Thu Phượng khẩu chiến với Thành Trung gây ồn ào

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 06/06/2014 06:48:00 +07:00

(VTC News) - Thu Phượng khẩu chiến với Thành Trung và người yêu mới của anh khiến dư luận 'choáng váng'.

Thu Phượng, Thành Trung cùng người yêu mới của anh đã có những lời 'khẩu chiến' trên trang cá nhân.

Thu Phượng, Thành Trung cùng người yêu mới của anh đã có những lời 'khẩu chiến' trên trang cá nhân.

Cặp vợ chồng cũ dùng những lời lẽ nặng nề để nói với nhau.

Cặp vợ chồng cũ dùng những lời lẽ nặng nề để nói với nhau.

Thu Phượng cho rằng: 'Tôi không chịu nổi khi thấy những chuyện chướng mắt rành rành trước mặt nên đã bột phát chia sẻ cảm xúc.'

Thu Phượng cho rằng: 'Tôi không chịu nổi khi thấy những chuyện chướng mắt rành rành trước mặt nên đã bột phát chia sẻ cảm xúc.'

Người yêu mới của Thành Trung cũng công khai lên án vợ cũ của người yêu.

Người yêu mới của Thành Trung cũng công khai lên án vợ cũ của người yêu.

Chuyện càng như đổ thêm dầu vào lửa khi người yêu hiện tại của Thành Trung - Ngọc Hương đã mắng Thu Phượng với thái độ vô cùng gay gắt trên trang cá nhân

Chuyện càng như đổ thêm dầu vào lửa khi người yêu hiện tại của Thành Trung - Ngọc Hương đã mắng Thu Phượng với thái độ vô cùng gay gắt trên trang cá nhân

Vụ rùm beng này sau đó đã trở thành đề tài bàn tán của dư luận, có người tỏ ra thông cảm với Thành Trung và Ngọc Hương

Vụ rùm beng này sau đó đã trở thành đề tài bàn tán của dư luận, có người tỏ ra thông cảm với Thành Trung và Ngọc Hương

Song cũng có không ít ý kiến chỉ trích danh hài đất Bắc và bạn gái, đồng thời bảo vệ Thu Phượng.

Song cũng có không ít ý kiến chỉ trích danh hài đất Bắc và bạn gái, đồng thời bảo vệ Thu Phượng.

Thu Phượng chia sẻ: 'Thực sự tôi không hề muốn khuấy động, gây ồn ào chú ý với dư luận nhưng cuộc sống của mẹ con tôi bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những hành động thiếu cân nhắc của Thành Trung nên tôi mới phải lên tiếng.'

Thu Phượng chia sẻ: 'Thực sự tôi không hề muốn khuấy động, gây ồn ào chú ý với dư luận nhưng cuộc sống của mẹ con tôi bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những hành động thiếu cân nhắc của Thành Trung nên tôi mới phải lên tiếng.'

'Thực tế, từ khi ly hôn, tôi đã quyết định sẽ quên hết chuyện cũ, chuyển hẳn vào Sài Gòn sống và làm lại cuộc đời.'

'Thực tế, từ khi ly hôn, tôi đã quyết định sẽ quên hết chuyện cũ, chuyển hẳn vào Sài Gòn sống và làm lại cuộc đời.'

'Điều tôi quan tâm nhất là làm sao cho mình và con gái có cuộc sống tốt nhất chứ không phải là theo dõi cuộc sống của chồng cũ để gây ồn ào dư luận.'

'Điều tôi quan tâm nhất là làm sao cho mình và con gái có cuộc sống tốt nhất chứ không phải là theo dõi cuộc sống của chồng cũ để gây ồn ào dư luận.'

'Tôi không phải là người thích làm rùm beng nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi. Bởi nếu chủ định làm vậy thì tôi đã làm lâu rồi chứ không phải đợi tới lúc này.'

'Tôi không phải là người thích làm rùm beng nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi. Bởi nếu chủ định làm vậy thì tôi đã làm lâu rồi chứ không phải đợi tới lúc này.'

'Giá như Thành Trung kín đáo hơn một chút thì đã không xảy ra chuyện ồn ào không đáng có này.'

'Giá như Thành Trung kín đáo hơn một chút thì đã không xảy ra chuyện ồn ào không đáng có này.'

'Hơn một năm nay, cuộc sống của mẹ con tôi ở Sài Gòn tự lo cho nhau không có Thành Trung cũng vẫn ổn.'

'Hơn một năm nay, cuộc sống của mẹ con tôi ở Sài Gòn tự lo cho nhau không có Thành Trung cũng vẫn ổn.'

'Nếu anh ấy là người bố có trách nhiệm, biết quan tâm đến con gái thì đã ứng xử tế nhị hơn, đừng đem người yêu mới và những hình ảnh hôn hít, cặp kè với nhau post đầy lên trang cá nhân như vậy.'

'Nếu anh ấy là người bố có trách nhiệm, biết quan tâm đến con gái thì đã ứng xử tế nhị hơn, đừng đem người yêu mới và những hình ảnh hôn hít, cặp kè với nhau post đầy lên trang cá nhân như vậy.'

'Anh ấy phải nghĩ rằng con tôi nhìn thấy những hình ảnh đó rất buồn. Bé hay hỏi tôi rằng sao bố lại ôm hôn cô kia hả mẹ. Con ghét bố...'

'Anh ấy phải nghĩ rằng con tôi nhìn thấy những hình ảnh đó rất buồn. Bé hay hỏi tôi rằng sao bố lại ôm hôn cô kia hả mẹ. Con ghét bố...'

'Nghe con nói như vậy, người làm mẹ như tôi cảm thấy rất buồn và sợ con bị tổn thương.'

'Nghe con nói như vậy, người làm mẹ như tôi cảm thấy rất buồn và sợ con bị tổn thương.'

'Nếu anh ấy là người biết suy nghĩ cho người khác thì đã không hành động như vậy.'

'Nếu anh ấy là người biết suy nghĩ cho người khác thì đã không hành động như vậy.'

'Còn đây anh ấy không hiểu hay cố tình không hiểu, bất chấp tất cả để thỏa mãn sở thích cá nhân thì tôi có nói cũng vô ích. Nên tôi chẳng cần nói và chẳng muốn nói gì với anh ấy cả.'

'Còn đây anh ấy không hiểu hay cố tình không hiểu, bất chấp tất cả để thỏa mãn sở thích cá nhân thì tôi có nói cũng vô ích. Nên tôi chẳng cần nói và chẳng muốn nói gì với anh ấy cả.'

'Tôi viết trên trang cá nhân chỉ để chia sẻ bức xúc của mình chứ không phải chủ ý nhắc nhở gì Thành Trung.'

'Tôi viết trên trang cá nhân chỉ để chia sẻ bức xúc của mình chứ không phải chủ ý nhắc nhở gì Thành Trung.'

'Tôi không nói anh ấy phải giấu kín tình cảm trong lòng nhưng giá như anh ấy tế nhị hơn một chút thì tôi đã không nói gì.'

'Tôi không nói anh ấy phải giấu kín tình cảm trong lòng nhưng giá như anh ấy tế nhị hơn một chút thì tôi đã không nói gì.'

'Chúng tôi đều đã ngoài 30 tuổi, có còn ở tuổi xì-tin mới lớn gì nữa đâu mà không biết suy nghĩ trước sau.'

'Chúng tôi đều đã ngoài 30 tuổi, có còn ở tuổi xì-tin mới lớn gì nữa đâu mà không biết suy nghĩ trước sau.'

'Anh Trung phải biết là anh ấy đã có một đời vợ và một đứa con mà cứ khoe ảnh ôm ôm hôn khi đi ăn, đi chơi với người yêu mới thì buồn cười lắm.'

'Anh Trung phải biết là anh ấy đã có một đời vợ và một đứa con mà cứ khoe ảnh ôm ôm hôn khi đi ăn, đi chơi với người yêu mới thì buồn cười lắm.'

'Nếu là tôi thì tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Anh ấy có thể vì chiều bạn gái mình mà đăng những ảnh hai người vui vẻ, bình thường với bạn bè nhưng xin đừng đăng những ảnh quá riêng tư lên chốn công cộng như vậy.'

'Nếu là tôi thì tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Anh ấy có thể vì chiều bạn gái mình mà đăng những ảnh hai người vui vẻ, bình thường với bạn bè nhưng xin đừng đăng những ảnh quá riêng tư lên chốn công cộng như vậy.'

'Bạn gái anh ấy cũng phải hiểu, anh còn một đứa con và bé có thể nhìn thấy những hình ảnh ấy chứ.'

'Bạn gái anh ấy cũng phải hiểu, anh còn một đứa con và bé có thể nhìn thấy những hình ảnh ấy chứ.'

'Mẹ con tôi đang thuê nhà trọ ở. Cuộc sống cũng dần ổn định rồi. Trước đây thì không có nhiều người quan tâm tới tôi và bé Zon nhưng từ khi tôi thi X-Factor thì được biết đến nhiều hơn.'

'Mẹ con tôi đang thuê nhà trọ ở. Cuộc sống cũng dần ổn định rồi. Trước đây thì không có nhiều người quan tâm tới tôi và bé Zon nhưng từ khi tôi thi X-Factor thì được biết đến nhiều hơn.'

'Con gái tôi đi học cũng được bạn bè, thầy cô để ý. Thế nên, bây giờ mọi hoạt động, thay đổi của mẹ con tôi đều không tránh khỏi ánh mắt tò mò, quan tâm của những người xung quanh.'

'Con gái tôi đi học cũng được bạn bè, thầy cô để ý. Thế nên, bây giờ mọi hoạt động, thay đổi của mẹ con tôi đều không tránh khỏi ánh mắt tò mò, quan tâm của những người xung quanh.'

'Thành Trung cứ nghĩ là chúng tôi đã ly hôn rồi thì anh ấy có thể thoải mái đăng những hình ảnh thân mật với bạn gái mới lên trang cá nhân mà không cần suy nghĩ nhiều.'

'Thành Trung cứ nghĩ là chúng tôi đã ly hôn rồi thì anh ấy có thể thoải mái đăng những hình ảnh thân mật với bạn gái mới lên trang cá nhân mà không cần suy nghĩ nhiều.'

'Nhưng thực tế chuyện riêng của anh ấy vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và con gái.'

'Nhưng thực tế chuyện riêng của anh ấy vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và con gái.'

'Tôi thấy rất phiền hà. Rõ ràng, hành động thiếu tế nhị của anh ấy đã làm đảo lộn cuộc sống yên bình của mẹ con tôi.'

'Tôi thấy rất phiền hà. Rõ ràng, hành động thiếu tế nhị của anh ấy đã làm đảo lộn cuộc sống yên bình của mẹ con tôi.'

Bình luận
vtcnews.vn