Thua bạc bị vợ mắng, uống thuốc độc tự tử

Thời sựThứ Hai, 30/01/2012 06:39:00 +07:00

(VTC News) - Thua bạc, về nhà bị vợ mắng không cho đi đánh tiếp, một người đàn ông ở Phú Yên trong phút nghĩ quẩn đã uống thuốc độc tự tử.

(VTC News) - Đang nằm ngủ, Tình nghĩ lại thấy số mình sao quá đen đủi lại còn bị vợ la mắng, chẳng coi ra gì nên buồn tình xuống bếp lấy chai thuốc độc ra uống cạn.

Tối 29/1, cơ quan chức năng TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), cho biết: qua khám nghiệm, điều tra, nguyên nhân gây ra cái chết của anh Lê Công Tình (SN 1983), trú ở xóm Lương Thái, thôn Phú Lương, xã An Phú, TP Tuy Hòa là do nạn nhân tự tử bằng thuốc độc.

Được biết, trong những ngày Tết vừa qua, Tình ghé vào một sòng cờ bạc ở thôn Phú Lương làm vài ván “lấy hên”. Ngồi được một lát, Tình thua cháy túi và phải thế chấp luôn chiếc xe máy mang theo. 

Lòng đầy bực tức, Tình đi bộ về nhà rồi nói vợ bán bò gấp để lấy tiền chuộc lại xe và tiếp tục đi đánh bạc hòng gỡ gạc lại vốn. Do vợ Tình kiên quyết từ chối nên hai vợ chồng lớn tiếng mạt sát lẫn nhau. 

Đến tối 28/1, khi đang nằm ngủ, Tình nghĩ lại thấy số mình sao quá đen đủi lại còn bị vợ la mắng, chẳng coi ra gì  nên buồn tình xuống bếp lấy chai thuốc độc ra uống cạn. Một lát sau, mọi người nghe tiếng ú ớ kêu cứu nên tức tốc xông vào và phát hiện ra Tình đang nằm giãy đạp dưới đất.

Mặc dù nhanh chóng được đưa vào viện cấp cứu nhưng do nhiễm thuốc độc quá nặng nên đến 14 giờ ngày 29/1, anh Lê Công Tình đã tử vong.

Được biết, thường ngày, anh Tình vốn không phải là dân ham mê cờ bạc.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn