “câu chuyện thể thao được nhắc tới nhiều nhất không chỉ tại Việt Nam mà còn cả ở Australia trong những ngày tới”.

Còn Chris Mitchell, một nhà báo thể thao cũng khá nổi tiếng tại Australia, lại chia sẻ: “Liệu trận thua này có phải là tiếng chuông cảnh báo cho ai đó? (ám chỉ Liên đoàn bóng đá Australia – PV)”.


Ngỡ ngàng và tức giận tràn ngập Twitter những người yêu bóng đá Australia

Kết quả thua 1-5 trước đối thủ đến từ nền bóng đá vốn luôn được cho là “dưới cơ” như Việt Nam khiến không ít người Australia ngỡ ngàng và cả tức giận. Một CĐV có tên Matthew Pavlinovic viết: “Một ngày đáng xấu hổ cho bóng đá Australia. Chúng ta đã bị U19 Việt Nam dạy cho một bài học”, trong khi một CĐV khác có tên Ted Mulder lại đặt ra câu hỏi: “Tại sao một người như Paul Okon lại xứng đáng làm HLV trưởng cơ chứ?”.

Qua kênh Youtube do các CĐV Việt Nam thiết lập rất nhiều người hâm mộ bóng đá tại Australia đã theo dõi trực tiếp cuộc quyết đấu chiều qua và đều cảm thấy thán phục màn trình diễn của các cầu thủ U19 Việt Nam và cả sự hâm mộ cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Ned Zelic, một cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Australia từng thi đấu cho Borussia Dortmund, chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Vietnam 5-1 Young Socceroos. Có lẽ đã đến lúc tìm đến trang web của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và tải về lịch thi đấu của họ”. Còn Jono Pedreira, một CĐV sống ở Sydney, lại thốt lên: “Hình như Việt Nam đã mang một nửa dân số của họ tới sân vận động. Không khí rất náo nhiệt và đội bóng của họ cũng đang chơi rất hay”.

Trên 2 diễn đàn bóng đá lớn nhất Australia là 442.com.au và footballanarchy.net, chủ đề bàn luận về trận đấu giữa U19 VN và U19 Australia đã thu hút rất nhiều thành viên tham gia. Đa phần trong số đó bày tỏ sự thất vọng với thầy trò Paul Okon khi để mất hoàn toàn khu trung tuyến cho đối thủ.

Họ đòi sa thải ông Okon, người may mắn có trong tay một đội hình gồm đầy đủ những tài năng đang thi đấu ở cả trong và ngoài nước, ngay khi đội tuyển về nước.


Còn với các tuyển thủ U19 Australia, họ đều tỏ ra rất thất vọng. Trên trang Twitter của mình, trung vệ Rafael Jimenez, người từng được đào tạo tại Atletico Madrid và hiện đang chơi cho Villarreal, chia sẻ: “Tôi đang trên đường trở về nhà sau một thất bại vô cùng nặng nề trước Việt Nam”.

Một người khác, tiền đạo đã ghi bàn thắng duy nhất cho U19 Australia Skapetis viết: “Ghi thêm một bàn thắng nhưng kết quả cuối cùng thật thất vọng. Hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra”.

Chí Thiện

Bình luận
vtcnews.vn