Thua tiếc nuối trong mưa tuyết lạnh thấu xương, U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á

Thể thaoThứ Bảy, 27/01/2018 18:21:00 +07:00

U23 Việt Nam trở thành á quân của VCK U23 châu Á sau thất bại đáng tiếc trước U23 Uzbekistan.

Lần đầu tiên thi đấu trên mặt sân phủ tuyết trắng xóa khiến U23 Việt Nam rất vất vả trong những pha xử lý bóng. Thêm vào đó, việc U23 Uzbekistan mặc trang phục thi đấu màu trắng lại càng khiến Xuân Trường và các đồng đội gặp khó khăn trong việc quan sát.

Video: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan

Có lẽ đó là 1 phần nguyên nhân khiến U23 Việt Nam nhận bàn thua ngay ở phút thứ tám. Thủ môn Bùi Tiến Dũng phải vào lưới nhặt bóng sau cú đánh đầu mà khán giả truyền hình khó có thể nhìn thấy cầu thủ U23 Uzbekistan đứng ở đâu.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam vẫn thi đấu bình tĩnh và tạo ra thế trận cân bằng với đối thủ. Thành quả đến với thầy trò HLV Park Hang Seo ở cuối hiệp 1, khi Công Phượng mang về quả đá phạt ngay sát vòng cấm.

diep

 U23 Việt Nam chiến đấu quả cảm, giành ngôi á quân U23 châu Á.

Quang Hải, người nổi bật nhất ở VCK U23 châu Á, một lần nữa khiến hàng triệu người hâm mộ vỡ òa niềm vui sướng với cú sút phạt đẳng cấp. U23 Việt Nam gỡ hòa và hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-1.

Sau khoảng 1 giờ nghỉ ngơi giữa 2 hiệp, U23 Uzbekistan đổi sang màu áo xanh và bắt đầu tăng cường sức ép. Đội bóng Trung Á liên tục sử dụng bóng bổng để uy hiếp hàng thủ U23 Việt Nam. Tuy nhiên các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn duy trì được sự tập trung để giữ tỉ số 1-1 đến hết 2 hiệp chính.

Trận thứ ba liên tiếp phải đá hiệp phụ, U23 Việt Nam vẫn thể hiện nỗ lực đáng khen trước đối thủ có lợi thế về thể hình, thể lực. Tuy nhiên U23 Việt Nam lại không thể trụ vững đến hết 120 phút. Đúng vào phút thi đấu cuối cùng, cầu thủ U23 Uzbekistan lại ghi bàn từ một tình huống đá phạt góc.

Thua 1-2 đầy tiếc nuối, U23 Việt Nam kết thúc hành trình phi thường tại vòng chung kết U23 châu Á với danh hiệu á quân.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn