Thua độ bóng đá, lái xe ba gác uống thuốc tự tử rồi kêu người đưa đi cấp cứu

Sức khỏeThứ Năm, 28/06/2018 15:00:00 +07:00

Ôm khoản nợ khổng lồ vì ham cá độ bóng đá mùa World Cup 2018, người đàn ông mua ba gói thuốc chuột định quyên sinh nhưng uống xong lại gọi cho gia đình nhờ đưa đi cấp cứu.

Đó là trường hợp của anh L.X.T (33 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh, Phó Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện (BV) Thống Nhất (TP.HCM) cho biết, tối 27/6, anh T. được đưa vào BV trong tình trạng ngộ độc thuốc diệt chuột. Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành súc rửa dạ dày, điều trị than hoạt tính. Hiện bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe, có thể nói chuyện được, đang được theo dõi.

Anh T. cho biết, làm nghề chạy xe ba gác tại Hóc Môn. Vì cá độ bóng đá mùa World Cup 2018, anh ôm nợ hơn 300 triệu đồng. Không cách nào chi trả vì số tiền quá lớn, bệnh nhân quẫn trí mua ba gói thuốc chuột uống để tự tử. Tuy nhiên sau đó, anh lại gọi điện nhờ người nhà đưa đi cấp cứu.

36222916_1806270482745486_3181060501215903744_n

 Bệnh nhân chạy ba gác uống thuốc diệt chuột tự tử vì thua độ bóng đá.

Theo bác sĩ Ánh, việc ngộ độc thuốc diệt chuột có thể biến chứng suy thận, suy gan, rối loạn nhịp, suy hô hấp, rối loạn chảy máu. Nếu không xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Ngoài ra nếu may mắn khỏi bệnh, tâm lý của người tự tử cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trước đó vào 16h chiều cùng ngày, BV cũng tiếp nhận anh P.V.N (47 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Anh này cũng tự tử bằng thuốc trừ sâu nhóm carbamat vì thua độ bóng đá. Nhờ được vợ đưa vào viện kịp thời, các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản giúp thở, xử lý cấp cứu nên hiện tại bệnh nhân đã được cai nội khí quản.

Từ hai trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo mọi người xem bóng đá không nên thức quá khuya gây ảnh hưởng năng suất làm việc và không nên tham gia cá độ dưới bất kỳ lý do nào.

Mộc Lê
Bình luận
vtcnews.vn