Thua đối thủ Indonesia, thần đồng PES 12 tuổi Lê Hà Anh Tuấn rơi nước mắt

Hậu trườngThứ Hai, 20/07/2020 14:24:10 +07:00
(VTC News) -

Dù đã vô cùng cố gắng, nhưng thần đồng 12 tuổi vẫn không thể vượt qua ứng cử viên số 1 cho chức vô địch người Indonesia Paudie.

Giải đấu ViettelTV Cup lần 1 được Box Sports tổ chức với sự đồng hành của ViettelTV đang bước sang giai đoạn đấu loại trực tiếp. Mặc dù có những khởi đầu vô cùng tốt đẹp tại vòng bảng khi hầu hết các tuyển thủ Việt Nam đều lọt vào vòng trong. Chỉ trong 3 ngày, lần lượt Tabi Tuấn Anh, Darkvegas, Jesus và Tâm Figo bị đánh bại, chỉ còn lại Thành Mù, Lê Hà Anh Tuấn và Quang Barca là chiến thắng.

Ngay trong cuối tuần qua, vòng Tứ Kết của giải đấu cũng đã diễn ra với những trận đấu nảy lửa, đặc biệt là những cặp đấu giữa các tuyển thủ Việt Nam và các tuyển thủ Indonesia.

Thua đối thủ Indonesia, thần đồng PES 12 tuổi Lê Hà Anh Tuấn rơi nước mắt - 1

Việt Nam chỉ còn lại 2 đại diện ở vòng bán kết.

Trận đấu đầu tiên là trận đối đầu giữa Thành Mù và Karbit. Vừa có chiến thắng lội ngược dòng đầy hưng phấn trước Darkvegas, Karbit đầy tin tưởng sẽ hạ gục tiếp Thành Mù để đến với vòng Bán Kết. Thế nhưng, có vẻ như may mắn không còn lại với người Indonesia, dù thi đấu sòng phẳng và thủ hòa với Thành Mù tại 2 séc đấu đầu tiên, Karbit vẫn chịu thúc thủ trước loạt luân lưu và bị dẫn trước 2 - 0.

Thừa thắng xông lên, Thành Mù với kinh nghiệm trận mạc dày dặn đã không để lặp lại vết xe đổ của những người đồng hương tại vòng đấu trước, anh lạnh lùng kết liễu Karbit tại 2 séc đấu tiếp theo, qua đó chiến thắng chung cuộc 4 - 0, không để lại bất cứ cơ hội “lật kèo” nào cho người Indonesia.

Trong khi đó ở trận đấu cùng ngày, không ngoài dự đoán, dù đã làm nên địa chấn tại giải đấu khi chiến thắng nhà đương kim vô địch Đông Nam Á Tabi Tuấn Anh tại vòng đấu trước, WaiYan (Myanmar)  đã không thể vượt qua lối đá chắc chắn của tuyển thủ Widi người Indonesia và chịu thất bại với tỷ số chung cuộc 4-1.

Tâm điểm của vòng Tứ Kết là trận đối đầu giữa Lê Hà Anh Tuấn và cao thủ Top 8 Thế giới người Indonesia Paudie. Sau chiến thắng trước Jesus và thất bại của Tabi Tuấn Anh, niềm hy vọng của người hâm mộ Việt đã đặt hoàn toàn vào đôi vai bé nhỏ của em. Khởi đầu khá thuận lợi cho thần đồng 12 tuổi khi em có một chiến thắng đậm 4 - 1 tại séc đấu đầu tiên, khán giả theo dõi trận đấu đã không khỏi mơ về một kết cục đầy khả quan cho Lê Hà Anh Tuấn.

Tuy vậy, có vẻ như chỉ là khởi động tại séc đấu đầu tiên, Paudie đã bất ngờ thay đổi lối đá bảo thủ, chơi đôi công và thể hiện sức mạnh khủng khiếp của ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ViettelTV Cup lần 1 khi hủy diệt Lê Hà Anh Tuấn ngay trong 3 séc đấu đầu tiên với những tỷ số cách biệt cực lớn. Ngay sau đó, dù gỡ lại một trận tại séc đấu thứ năm thế nhưng sang séc thứ 6, Lê Hà Anh Tuấn đành ngậm ngùi chịu thất bại trước Paudie với tỷ số chung cuộc 4 - 2.

Thua đối thủ Indonesia, thần đồng PES 12 tuổi Lê Hà Anh Tuấn rơi nước mắt - 2

Thần đồng PES 12 tuổi Lê Hà Anh Tuấn.

Sau trận đấu, không giấu nổi nỗi buồn, thần đồng 12 tuổi đã rơi nước mắt, em không còn tâm trí để trả lời phỏng vấn sau trận đấu mà nhường lại cho người anh, cũng là người đồng hành với em trong suốt sự nghiệp PES của mình. “Thực lực của Paudie quá mạnh, lối đá của tuyển thủ Indonesia thiên biến vạn hóa, đẳng cấp vượt trội so với Tuấn. Em của em đã cố hết sức rồi. Xin lỗi khán giả, xin lỗi mọi người”.

Dù thất bại, nhưng liên tiếp những dòng tin nhắn an ủi và động viên của khán giả gửi đến Lê Hà Anh Tuấn. Có thể thấy trong suốt giải đấu, sự tiến bộ của Lê Hà Anh Tuấn vẫn vô cùng rõ rệt, em đã làm nên liên tiếp bất ngờ, khiến tên tuổi không chỉ của em mà còn của cả bộ môn PES lan rộng trong cộng đồng hâm mộ bóng đá nước nhà. Sau nỗi buồn sẽ là sự mạnh mẽ hơn, tin tưởng Lê Hà Anh Tuấn sẽ có những bước đột phá mới trong tương lai, trở thành một trụ cột trong làng thể thao điện tử Việt Nam và Thế giới.

Trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết chứng kiến cuộc đối đầu của Quang Barca và Thanachit - cái tên cuối cùng còn lại của người Thái. Là một tuyển thủ kỳ cựu và nhiều kinh nghiệm, Quang Barca nhanh chóng đánh bại Thanachit sau 5 séc đấu, qua đó níu giữ thêm một hy vọng nữa cho người Việt tại vòng bán kết.

Vậy là vòng bán kết sẽ lại một lần nữa chứng kiến 2 cuộc đối đầu trực diện của Việt Nam và Indonesia. Thành Mù - người thầy và là thần tượng của Lê Hà Anh Tuấn đang tràn trề hy vọng sẽ giữ lại ngôi vương tại đất Việt, sẽ đối đầu cùng Widi vào 19h ngày 20/07. Trong khi đó vào 19h ngày 21/07 là cuộc đối đầu giữa Paudie và Quang Barca, rất hy vọng với tư cách là đàn anh, Quang Barca sẽ đánh bại Paudie để “trả thù” cho Lê Hà Anh Tuấn.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn