Thua chung kết FA Cup, Chelsea đối diện mùa giải thảm họa

Bóng đá AnhChủ Nhật, 16/05/2021 08:44:00 +07:00
(VTC News) -

2 trận thua liên tục trong 4 ngày đang biến mùa giải hứa hẹn của Chelsea trở nên đáng quên.

Phút 89, Ben Chilwell thoát xuống ở cánh trái, đưa bóng vào trong khiến trung vệ Wes Morgan của Leicester City phản lưới nhà. Bàn gỡ hòa mang lại cảm xúc phấn khích tột độ cho Chelsea, nhưng VAR cho rằng Chilwell đã việt vị và tước bàn thắng của đội bóng thành London. Niềm vui của Chelsea được chuyển sang cho Leicester.

Cảm giác tuyệt vọng, phấn khích rồi tuyệt vọng trở lại trong ít giây ở chung kết FA Cup như một điềm báo về mùa giải này của Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge có nửa đầu mùa bóng đáng quên. HLV Thomas Tuchel xuất hiện và mang lại hy vọng, trước khi những thất bại liên tiếp có thể kéo tụt Chelsea trở về "địa ngục".

Thua chung kết FA Cup, Chelsea đối diện mùa giải thảm họa - 1

Chelsea sụp đổ sau trận thua Leicester. 

Thất bại nghiệt ngã 

"Leicester đã có bàn thắng nhưng tôi không thể đánh giá họ có để bóng chạm tay hay không. Tôi không biết vì tôi không thấy. Tôi không thể đưa ra bất kỳ bình luận hay ý kiến nào. Tôi không biết nó có hợp lệ hay không.

Trợ lý của tôi đã quan sát lại trên băng ghi hình và khẳng định đó là tình huống chạm tay. Các cầu thủ của tôi cũng nói điều tương tự. Nhưng đây là lần thứ hai một pha bóng gây tranh cãi như vậy xuất hiện, trước đó là với Arsenal, và VAR đều không giải quyết gì", HLV Tuchel chia sẻ. 

Khoảnh khắc mà Tuchel đề cập diễn ra ngay trước bàn mở tỷ số của Youri Tielemans. Trước khi cầu thủ người Bỉ sút xa ghi bàn, Ayoze Perez đã để bóng chạm tay, nhưng trọng tài Michael Oliver không thổi phạt, cũng không tham khảo VAR, mà để trận đấu được tiếp tục. 

Phút cuối cùng, Thiago Silva rót bóng như đặt cho Chilwell thoát xuống kiến tạo bàn gỡ hòa. Lần này, VAR vào cuộc và phán quyết Chilwell việt vị chỉ vài phân bởi cánh tay nhô ra trong lúc di chuyển. Đó là hai pha bóng then chốt định đoạt trận đấu.

Thua chung kết FA Cup, Chelsea đối diện mùa giải thảm họa - 2

Cầu thủ Chelsea thất thần sau trận thua. 

HLV Tuchel có thể đổ lỗi cho vận may, yếu tố không một lần đứng về phía Chelsea trong buổi tối ở Wembley. Số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Chelsea là 0,7, còn Leicester là 0,3. Tức là trên lý thuyết, cơ hội Leicester tạo ra rất ít có xác suất trở thành bàn thắng, nhưng "Bầy cáo" vẫn ghi bàn và vô địch. 

Thủ môn Kasper Schmeichel cũng hai lần bay người cản phá xuất thần trước những pha dứt điểm của Chilwell và Mason Mount. Tuy nhiên, cơ hội của đội bóng thành London chủ yếu đến trong 20 phút cuối, khi Leicester chủ động lùi về nhường thế trận. Khi Tuchel tăng quân số tấn công, tình huống ăn bàn tăng lên là tất yếu. 

Còn nhìn sòng phẳng về thế trận, Chelsea chơi không hay. HLV Brendan Rodgers nghiên cứu đối thủ rất kỹ ở trận này khi bố trí 4 tiền vệ, tiền đạo di chuyển không ngừng nghỉ, tạo thành lớp pressing tầm cao ngăn Chelsea triển khai bóng từ tuyến dưới.

Bộ đôi Jorginho và N'Golo Kante bị chia cắt hoàn toàn. Mỗi khi một trong hai cầu thủ này nhận bóng, tiền vệ Leicester lập tức áp sát, ngăn Chelsea triển khai bóng theo chiều dọc. 

Sức ép của "Bầy cáo" khiến Chelsea nhiều lần phải đẩy bóng phối hợp ở biên rồi tạt vào. Hakim Ziyech, Timo Werner phải nhận bóng ở vị trí khó, và chơi lóng ngóng, vụng về khi bị áp sát.

Thua chung kết FA Cup, Chelsea đối diện mùa giải thảm họa - 3

Leicester có trận đấu hợp lý. 

Những pha phối hợp vỗ mặt trung tuyến đối thủ như từng thể hiện trước Manchester City, Real Madrid không được Chelsea lặp lại trước lối đá kỷ luật và hợp lý của Leicester.

Ở bàn thắng duy nhất của Tielemans, tiền vệ người Bỉ đã vượt qua lớp phòng ngự tuyến hai của Chelsea, áp sát vòng cấm rồi tung cú sút mà không gặp phải bất cứ sự truy cản nào. Jorginho, Kante đã ở đâu trong tình huống này?

Leicester ghi bàn từ pha dứt điểm xuất thần, với xác suất kỳ vọng bàn thắng chỉ là 0,3, nhưng đó là kết quả của pha phối hợp được tính toán kỹ. Đội bóng của Rodgers sử dụng những đường chuyền ở tốc độ cao để lôi kéo đối phương, mở ra khoảng trống cho tiền vệ dứt điểm.

Đau cho Tuchel, bởi Chelsea thủng lưới từ đúng "bài tủ" của ông. 

Lời cảnh báo đúng lúc 

Chelsea đã trải qua 4 tháng ngọt ngào cùng Tuchel. Khi HLV người Đức đến Stamford Bridge, Chelsea đang đứng giữa bảng Ngoại hạng Anh, mới lọt vào vòng 5 FA Cup và vòng 1/8 Champions League.

Thay đổi lập tức xuất hiện khi Tuchel bắt tay vào công việc, để rồi Chelsea vào tới chung kết Champions League, FA Cup và có quyền tự quyết trong cuộc đua top 4. Tiếp quản một tập thể non nớt kinh nghiệm và rệu rã, Tuchel đã làm được rất nhiều.

Thua chung kết FA Cup, Chelsea đối diện mùa giải thảm họa - 4

HLV Tuchel thất vọng sau trận thua. 

Dù vậy, chiến lược gia người Đức cần hiểu thực tế tàn khốc ở Stamford Bridge. Trong lịch sử, Chelsea có rất nhiều HLV tạm quyền làm được tương tự, thậm chí tốt hơn ông. Rafael Benitez giúp Chelsea vô địch Europa League năm 2013, Guus Hiddink đưa Chelsea vào tới bán kết Champions League 2008/2009, vô địch FA Cup. 

Đỉnh cao là Roberto di Matteo, HLV tạm quyền đưa Chelsea vô địch Champions League và FA Cup 2011/2012. Nhưng 6 tháng sau vinh quang, Di Matteo bị sa thải. "Khoan nhượng" là khái niệm không tồn tại ở Chelsea. 

Ngoài ra, giải đấu cúp cũng cho thấy mặt khắc nghiệt của bóng đá. Ngoại trừ đội vô địch, không ai nhớ đến phần còn lại. Chelsea đã thắng cả Manchester City trên đường vào chung kết FA Cup, nhưng sẽ không ai nhớ cả hành trình của "The Blues", một khi đội bóng này thua chung kết. 

Điều tương tự sẽ diễn ra nếu Chelsea bại nốt ở chung kết Champions League. Những trận thắng Real, Atletico Madrid sẽ chìm nghỉm trong nỗi buồn. Tấm huy chương bạc đồng nghĩa với không có gì cả. Trong nhiều trường hợp, nỗi đau thua chung kết càng khiến giới chủ mạnh tay sa thải HLV hơn.

Tuchel là người thấm thía nhất điều này. Ông bị Paris Saint-Germain sa thải, chỉ 4 tháng sau khi đưa đội nhà đá trận chung kết đầu tiên trong lịch sử. Nếu trắng tay cùng Chelsea mùa này, công lao của Tuchel có thể bị xóa bỏ. Bóng đá nghiệt ngã là thế. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn