Thua đội hạng tư, Công Phượng và đồng đội bị cổ động viên Incheon la ó

Thể thaoThứ Năm, 18/04/2019 07:00:00 +07:00

Công Phượng cùng Incheon United vẫn chưa thoát khỏi những ngày tăm tối khi vừa phải nhận thất bại thứ 6 liên tiếp.

5 trận thua liên tiếp ở K-League đã nhấn chìm Incheon United của Công Phượng xuống vực sâu. Đội bóng áo xanh đen chia tay HLV Jorn Andersen để mong chờ đổi vận, nhưng nét khởi sắc vẫn chưa đến. Ngay trên sân nhà, Incheon nhận thất bại gây sốc trước Cheongju FC - đội bóng hạng tư Hàn Quốc với tỉ số 0-1.

Incheon tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, song sự kém cỏi trong khâu kết thúc cùng sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến đội bóng này phải dừng bước ở cúp FA Hàn Quốc.

Lim

 HLV Lim Joong Yong nhận trận thua bẽ bàng trong ngày ra mắt.

Theo báo giới ở xứ kim chi, các cầu thủ Incheon đã phá hỏng màn ra mắt của HLV Lim Joong Yong, người được chọn lựa thế chỗ HLV Andersen khi chiến lược gia này từ chức.

"Trước giờ bóng lăn, cổ động viên đã đến sân để ca hát và động viên Incheon. Họ thể hiện sự ủng hộ với Lim Joong Yong, huyền thoại gắn bó với Incheon từ năm 2011 với tư cách một trong những người sáng lập đội bóng. Khán giả ủng hộ Incheon bởi đây là trận ra mắt của ông Lim Joong Yong trên cương vị HLV trưởng", Hankooki nhận định. 

"Dưới sự dẫn dắt của HLV Andersen, Incheon thua liền 5 trận ở K-League và rơi xuống vị trí cuối bảng. Chiến lược gia người Na Uy đã chia tay đội bóng theo thoả thuận cá nhân. Ông Lim Joong Yong được mời thay thế, nhưng cũng chỉ ngồi ghế huấn luyện được 60 ngày vì chưa có đủ bằng cấp huấn luyện mà K-League yêu cầu".

CongPhuong3

 Công Phượng không tạo được dấu ấn. 

Trận ra mắt của HLV Lim Joong Yong kết thúc đầy thất vọng. Trước đối thủ kém họ tới 3 hạng đấu, Incheon đã không thể hiện được bất cứ điều gì. Incheon thua bạc nhược 0-1, trong khi Công Phượng bị thay ra ngay sau hiệp 1. Lần đầu được bố trí chơi ở vai trò tiền vệ tấn công, cầu thủ người Việt Nam mờ nhạt, không tạo được dấu ấn lên lối chơi. Cũng phải thông cảm cho Công Phượng khi các cầu thủ còn lại của Incheon cũng chơi quá tồi trong trận này.

"Chúng tôi phải lấy lại tinh thần càng sớm càng tốt, tìm ra màu sắc riêng biệt cho đội bóng càng nhanh càng tốt", HLV Lim Joong Yong chia sẻ. Incheon vẫn thi đấu rất nhạt nhoà và bế tắc dù đã thay vị trí "thuyền trưởng". Theo Hankooki, ông Lim đã nếm "trái đắng" đầu tiên trên cương vị mới.

"Các cổ động viên không giấu nổi nỗi thất vọng. Cầu thủ đến chào khán giả sau trận, và những gì họ nhận lại chỉ là tràng la ó kéo dài", phóng viên Hàn Quốc có mặt ở sân thuật lại. 

Incheon 3

 Incheon (áo xanh-đen) đã thua 6 trận liền.

"Vấn đề của Incheon là họ chưa tìm được sự cân bằng trong tấn công. Công Phượng được kéo lùi xuống giữa sân để hỗ trợ cho Kim Seung Yong và Ji Hoon, nhưng hàng phòng ngự Cheongju không vì thế mà nao núng. Incheon gặp khó khăn trong việc đẩy lùi đối thủ và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đội bóng này rất nỗ lực để cắt chuỗi trận toàn thua, song họ không thể giải mã tuyến phòng ngự của đối thủ", Hankooki phân tích. 

Khó khăn chồng chất khó khăn khi cuối tuần này, Incheon sẽ phải làm khách trên sân đội nhì bảng FC Seoul. Nguy cơ về thất bại thứ 7 liên tiếp đã hiển hiện với Công Phượng cùng các đồng đội. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn