Thua sốc đội hạng 2, Man City chới với trong tuần địa ngục

Thể thaoThứ Hai, 10/03/2014 07:31:00 +07:00

(VTC News) -Rất có thể, Man City sẽ mất liền hai chiếc cup trong tuần này.

Sau khi giành Capital One Cup, FA Cup là đấu trường thứ 2 mà Man City được đánh giá là ứng viên vô địch. Chỉ phải gặp Wigan, đối thủ đang "trôi nổi" ở giải hạng Nhất Anh, Man City càng được tin tưởng sẽ dễ dàng đặt tấm vé vào chơi bán kết với Arsenal.

Tuy nhiên, Wigan đã có 90 phút thi đấu kiên cường ở Etihad. Không chỉ vững vàng trong phòng thủ, Wigan còn đặc biệt sắc sảo trong các tình huống phản công. Trong suốt trận đấu, Wigan chỉ có 31% thời lượng cầm bóng và 5 lần sút bóng về phía khung thành đối phương, nhưng cũng đủ để hạ gục đại gia Man City.
Jordi Gomez đưa Wigan vượt lên dẫn trước bằng quả phạt 11m sau sai lầm khó tha thứ của Martin Demichelis. Hậu vệ người Argentina lóng ngóng phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm dù thực sự đây là pha bóng không quá nguy hiểm cho khung thành Pantilimon. 
Ngay đầu hiệp 2, Wigan giáng cho Man City một gáo nước lạnh nữa khi James Perch nhân đôi cách biệt cho đội khách. Hàng thủ đội chủ nhà chơi quá tệ ở pha bóng này khi tỏ ra chậm chạp trong khả năng khống chế vòng cấm, khóa đường tiếp cận cầu môn của đối thủ.

Thua đau, may mắn còn ngoảnh mặt với Man City khi bóng chỉ đúng 1 lần lăn qua vạch vôi khung thành Wigan nhờ công của Samir Nasri; còn lại, tìm đến cột dọc hoặc bay vọt xà. 

Thắng Man City, Wigan sẽ tiếp tục con đường bảo vệ ngôi vô địch giành được năm ngoái sau khi hạ chính Man City trong trận chung kết. 

Tại vòng bán kết, Wigan gặp Arsenal. Ở trận bán kết còn lại, Hull City đối đầu Sheffield Utd.

Các trận bán kết Cúp FA sẽ được tổ chức tại sân vận động Wembley vào các ngày 12 và 13.4.

Nhận xét về trận thua Wigan, HLV Pellegrini nói: "Tôi nghĩ Man City đã chơi hiệp một tệ hại nhất kể từ khi tôi cầm quân tại Etihad. Chúng tôi không tạo ra được nhịp độ trước một Wigan chơi chặt chẽ. Man City chỉ thật sự chơi tốt trong 35 phút cuối với bàn rút ngắn tỉ số và ba hay bốn cơ hội ăn bàn. Man City xứng đáng có một trận hòa".

"Trong hai bàn thua, Man City đều có thể làm tốt hơn. Ở mặt trận tấn công, chúng tôi cũng không chơi thật tốt".

"Chúng ta đang ở giai đoạn cuối mùa bóng do đó ngay từ ngày mai (10-3), Man City phải cố gắng cho đến khi mùa bóng chấm dứt".

Giữa tuần tới, Man City sẽ hành quân đến Barcelona đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Để thua 0-2 ở lượt đi, Man City khó tạo bất ngờ trước đội bóng xứ Catalan. Nhiều khả năng đây sẽ là tuần địa ngục của thầy trò Pellegrini.
Clip trận đấu


Bình luận
vtcnews.vn