Thư tuyệt mệnh của nữ sinh rủ bạn tự vẫn

Thời sựThứ Tư, 26/03/2014 04:26:00 +07:00

Trong thư, nữ sinh để lại lời xin lỗi vì 17 năm trời để bố mẹ khổ nhiều.

Trong thư, nữ sinh để lại lời xin lỗi vì 17 năm trời để bố mẹ khổ nhiều.

Một nữ sinh tử vong tại hiện trường, người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h sáng 26/3, tại khu đồi Quan Âm (phường B’Lao, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).
Đồi Quan âm, nơi hai nữ sinh tự tử - Ảnh: CTV
Đồi Quan âm, nơi hai nữ sinh tự tử - Ảnh: CTV 
Vào thời điểm trên, hai nữ sinh lớp 12A2 (Trường THPT tư thục Bá Thiên, TP. Bảo Lộc) là Nguyễn Thị Mỹ Linh Huyền Trang (16 tuổi) và Đồng Yến Thư (17 tuổi) đã uống 2 chai thuốc trừ sâu tự tử.

Đến khi người dân phát hiện, Trang đã tử vong. Còn Thư được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng.

Theo thông tin từ bệnh viện, Thư đang trong tình trang nguy kịch do nhiễm độc nặng.
Bức thư do Yến Thư để lại - Ảnh: CTV
Bức thư do Yến Thư để lại - Ảnh: CTV 
Tại hiện trường, công an TP Bảo Lộc thu giữ hai vỏ chai thuốc trừ sâu, hai lá thư “tuyệt mệnh”, hai chiếc ba lô đựng sách vở và một điện thoại.

Người nhà Trang cho biết em nhiều lần đòi tự tử vì không chịu nổi hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Chiều 25/3, Trang đi học và không về nhà.

Hiện, vụ việc đang được công an TP Bảo Lộc điều tra.

» CSGT liên tiếp cứu người, trả lại tài sản người đánh rơi
» Đau lòng chàng trai tự vẫn vì bệnh không lành

Theo TTO
Bình luận