Thua trận, Philippines vẫn thách thức Việt Nam, Myanmar

Thể thaoChủ Nhật, 25/11/2012 01:18:00 +07:00

(VTC News)- Dù kết thúc trận đấu theo hai cách hoàn toàn trái ngược, người nở nụ cười rạng rỡ, người cau có vì bị đuổi lên khán đài, HLV Thái Lan và...

(VTC News)- Dù kết thúc trận đấu theo hai cách hoàn toàn trái ngược, người nở nụ cười rạng rỡ, người cau có vì bị đuổi lên khán đài, HLV Thái Lan và Philippines đều hài lòng về chất lượng chuyên môn của trận đấu.


Xác định rõ sẽ phải đối đầu với một trong những địch thủ mạnh nhất giải, thầy trò HLV MichaelWeiss đã cho thấy quyết tâm làm nên bất ngờ ngay tại Bangkok. Với lối đá nhanh và mạnh mẽ, Philippines phần nào khiến người Thái bất ng.

HLV Philippines, Michael Weiss bị "mời" lên khán đài vì nóng tính (Ảnh: Quang Minh)

Tuy nhiên, khi Thonglao và các đồng đội vượt qua được khó khăn và bình tĩnh tổ chức lại thế trận, mọi thứ dần vuột khỏi tầm kiểm soát của Philippines. Chiến thắng 2-1 và ngôi đầu bảng A là hoàn toàn xứng đáng với những gì Thái Lan đã trình diễn.

Sau trận đấu, HLV trưởng ĐT Thái Lan, Alfried Schafer khá thoải mái
cho biết: "Philippines là đối thủ mạnh và là thế lực mới của bóng đá Đông Nam Á. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra với lối chơi hợp lý và phát huy đúng thực lực của từng cá nhân. Chỉ có một vấn đề duy nhất, chúng tôi lẽ ra phải ghi được bàn thắng thứ ba để sớm chấm dứt trận đấu".

Philippines thua thuyết phục Thái Lan 1-2 (Ảnh: Quang Minh)

Bên kia chiến tuyến, dù bị trọng tài chính đuổi lên khán đài vì có hành vi không đẹp mắt cuối trận, Michael Weiss thừa nhận thất bại của đội nhà là hoàn toàn xứng đáng trước một đối thủ mạnh hơn. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức tin rằng cơ hội vào bán kết của Philippines vẫn còn nguyên.

"Đó là chiến thắng thuyết phục của Thái Lan. Nhưng đừng quên, chúng tôi chưa thi đấu ở trạng thái tốt nhất. Chúng tôi cần thêm một vài trận đấu nữa để bắt nhịp được với giải đấu và hy vọng, Philippines sẽ có mặt ở bán kết".

Trước trận, Michael Weiss đã tập rất kỹ chiến thuật một tiền đạo mũi nhọn duy nhất để dồn nhân lực cho tuyến giữa hòng giảm sức tấn công của Thái Lan. Họ thực tế đã khá thành công trừ hai phút cuối hiệp một xao nhãng và đành chấp nhận thất bại 1-2 cùng vị trí đội sổ bảng A sau lượt trận đầu tiên AFF Suzuki Cup.

Theo lịch, Philippines sđụng độ Việt Nam vào ngày 27/11 và Myanmar ngày 30/11. Đây là hai địch thủ trực tiếp cạnh tranh tấm vé đi tiếp cùng thầy trò HLV Michael Weiss.


Phá Hoàng- Quang Minh (từ Bangkok)
Bình luận
vtcnews.vn