Thu Phương - Thiên Bình dịu êm hay Bọ Cạp dữ dội?

Góc của nàngThứ Tư, 23/09/2015 12:59:00 +07:00

[Bestie] - Ở con người nữ ca sĩ Thu Phương, con sóng cảm xúc cuồng nhiệt và biến động mang tính Bọ Cạp vẫn thường xuyên bị kìm hãm trong lớp vỏ tĩnh lặng của Thiên Bình.

Ở con người nữ ca sĩ Thu Phương, con sóng cảm xúc cuồng nhiệt và biến động mang tính Bọ Cạp vẫn thường xuyên bị kìm hãm trong lớp vỏ tĩnh lặng của Thiên Bình.

Mặt Trăng là bản ngã của một con người nhưng Mặt Trời mới chính là cái mà người đó hướng đến trong cuộc sống. Chính vì thế ở con người nữ ca sĩ Thu Phương, "con sóng" cảm xúc cuồng nhiệt và biến động mang tính Bọ Cạp vẫn thường xuyên bị kìm hãm trong lớp vỏ tĩnh lặng của Thiên Bình.

Khi “Giọng hát Việt” mùa 3 chính thức phát sóng, tôi dám chắc có không ít bạn trẻ 9X giống như mình, sẽ đặt dấu hỏi lớn về thân thế cũng như tài năng của vị nữ huấn luyện viên có nụ cười đặc biệt phóng khoáng và tự tin mang tên Thu Phương. Đương nhiên nhân vật “cầm cân nảy mực” cho một cuộc thi tài năng tầm cỡ như vậy, lại ngồi ghế nóng ngang hàng với ba ngôi sao kỳ cựu khác của làng nhạc Việt là Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm và Tuấn Hưng chắc chắn không phải một nhân vật bình thường.

Xuất hiện giống như một nhân tố bí ẩn, càng về cuối chương trình Thu Phương càng khiến khán giả vỡ òa bất ngờ vì sự “bá đạo” của chị. Người ta bị thu hút bởi hai nét tính cách song song trong con người Thu Phương: nữ tính và cá tính, dữ dội và dịu êm, cứng cỏi và yếu mềm. Trong Chiêm tinh, sự đối nghịch này được lý giải phần nào bởi dấu hiệu Mặt Trời Thiên Bình và Mặt Trăng Bọ Cạp trong chính lá số cá nhân của chị.

Mặt Trời Thiên Bình với ước mơ “thay máu” cho “The voice 2015” và showbiz Việt

Trong Chiêm tinh, vị trí Mặt trời vào ngày một người được sinh ra được gọi là cung Mặt trời của người đó. Cung Mặt trời thể hiện lý trí, cái Tôi, cá tính, những điều mà một người bộc lộ ra bên ngoài. Với Mặt Trời trong Thiên Bình, dễ lý giải tại sao sau chương trình “Giọng hát Việt 2015”, có rất nhiều người trẻ Việt từ chỗ chưa biết đến thân thế và sự nghiệp của nữ ca sĩ Thu Phương chuyển sang mến mộ và ủng hộ chị.

Thứ nhất, người có Mặt Trời trong cung Thiên Bình luôn luôn đẹp. Họ đẹp từ dáng hình, từ phong thái, cử chỉ đến cách chọn và kết hợp trang phục. Quay ngược trở lại chương trình “Giọng hát Việt” những vòng đầu tiên, người ta sẽ bắt gặp trở lại hình ảnh một nữ huấn luyện viên đã có tuổi nhưng cực kỳ phong cách và trẻ trung trong trang phục đen toàn tập, nhấn nhá bằng phụ kiện cầu vai ánh kim. Trang phục cùa Thu Phương nữ tính trong cách khoe khéo đôi chân dài và đường cong cơ thể, nhưng cũng chính bộ trang phục ấy cũng làm bật lên tính cách mạnh mẽ, có phần… đàn ông nơi con người chị. Bên cạnh đó, mỗi khi Thu Phương phát ngôn, di chuyển, dang tay,… người ta đều không thể rời mắt khỏi chị một giây. Ngoại hình Thu Phương đẹp nhưng còn kém xa thần thái của chị. Sải bước dài rộng, chắc chắn, tự tin; mắt cười môi hé đến hết cỡ nhưng vẫn phảng phất nét gì đó thật phóng khoáng, tự nhiên và oai vệ… Tôi cho rằng chị có phong cách thượng lưu của một quý bà, nhưng chị cũng có cái thần của con nhà võ. Người phụ nữ xuất thân từ thành phố Cảng nức tiếng “chém to kho mặn” ấy làm gì nói gì cũng khiến người ta phải dè chừng dù phong thái của chị vẫn hết sức chân thật, tự nhiên.

Mặt Trời Thiên Bình bẩm sinh còn là những người có tài hùng biện tuyệt vời. Họ là con người của sự công bằng và lý lẽ. Bởi vậy, tranh cãi với người thuộc cung Thiên Bình là hành động vừa vô nghĩa nhưng cũng vừa ý nghĩa. Vô nghĩa là vì tranh luận với họ thế nào bạn cũng nhận lấy phần thua, nhưng ý nghĩa ở chỗ bạn sẽ học được rất nhiều điều hay ho khi cùng họ phân tranh cao thấp. Vòng giấu mặt của “The voive 2015” được người ta ngóng chờ từng ngày nhờ màn đối đáp đầy gay cấn của bốn vị huấn luyện viên mà trong đó nữ ca sĩ Thu Phương là nhân vật “nguy hiểm” nhất. Chị thuyết phục các thí sinh bằng những lý luận khách quan, công bằng và chị cũng khiến ba huấn luyện viên còn lại “giương cờ đầu hàng” vì những cú “đá xoáy” không kiêng nể. “Người không biết lắng nghe thì không bao giờ thấu hiểu được”, “Thà làm quân của một tướng giỏi còn hơn làm tướng của một số quân chưa giỏi”,… - những phát ngôn chất lừ "cộp mác" Thiên Bình này như những "quả bom" bất ngờ khiến khán giả trường quay vỡ tung.

“Dấu ấn” trong tính cách của những người có Mặt Trời Thiên Bình còn nằm ở những quyết định đầy tính lý trí và công bằng cùng những ước mơ mang tính dẫn đầu, khai phá.

Đến với “The voice 2015”, huấn luyện viên Thu Phương chọn về cho mình một đội ngũ thí sinh “thiện chiến” và tài năng. Do tính chất của cuộc thi, chị phải nhiều lần loại bỏ chính những “đứa con” mà mình đã đào tạo, chăm sóc. Thiên Bình ghét nhất là khi phải đưa ra quyết định, và người ta đã thấy thu Phương giằng xé đến mức nào trong vòng đối đầu. Thí sinh duy nhất trụ lại trong team Thu Phương là Hoàng Dũng. Có thể nói sự ủng hộ của đông đảo khán giả đón xem chương trình cho nam ca sĩ trẻ tuổi này đã phần nào minh chứng cho những lựa chọn sáng suốt và công bằng của Thu Phương. Với nữ huấn luyện viên cung Thiên Bình này, chỉ người giỏi nhất mới có quyền đi tiếp.

Thu Phương còn bộc lộ ước mong “thay máu” cho một thế hệ ca sĩ trẻ của “The voice 2015” và cả Showbiz Việt nói chung, muốn “dạy cho các em nhận thức được rằng trước tiên phải trở thành một nghệ sĩ chân chính”. Đây chính xác là tính cách của một người thuộc cung Hoàng đạo mang tính chất tiên phong như Thiên Bình. Trong suốt cuộc đời "cầm mic" của mình, Thu Phương quả thực đã làm không biết bao nhiêu cái “đầu tiên”: người hát nhạc quốc tế ở Việt Nam đầu tiên trong thập niên 80, người đầu tiên khai thác đọc rap trên nền nhạc ngoại, khởi xướng phong cách hát nhạc trên nền breakdance và thành lập nhóm phụ họa,…

Từ tất cả những đặc điểm trên đây, có thể nói nữ ca sĩ Thu Phương là một người luôn sống và làm việc theo lý trí…

Mặt Trăng Bọ Cạp với “nỗi buồn là di sản lớn nhất”

Thu Phương lý trí, khách quan và có tài thuyết phục của Thiên Bình chân chính, tuy nhiên nếu chỉ có thế thì chưa chắc chị đã kéo về cho mình những thí sinh tài năng, có tài có tâm cùng hàng loạt fans hâm mộ như vậy. Bởi Thiên Bình vốn là cung Hoàng đạo khá hiền hòa. Họ ít khi thể hiện thái độ rõ ràng và quyết liệt nhưng Thu Phương lại khác. Mỗi lời chị nói ra đều sắc và mạnh như dao chém, mối quan điểm chị bày tỏ đều rõ ràng và mạnh bạo. Sự dữ dội đó có được là nhờ Mặt Trăng Bọ Cạp trong lá số chiêm tinh…

Nếu dấu hiệu Mặt Trời của một người nói lên cái tôi, lý trí từ não bộ của họ thì Mặt Trăng là nơi nương náu của những xúc cảm sâu kín nhất, cho những điều xuất phát từ trái tim. Với Mặt Trăng Bọ Cạp thuộc nhóm nguyên tố Nước, những diễn biến trong nội tâm của nữ ca sĩ Thu Phương sẽ trở nên rõ nét, mãnh liệt, đôi khi còn trở thành cực đoan, yêu hay ghét đều phải đẩy đến tận cùng.

Chính cái chất Bọ Cạp ẩn náu bên trong ấy đã “gia cố” thêm cho Thu Phương cái “ngầu” trong phong thái, cử chỉ và ngoại hình, chính là cái dáng vẻ “đừng có mà đùa” luôn bao quanh vẻ ngoài thanh lịch của chị.

Thuyết phục thí sinh về với mình, Thu Phương đâu chỉ dùng lý lẽ đơn thuần, chị còn đánh thẳng vào trái tim, vào cái tình của thí sinh. Chị luôn là người bấm chuông lựa chọn trong những giây cuối cùng, bởi chị cần thời gian để cảm nhận và lắng nghe bằng cả lý trí lẫn trái tim, để rồi sau đó đưa ra những nhận xét thuyết phục nhất. Chị chính là người cởi bỏ áo khoác cho thí sinh, cũng là người chủ động dành cho các em những cái ôm cực ấm áp và thân tình. “Người không biết lắng nghe thì không bao giờ thấu hiểu được” – câu nói mà Thu Phương dùng để đối đáp với huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng ngoài chất chứa cái lý lẽ tự nhiên của Thiên Bình còn phảng phất “nọc độc” của người có Mặt Trăng Bọ Cạp.

Mặt Trăng ở Bọ Cạp sẽ khiến con người ta cảm thấy mình cực kỳ yếu đuối và nhạy cảm trong những vấn đề liên quan đến tình cảm. Thu Phương cũng không phải một ngoại lệ. Bằng chứng là qua lời kể của đức lang quân về chính vợ của mình, Thu Phương không còn hiện lên chỉ với hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, lý trí và sắc sảo. Chị bị chính chồng mình “bóc mẽ” là một con người cực kỳ yếu đuối: “Một phần nào sự mạnh mẽ của Thu Phương để che đi sự tiềm ẩn bên trong mà cô ấy không muốn người ta thấy. Lúc Thu Phương yếu đuối nhất là lúc cô ấy bên cạnh các con vì hầu như những “bức tường” mà cô ấy đã “dựng” lên để “tự vệ” sẽ “sụp” xuống hết”.

Biểu hiện của chất Bọ Cạp trong con người Thu Phương còn ở sự cố chấp và tính cách ghen tuông. Ống xã của chị đã khẳng định với báo chí rằng “Tật xấu đáng yêu của Thu Phương đó là cô ấy cực kỳ bảo thủ”. Trong khi đó chính nữ ca sĩ cũng thẳng thừng tuyên bố: "Tôi ghen quyết liệt và không có sự tha thứ”.

Mặt Trăng Bọ Cạp thêm vào đó còn là những người có nội tâm sâu sắc đến cực độ. Chính vì quá sâu sắc nên cuộc đời của họ thường phải trải qua rất nhiều nỗi buồn. Mà những nỗi buồn khách quan chưa chắc đã cứa vào lòng họ đủ sâu như cách họ ý thức được chính những gì mình đang phải đối mặt. Không những ý thức, Mặt Trăng Bọ Cạp còn ghi nhớ, còn ôn lại khi cần, còn khắc sâu mãi mãi chính những thứ làm đau mình. Thu Phương – người nghệ sĩ với một Mặt Trăng trong cung Hoàng đạo của sự sâu sắc và u tối này cũng vậy. Nỗi buồn, đối với chị mà nói, chính là thứ “di sản lớn nhất” trên cõi đời này.

Lớp vỏ tĩnh trong nội tâm động – hòa hợp hay đấu tranh?

Một Mặt Trời Thiên Bình đầy bao dung, công bằng, hiền hòa và luôn mong muốn dĩ hòa vi quý, một Mặt Trăng Bọ Cạp dữ dội, quyết liệt, yêu ghét phân minh và trân trọng tình cảm, đương nhiên sự kết hợp đầy trái ngang này trong cùng một con người sẽ khiến nữ ca sĩ Thu Phương phải chịu không ít giằng xé, đấu tranh. Thế nhưng dù Mặt Trăng là bản ngã của một con người thì Mặt Trời mới là cái đích mà người đó hướng đến. Chính vì thế ở Thu Phương, con sóng cảm xúc cuồng nhiệt và biến động mang tính Bọ Cạp vẫn thường xuyên bị kìm hãm trong lớp vỏ tĩnh lặng của Thiên Bình.

Quả thực, Thu Phương sống tình cảm, nhưng cái chị coi trọng nhất vẫn là sự công bằng và cân bằng. Phu quân của nữ ca sĩ từng chia sẻ về vợ mình như sau: “Khi Thu Phương đảm nhận vai trò giám khảo, cô ấy cần thể hiện sự quyết liệt, chính xác và cứng rắn trong từng quyết định của mình. Và tôi gọi đó là sự tôi luyện! Bởi Thu Phương sống rất tình cảm nhưng công việc đòi hỏi cô ấy phải lý trí…” Đến đây, có lẽ người ta đã thấy được cách Thu Phương xử lý những tranh đấu diễn ra trong chính con người mình. Chị sống tình cảm vì trái tim của chị vốn yếu mềm như thế, nhưng để “đắc nhân tâm”, Thu Phương vẫn chọn hành động theo lý trí cứng rắn.

Rất có thể chính vì những tính cách mâu thuẫn này mà chị đã “đốn” về cho mình một “cây si” theo đúng nghĩa. Đó là người bạn đời hiện tại của Thu Phương, là người thấu suốt chị cả những lúc cứng rắn và những khi yếu mềm. Đó cũng chính là người tháp tùng chị trong mọi đêm thi, không quên mang theo... bịch khăn giấy để Thu Phương dùng đến sau mỗi lần “nuốt nước mắt vào trong” mà đưa ra quyết định.

Lam Dung

Bình luận
vtcnews.vn