Thua phút bù giờ, quân bầu Đức phải 'sinh tử' với SLNA để nuôi hy vọng

Thể thaoThứ Bảy, 10/03/2018 07:41:00 +07:00

U19 HAGL để U19 Viettel đánh bại phút bùi giờ và rơi vào cảnh phải đấu sinh tử với U19 SLNA để nuôi hy vọng đi tiếp.

Với lối đá sở trường là ban bật ngắn, U19 HAGL không gặp nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận trước U19 Viettel. Tuy nhiên, con đường đến khung thành của U19 Viettel không dễ dàng với các học trò của thầy Giôm.

Bộ ba tấn công đang khoác áo U19 Việt Nam của HAGL là Bảo Toàn, Minh Bình và Quang Nho chỉ tạo ra một số tình huống đánh trung lộ đẹp mắt nhưng không có sự chính xác, quyết đoán ở những pha bóng cuối cùng.

Trong khi đó, U19 Viettel kiên định với những bài đánh biên và cũng không ít lần khiến khung thành U19 HAGL chao đảo.

Huu Thang

Tiền vệ Hữu Thắng (số 10) ghi bàn duy nhất cho U19 Viettel. 

Sang hiệp 2, HLV Đặng Phương Nam quyết định tăng cường sức mạnh ở hàng công cho U19 Viettel bằng việc tung vua phá lưới giải U19 năm ngoái là Trần Danh Trung vào sân. Tuy nhiên, hàng thủ HAGL đã chơi kín kẽ, hiệu quả. Đặc biệt thủ thành Phạm Đình Long tỏa sáng với những pha ra vào hợp lý, phản xạ rất tốt làm nản lòng các chân sút Viettel.

Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0 thì vào phút bù giờ thứ 2, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng tận dụng thành công cơ hội có được, sút tung lưới U19 HAGL để mang về chiến thắng tối thiểu cho U19 Viettel.

Đánh bại U19 HAGL, U19 Viettel có được 6 điểm sau 2 trận và là đội đầu tiên của bảng B giành vé vào bán kết. Ngược lại, U19 HAGL phải sinh tử với SLNA ở trận cuối để nuôi hy vọng giành vé vào bán kết.

Video: U19 Viettel 1-0 U19 HAGL

Ở trận đấu trước đó, SLNA đánh bại Đồng Nai 3-0 để có được 3 điểm như HAGL, đồng thời xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Điều này có nghĩa, đội bóng phố Núi chỉ có một đường duy nhất là là đánh bại SLNA mới đi tiếp.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn