U23 Thái Lan thua U23 Malaysia, nữ tỷ phú Nualphan Lamsam xin lỗi cổ động viên

SEA Games 32Chủ Nhật, 08/05/2022 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Trưởng đoàn U23 Thái Lan, nữ tỷ phú Nualphan Lamsam xin lỗi cổ động viên đội nhà sau trận thua U23 Malaysia.

"Tôi muốn xin lỗi tất cả các cổ động viên Thái Lan vì đã không thể giành được 3 điểm. Những trận đấu còn lại rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình", trưởng đoàn U23 Thái Lan Nualphan Lamsam phát biểu sau trận đấu đầu tiên của đội nhà tại SEA Games 31.

U23 Thái Lan tham dự SEA Games 31 với mục tiêu giành huy chương vàng và mang đến Việt Nam đội hình mạnh. Tuy nhiên, U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại bảng B không suôn sẻ với thất bại đầy tiếc nuối.

"Chúng tôi kỳ vọng giành 3 điểm ở trận ra quân, nhưng chiếc thẻ đỏ đến từ sai lầm cá nhân là bước ngoặt", bà Nualphan Lamsam nói. Đây là trận đấu mà U23 Thái Lan ghi bàn trước nhờ pha lập công của Patrik Gustavsson. 

U23 Thái Lan thua U23 Malaysia, nữ tỷ phú Nualphan Lamsam xin lỗi cổ động viên - 1

Trưởng đoàn U23 Thái Lan Nualphan Lamsam

Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Jonathan Khemdee khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào thế bất lợi. Đây là một sai lầm đáng trách của hậu vệ trẻ U23 Thái Lan khi anh để đối thủ vượt qua và phạm lỗi ở một vị trí cách khung thành khá xa.

U23 Thái Lan bị gỡ hòa trong hiệp 2 và thủng lưới bàn quyết định ở phút bù giờ cuối cùng. Ahmad Asri và Bin Azhar là những người ghi bàn cho U23 Malaysia.

"Jonathan đã rất buồn. Cậu ấy khóc trong phòng thay đồ. Khi chỉ còn lại 10 người trên sân, các cầu thủ trẻ không đủ kinh nghiệm để ứng phó. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến trận đấu. Thật tiếc vì trong thời gian bù giờ chúng tôi không thể giữ được tỉ số", nữ trưởng đoàn của U23 Thái Lan nói.

Video: U23 Malaysia 2-1 U23 Thái Lan

Thất bại này khiến U23 Thái Lan gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh vị trí đầu bảng B. Tuy nhiên, nhiệm vụ mà thầy trò HLV Alexandre Polking cần hướng đến trước tiên là vượt qua vòng bảng.

"U23 Thái Lan không đạt được mục tiêu trong trận đấu đầu tiên ở SEA Games 31. Bước ngoặt của trận đấu đương nhiên là chiếc thẻ đỏ. Chúng tôi không thể chơi theo sở trường của mình. Trong hiệp 2, Malaysia có lợi thế hơn người đã chơi hay hơn và giành chiến thắng. Chúng tôi không có thời gian để thất vọng hay gục ngã. U23 Thái Lan phải thắng cả 3 trận còn lại để vào vòng trong", HLV Polking nói.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp