Thử thách cùng bước nhảy: Đêm tình yêu lên ngôi

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 21/10/2012 06:21:00 +07:00

(VTC News) - Cả 9 cặp thí sinh chọn kịch bản tình yêu cho bài thi của mình, có thể nói trong đêm Chung kết 2 Thử thách cùng bước nhảy, tình yêu đã lên ngôi.

(VTC News) - Đêm chung kết thứ hai show truyền hình thực tế Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So you think you can dance diến ra tối qua (20/10) đã chứng kiến những câu chuyện tình yêu thăng hoa và lên ngôi, khi cả 9 cặp thí sinh đều chọn kịch bản tình yêu cho bài thi của mình.

Tuy nhiên, so với đêm thi thứ nhất, đêm chung kết thứ hai được đánh giá là “đuối” hơn, và khó sự đoán cái tên phải bước vào vòng nguy hiểm với thứ thách 30 giây, bởi có khá nhiều cái tên mờ nhạt.

Đêm của tình yêu lên ngôi

Tiết mục mở đầu đêm là bài múa đương đại lấy ý tưởng từ câu chuyện tình nổi tiếng Remeo và Juliet do cặp đôi Tư Duy và Huỳnh Mến hóa thân trên nền nhạc My kind of love.

Tư Duy và Huỳnh Mến 
Bài nhảy với những động tác bê, xoay vòng trên cao, những đòi hỏi kỹ thuật khá khó đối với hai thí sinh. Giám khảo Tuyết Minh đánh giá cao kỹ thuật múa của Tư Duy và Huỳnh Mến với những cú lộn vòng bánh xe trên không, tạo hình bê đỡ ở phần kết sắc nét.

Không quá xuất sắc, nhưng Romeo và Juliet là một tiết mục mở màn khá ấn tượng.

Chàng trai níu kéo tình yêu của cô gái là câu chuyện của hai thí sinh Quang Đăng và Hồng Nhung.

Điệu tango với những nhịp nhanh, những động tác vung tay chắc mạnh, bước đi phức tạp. Hồng Nhung đã hoàn toàn nhập tâm cùng bạn nhảy Quang Đăng của mình, trên nền violon réo rắt của điệu Allegterro.
Đăng Quang và Hồng Nhung 
Trở ngại lớn nhất là chiều cao khá chênh lệch nhưng hai bạn đã hoàn toàn khắc phục được điều đó và nhận được nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo.

Giám khảo John Huy Trần đánh giá: “Hai bạn diễn và nhảy rất là tốt, anh bị cuốn theo cảm xúc của các bạn”, giám khảo Tuyết Minh cho rằng “giống như một đứa trẻ du mục đang nói một câu chuyện tình yêu không có luật lệ gì cả, điều đấy rất tuyệt vời”. Giám khảo Chí Anh còn không ngớt lời khen cho Hồng Nhung rằng cô “đóng góp 80% thành công cho tiết mục này”.


Minh Hiền và Kim Phụng lại bốc thăm được thể loại hiphop, hai thí sinh hóa thân vào câu chuyện tình, Minh Hiền phải tìm mọi cách để chinh phục được Kim Phụng, cô gái mà anh tình cờ gặp trên phố.

Nền nhạc The way make me feel đã cùng hai thí sinh đưa người xem đến một góc khác của câu chuyện tình yêu. Giám khảo Tuyết Minh xúc động khi “ghen tị với Kim Phụng vì đã được anh chàng lãng tử tặng cho một bông hoa rất đẹp với tình cảm tuyệt vời bằng cả tài năng nghệ thuật trên sân khấu ở ngày 20/10”, còn giám khảo Chí Anh thì khen “các bạn đã gây cảm tình đối với tôi”.

Lâm Vinh Hải và Quỳnh Trang cùng thử sức với bài múa dân gian đương đại, kể về câu chuyện một chàng trai trong một lần đi thám hiểm bỗng phát hiện một pho tượng cổ bị bỏ quên và anh vô tình làm cho bức tượng tỉnh giấc trở thành một vũ công đầy quyến rũ, họ nhảy múa bên nhau cho tới khi chàng trai bừng tỉnh và tiếc nuối nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, còn bức tượng của cô gái thì vẫn đang đứng im ở phía sau.

Trên nền nhạc Mưa bay tháp cổ, một vũ công hiphop và một thí sinh chuyên về dancesport đã “thực hiện tiết mục khá trôi chảy” theo lời của giám khảo Chí Anh.

Khó dự đoán cái tên vào vòng nguy hiểm


Nếu như ở đêm thi chung kết thứ nhất hầu hết các thí sinh đã hoàn thành khá tốt các bài thi của mình thì ở đêm thi thứ hai này, nhiều cái tên khá mờ nhạt và khó để dự đoán thí sinh nào sẽ phải vào vòng thử thách 30 giây.

Toàn Trung và Thúy Hằng thử thách ở thể loại jazz với sự giúp đỡ của biên đạo múa Y Thanh. Ở tuần  thi trước hai “công nhân” đã có màn trình diễn popping đầy ấn tượng thì tuần này, bài thi của họ vẫn không kém phần hài hước khi mang đến cho khán giả câu chuyện “tình yêu kẹo ngọt” trên nền nhạc Candyman của Christina Aguilera.
Toàn Trung và Thúy Hằng 
Với một cây kẹo mút thật to, chàng bán kẹo cao ráo Toàn Trung tưởng rằng cô gái nhỏ nhắn Thúy Hằng thầm yêu mình nhưng sự thật thì không phải như thế khi kết thúc cô nàng phũ phàng giật lấy cây kẹo và đẩy chàng trai té ngã.

Bài múa vui nhộn vẫn có những động tác khó như Thúy Hằng ngồi lên cây kẹo mà Toàn Trung đang cầm đã gây được ấn tượng trong mắt giám khảo Chí Anh.

Tuy nhiên, giám khảo John Huy cho rằng Toàn Trung “không thoải mái lắm, kỹ thuật phải chắc hơn, em bị mờ nhạt”, còn giám khảo Tuyết Minh thì cho rằng Thúy Hằng vẫn còn những hạn chế trong động tác lăng chân.   

Lột xác khỏi hình ảnh hoàng tử, công chúa quý phái, Tuấn Đạt và Tố Như biến thành những thổ dân da đen trong một điệu Dạ vũ Châu Phi.

Tuấn Đạt và Tố Như 
Chàng trai và cô gái thực hiện bài nhảy múa cầu xin sự phù hộ của thần linh một cách hoang dã khá thú vị. Động tác nhanh, mạnh mẽ đòi hỏi Tuấn Đạt và Tố Như phải có sức mạnh và kỹ thuật nhuần nhuyễn.

Đây là một thử thách không dễ dàng đối với hai thí sinh nhỏ tuổi này vì bài múa gần như không có một động tác nghỉ. Giám khảo John Huy tỏ vẻ chưa hài lòng, anh cho rằng hai bạn cần phải làm tốt hơn vì “tập trung vào động tác quá nhiều nên các em quên giao lưu với nhau”.

Tuần này, Anh Toàn và Ngọc Dung kết hợp với nhau trong câu chuyện tình yêu ngọt ngào của vũ điệu Latin sôi động.

Trên nền nhạc Let the party started sôi động, khán giả đã không tiếc khi vỗ tay khen ngợi cặp đôi này. Tuy nhiên, Ngọc Dung vẫn còn một số hạn chế ở phần chân mà giám khảo Tuyết Minh từng góp ý trước đây nhưng vẫn chưa khắc phục được.

Vào vai một đôi tình nhân trẻ đang làm việc trong văn phòng, Trúc Phương và Trung Hiếu đã mang tới một màn trình diễn tươi khá hấp dẫn.

Tươi trẻ, đầy sức sống là những gì mà khán giả nhận thấy khi theo dõi cặp đôi này biểu diễn bài múa đương đại của mình.

Dù ý tưởng tốt, bài biên đạo khá đẹp mắt nhưng giám khảo John Huy cho rằng “thấy rõ hai vũ công hiphop đang nhảy đương đại. Đây không phải là thể loại chính của hai bạn, hai bạn nhảy yếu, phải cố gắng nhiều hơn”.

Còn giám khảo Tuyết Minh đồng cảm vì “một diễn viên chuyên nghiệp khi chuyển qua một thể loại múa thì phải mất hàng năm trời để luyện tập, trong khi các bạn chỉ có một tuần thôi”, để giải thích cho lý do hai thí sinh này thiếu nhiều kĩ thuật về múa đương đại.

Cặp đôi cuối cùng thử thách trong đêm chung kết thứ hai là Thảo Uyên và Xuân Chiến. Câu chuyện nói về hai anh em ăn mày trên phố tình cờ nhặt được một chiếc vali, từ đây họ tranh giành, đố kị, hiếu thắng đẩy lên tới cực điểm. Kết thúc bài nhảy chiếc vali bị mở tung và hai anh em phát hiện bên trong không hề có gì cả.
Thảo Uyên và Xuân Chiến 
Dù cố gắng rất nhiều nhưng đây lại không phải thể loại “tủ” của cả hai thí sinh, nên cả hai vẫn chưa mang tới người xem sự hoàn hảo của tiết mục.

Chùm ảnh: Tình yêu lên ngôi ngọt ngào trong cả 9 tiết mục.

An Yên

Bình luận
vtcnews.vn