Thủ môn may mắn nhất thế giới là ai?

Thể thaoThứ Tư, 27/09/2017 07:27:00 +07:00

Dù chỉ bắt chính 10 trận trong 5 năm nhưng Starke vẫn có đủ bộ sưu tập danh hiệu cùng Bayern

Để giải quyết cuộc khủng hoảng thủ môn, Bayern đã thuyết phục Tom Starke xỏ găng trở lại sau 4 tháng nghỉ hưu. Dĩ nhiên Starke đồng ý ngay lập tức. Anh ta là nhà sưu tầm danh hiệu trên... băng ghế dự bị.

Trong suốt 5 năm khoác áo Bayern, từ 2012-2017, Tom Starke là đối tượng bị nhạo báng thường xuyên của giới truyền thông Đức. Lý do là thủ môn này sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng ngưỡng mộ. Anh ta có trong nhà mọi chiếc Cúp mà một cầu thủ có thể giành được, từ Bundesliga (5), Cúp Quốc gia (3), Siêu Cúp Đức (2) và Champions League, Siêu Cúp châu Âu cùng FIFA Club World Cup.

anh-chinh-stark_IOEM 3

Starke thi đấu suốt 5 mùa giải cho Bayern Munich trong vai trò thủ môn số 3.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đóng góp của Starke trong các chiến tích này gần như bằng 0. Trong 5 mùa giải anh chỉ bắt chính 10 trận, hay 100 phút. Có nghĩa là trung bình, Starke kiếm về 1,3 danh hiệu cho mỗi lần ra sân, hoặc 69 phút lại nâng một chiếc Cúp.

Trong bóng đá có vô số người phấn đấu cả đời để có một danh hiệu nào đó. Starke thì không. Anh chỉ việc khoanh tay thưởng thức các trận đấu trên ghế dự bị, rồi cuối mùa giải, bước ra để gia nhập với những người đang ăn mừng chiến thắng. Thật dễ dàng, phải không?

Vào một lần, phóng viên của tờ Spiegel đã hỏi rất xách mé rằng, “liệu anh có cảm thấy mình là nhà vô địch?”. Starke đáp “tất nhiên” một cách sảng khoái. Thủ môn sinh ra ở Đông Đức không có bất kỳ mặc cảm nào về việc này.

“Này, đừng nghĩ tôi không ra sân có nghĩa là không có đóng góp gì cho đội bóng”, anh nói, “Tôi rất nhạy cảm trong việc xét đoán tâm lý và rất nhanh chóng nhận ra ai đó không hài lòng. Là một người cở mở, tôi trò chuyện và cải thiện tình trạng của cậu ấy. Với một đội bóng có nhiều cá tính lớn như Bayern, gìn giữ bầu không khí trong phòng thay đồ rất quan trọng”.

anh_phu_1_stark_oaci

Bộ sưu tập danh hiệu đáng kể của Starke

Còn về lý do rời bỏ Hoffenheim để chuyển tới Bayern năm 2012, không gì khác là thu thập danh hiệu. Từ khi còn là đứa trẻ và đá bóng trên cánh đồng cỏ ở Freital, Starke đã mơ về khoảnh khắc đứng trên bục vinh danh và đắm mình trong cơn mưa pháo hoa cùng chiếc Cúp trên tay. Dĩ nhiên ra sân và trực tiếp giành lấy nó sẽ tốt hơn, nhưng ở Bayern, đó là nhiệm vụ bất khả thi.

“Tôi đã có tuổi và không cần phải chứng minh bất cứ điều gì. Hơn nữa, mọi người biết tôi phải cạnh tranh với ai không? Là Manuel Neuer đấy, thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Thật không dễ để đứng lên và dõng dạc tuyên bố: Ê mọi người, hãy để tôi bắt chính, tôi còn giỏi hơn cả Manu! Khi đã vậy, tốt nhất là ngồi trên khán đài và tận hưởng”, Starke chia sẻ với tờ Spiegel.

Thật ra thì Starke không hề vô dụng. Mỗi khi cơ hội đứng trong khung gỗ, anh luôn mang lại sự tin cậy tuyệt đối bằng những màn trình diễn ấn tượng. Ví như cách đây 5 tháng, Neuer chấn thương bàn chân còn Sven Ulreich gặp rắc rối ở khuỷu tay, Starke có mặt trong đội hình xuất phát trận gặp Darmstadt.

anh_phu_2_stark_aysu

Starke cản phá thành công quả 11m.

Bayern giành chiến thắng 1-0 với một chuỗi các pha cứu thua phi thường của thủ môn 36 tuổi, bao gồm 1 pha cản phá trên chấm phạt đền. “Sau hôm nay, ai dám gạt tôi lên ghế dự bị?”, anh nói một cách hài hước sau trận đấu.

Vì vậy, các CĐV Hùm xám có thể an tâm với Starke một lần nữa, khi anh trở lại sau 4 tháng nghỉ hưu và làm việc ở đội trẻ. Những cầu thủ Bayern chắc chắn cũng chào đón người đồng đội. Bên ngoài sân, anh ta luôn khiến họ cười thoải mái. Nếu vào sân, cũng không bao giờ đặt họ vào tình huống đau tim như Ulreich đã làm mới đây. Những đóng góp này là quá nhiều, đủ để nói rằng Starke xứng đáng có thêm vài danh hiệu nữa, trong trường hợp Bayern giành được vào cuối mùa.

(Nguồn: Bóng đá và cuộc sống)
Bình luận
vtcnews.vn