Thua sốc Everton, Man City dâng ngôi vô địch sớm cho MU

Thể thaoThứ Bảy, 16/03/2013 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Dù được thi đấu sớm nhất ở vòng 30 nhưng Man City đã bất ngờ thất thủ trước Everton, đồng thời gần như buông xuôi khỏi cuộc đua tới ngôi vô địch

(VTC News) - Dù được thi đấu sớm nhất ở vòng 30 nhưng Man City đã bất ngờ thất thủ trước Everton, đồng thời gần như buông xuôi khỏi cuộc đua tới ngôi vô địch cho MU.

Thông tin trước trận đấu
Man City sẽ có cơ hội để gây áp lực lên đội đầu bảng MU khi họ được đá sớm nhất vòng 30 Premier League. Tuy nhiên thử thách dành cho thầy trò Roberto Mancini chẳng hề đơn giản chút nào khi trước mắt họ là Everton, đội bóng đang nằm trong tốp đầu của bảng xếp hạng.
Bóng bổng tiếp tục là vũ khí lợi hại của Everton 

Không chỉ có vậy, The Toffee còn là đội bóng chơi rất tốt trên sân nhà. Tại Goodison Park mùa này, họ đã từng vượt qua cả MU, Tottenham, thủ hoà Liverpool, Arsenal và chỉ chịu thua duy nhất Chelsea. Với đầu tàu Fellaini, đội bóng của David Moyes sẵn sàng thách thức bất cứ đối thủ nào.
Thêm một khó khăn nữa cho các nhà đương kim vô địch khi họ tới thành phố Liverpool với lực lượng không phải mạnh nhất. Kompany, Aguero và Nasri vẫn chưa chắc có thể trở lại hay không, và gánh nặng trên hàng công sẽ dồn cả vào Tevez, Silva và Toure, những ngôi sao có phong độ cao nhất vào lúc này.
Trận đấu bắt đầu
Sự vắng mặt của Yaya Toure buộc Roberto Mancini sử dụng đội hình 3-4-3. 4 cầu thủ chơi ở giữa sân của The Citizens đều là những cầu thủ cơ bắp và thiên về phòng ngự. Do đó, hy vọng ghi bàn của họ chắc chắn sẽ dồn cả lên bộ ba Silva, Tevez và Dzeko.
Man City thiếu khá nhiều trụ cột ở trận đấu này 

Lợi thế sân nhà đã giúp Everton chơi rất tự tin trong những phút đầu tiên của trận đấu. Như thường lệ, Marouane Fellaini vẫn là niềm cảm hứng chính trong những đợt lên bóng của đội chủ nhà. Phút 12, Mirallas thậm chí đã đưa được bóng vào lưới Man City. Tuy nhiên trọng tài lại không công nhận bàn thắng.
Hướng tấn công chính của đội chủ nhà trong những phút vừa qua tiếp tục là cánh trái, nơi Leighton Baines đang có phong độ cực kỳ ổn định. Những pha lên xuống đều đặn của tuyển thủ người Anh thực sự khiến hàng thủ đội khách lúng túng.
Về phía Man City, việc thiếu vắng 2 cầu thủ cực kỳ quan trọng là Sergio Aguero, người luôn biết cách tạo ra sự đột biến và Yaya Toure, ông chủ của khu vực giữa sân khiến đội bóng của Mancini chơi khá mờ nhạt và bế tắc. Sau gần nửa hiệp 1, họ vẫn chưa tạo được bất cứ tình huống đáng kể nào.
Mãi tới phút 23, đội bóng vùng Eastlands mới có pha bóng dứt điểm đầu tiên sau tình huống phối hợp giữa Dzeko và Tevez. Tiếc là bóng lại đi trúng vị trí của thủ thành Mucha.
Trận đấu bất ngờ nóng lên vì những pha vào bóng khá thô bạo của cầu thủ hai đội. Có vẻ như cả Everton lẫn Man City đều đang cố tình phá lối chơi của đối phương.
Thế trận dùng dằng của cả hai bất ngờ được hâm nóng bằng một siêu phẩm ở phút 32. Từ cự ly khoảng gần 30m, tiền vệ Leon Osman bất ngờ tung cú sút xa cực mạnh. Bóng đi xoáy và rất hiểm hóc khiến Joe Hart chôn chân đứng nhìn. Tỷ số là 1-0 cho Everton.

Sau pha lập công bất ngờ của Osman, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Everton và Man City liên tiếp có những pha ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Anichebe, Tevez rồi Mirallas đều có những cú dứt điểm cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù vậy, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm trong 45 phút đầu tiên.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 1-0 nghiêng về Everton.
Bước sang hiệp 2, tình hình vẫn chưa mấy khả quan cho Man City. Đội bóng thành Manchester vẫn chơi khá rời rạc và thiếu ý tưởng trong cách tiếp cận khung thành đội chủ nhà. Họ vẫn dựa khá nhiều vào các pha bóng toả sáng cá nhân của những ngôi sao.
Việc phải chơi với một sơ đồ lạ lẫm khiến Man City không tìm được bất cứ hướng triển khai bóng cụ thể nào. Bóng chỉ luẩn quẩn ở khu vực trung lộ để các tiền vệ của họ chuyền qua lại. 
Everton có lẽ sẽ tiếp tục duy trì được thế trận có lợi nếu như Pienaar không bất ngờ dính thẻ đỏ ở phút 60. Pha vào bóng thô bạo với Javi Garcia khiến tiền vệ người Nam Phi bị rút thẻ vàng thứ hai. Từ phút này, Man City sẽ có lợi thế hơn người.
Không lâu sau chiếc thẻ đỏ của Pienaar, Man City có cơ hội gần như tốt nhất trận. Phút 67, Dzeko treo bóng điểm rơi chuẩn xác để Tevez băng vào dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, người chiến thắng vẫn là Mucha.
Ngay sau đó, Roberto Mancini lập tức tung Samir Nasri vào thay Gareth Barry để cải thiện sức mạnh tấn công. Trước bức tường phòng ngự rất dày mà Everton giăng ra, có lẽ Man City cần thêm nhiều những  mũi khoan sắc bén mới có thể xuyên thủng được.
Chơi hơn người nhưng rõ ràng Man City chưa cụ thể hoá được ưu thế ấy. Ngoài đường pitch, Roberto Mancini đang tỏ ra cực kỳ sốt ruột.
Vị thuyền trưởng người Italia chơi canh bạc tất tay khi rút cả Kolo Toure và James Milner ra sân. Vào lúc này, các vị khách chỉ còn đúng 1 trung vệ trên sân là Nastasic. Các cầu thủ còn lại đều dâng lên rất cao. Mặc dù vậy, mọi nỗ lực của họ đều không đem lại kết quả. Không những vậy, ở những giây cuối cùng, Joe Hart còn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 sau cú cứa lòng đẳng cấp của Jelavic.
Thua sốc trước Everton, Man City gần như đã dâng ngôi vô địch cho MU, đội chỉ phải tiếp Reading ở vòng đấu này.
Đội hình thi đấu
Everton: Mucha, Baines, Gibson, Heitinga, Mirallas, Distin, Osman (c), Pienaar, Coleman, Fellaini, Anichebe.
Man City: Hart, Zabaleta (c), Kolo Toure, Nastasic, Milner, Garcia, Barry, Kolarov, Silva, Tevez, Dzeko.

Bàn thắng: Osman (32'); Jelavic (90+3')
Thẻ đỏ: Pienaar (60')


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn