Thủ khoa tâm sự về mẫu người yêu lý tưởng

Giáo dụcThứ Hai, 01/10/2012 06:40:00 +07:00

(VTC News)- Không chỉ có những cuốn sách, công thức khô khan, các thủ khoa đại học còn là bạn trẻ hồn nhiên, vui tươi và lãng mạn.

(VTC News)- Không chỉ có những cuốn sách, những công thức, các thủ khoa đại học còn là bạn trẻ hồn nhiên, vui tươi và lãng mạn.

Thủ khoa thường làm gì lúc rảnh rỗi?

Dập tắt những hoài nghi về những thủ khoa chỉ biết học và học, Trần Thị Hạnh – thủ khoa đại học Ngoại thương 2012 cũng thường đi mua sắm, đi du lịch và tán gẫu cùng bạn bè những lúc rảnh rỗi. Hạnh tự tay chọn lựa các vật dụng trang trí ngộ nghĩnh, dễ thương cho chính căn phòng của mình.


4 thủ khoa xuất sắc giao lưu tại tòa soạn VTC News. Theo thứ tự từ trái sang phải: Trần Xuân Bách, Đỗ Thị Loan, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thùy Dung

”Đặc biệt, em rất thích ngồi một mình ở một nơi cao, đầy gió, nghe nhạc và ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, điều này khiến cho em cảm thấy tâm hồn mình được thoải mái, bớt căng thẳng” Hạnh tâm sự.

Tâm sự về ngôi trường ĐH Ngoại thương, thủ khoa Trần Thị Hạnh chia sẻ: “ Các hội nhóm và câu lạc bộ là điểm thu hút rất lớn đối với em khi bước chân vào Đại học ngoại thương. Nó được ví như một thanh nam châm khiến cho em bị “hút” lại gần ngay từ những ngày đầu tiên.

Cũng như nhiều bạn sinh viên khác, em nghĩ rằng, bên cạnh việc học tập, mình cũng phải trang bị cho bản thân nhiều kĩ năng mềm. Những câu lạc bộ ấy là một môi trường tốt giúp mình hoàn thiện bản thân”.

Cũng có cùng những chia sẻ như thủ khoa Trần Thị Hạnh, những lúc rảnh rỗi hay khi gặp chuyện buồn, Trần Xuân Bách- thủ khoa ĐH Y Hà Nội cũng thường nghe nhạc hoặc chơi thể thao. Cậu bạn cũng chia sẻ thêm rằng, việc nói chuyện với bố mẹ hoặc bạn bè để quên đi những lo lắng mà mình gặp phải là cách làm rất hiệu quả.

Dù mới lên nhập học tại ĐH Y Hà Nội chưa lâu nhưng Bách cũng đã đi thăm được rất nhiều con phố và thưởng thức những món ăn nổi tiếng ở Hà Nội. Cậu bạn này cũng chia sẻ rằng, có lẽ khi có người yêu chàng trai này sẽ tích cực hơn nữa đi thăm những con phố cổ Hà Nội.

Bách “kều” chia sẻ: “Cảm giác khi trở thành sinh viên và bắt đầu một cuộc sống mới ở thành phố, cảm giác rất thú vị. Mặc dù thời gian đầu còn nhiều bỡ ngỡ và gặp những khó khăn như hầu hết các sinh viên mới lên nhập học. Nhưng thời gian tới chắc chắn sẽ là những trải nghiệm còn thú vị hơn”.

Đối với cô gái thủ khoa kép của ĐH Ngoại thương – Nguyễn Thị Thùy Dung, những lúc rảnh rỗi cô bạn lại tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao. Thể thao đã ngấm vào máu và trở thành niềm đam mê từ lúc nào.

 

Nếu người yêu là đại gia thì không vấn đề gì và mình cũng rất hài lòng

Thủ khoa Đỗ Thị Loan
 
Cô bạn này cũng cho rằng, thể dục thể thao không chỉ rèn luyện sức khỏe, mà còn giúp tinh thần sảng khoái, từ đó Dung học tập và làm việc tốt hơn. Vì vậy,trong suốt 4 năm qua, Dung đều cố gắng mỗi ngày dành một tiếng để chạy bộ, hay tập aerobic.


Kết quả thi đại học xuất sắc nhưng cũng không đồng nghĩa với việc các thủ khoa là “siêu nhân” ở tất cả các môn học. Thủ khoa Đỗ Thị Loan – ĐH Nông nghiệp Hà Nội cũng thường xuyên bị điểm kém môn thể dục vì vậy cứ mỗi lần đến giờ học môn này, cô bạn lại run bần bật.

Thậm chí, dù có một “bảng vàng” thành tích với 9 năm làm lớp trưởng và 12 năm liền là học sinh giỏi nhưng thủ khoa Trần Thị Hạnh cũng tiết lộ đã bị khá nhiều điểm kém.

”Điểm kém mà em nhớ nhất là điểm 1 môn Vật lý năm lớp Sáu, cảm giác lúc đó của em là hơi sợ và không hiểu vì sao mình lại nhận điểm kém như vậy. Ngoài ra những môn xã hội như lịch sử, địa lý… đối với em cũng khá hóc búa nên em không thường đạt điểm cao trong những môn học này”. Hạnh cười tươi chia sẻ.

Mẫu người yêu lý tưởng của thủ khoa là gì?

Không hề có tâm lý e dè khi nói đến chuyện tình yêu, các thủ khoa đều rất thích thú khi bàn đến chủ đề này. Đối với cô gái xinh xắn Đỗ Thị Loan – thủ khoa ĐH Nông nghiệp Hà Nội,  mẫu người lý tưởng của cô bạn phải cao trên 1.80m, phải là người tâm lý, chu đáo.

Thậm chí, cô bạn này cũng không quên nói nhỏ, nếu người yêu là đại gia thì cũng không vấn đề gì và cô bạn cũng rất hài lòng. Gia đình cũng luôn là chỗ dựa vững chắc cho Loan và cô bạn sẽ tự biết thời điểm nào sẽ thích hợp để có “một nửa” của mình.

Là một trong hai thí sinh của cả nước đạt điểm số tuyệt đối 30/30, Bách “kều” cũng tiết lộ rằng cũng có khá nhiều bạn gái muốn kết bạn làm quen. Điều đó cũng khiến chàng trai này cảm thấy rất thú vị. “Nói hâm mộ nghe to tát quá, chắc là các bạn chỉ quý mến vì em đạt được kết quả này thôi”- Chàng trai tài năng này cười tươi chia sẻ.
Bốn thủ khoa xuất sắc năm 2012 

Cô bạn thủ khoa ĐH Ngoại thương – Trần Thị Hạnh cũng không ngần ngại chia sẻ về mẫu bạn trai lý tưởng của mình: “ Người bạn trai mà em thích là một anh chàng vui tính, thông minh, có ngoại hình ưa nhìn, tâm hồn nội tâm phong phú và đặc biệt là có thể hiểu được tính cách cũng như con người em”.

”Nếu như có một anh chàng nào đó tỏ tình (tình huống này em chưa tưởng tượng ra bao giờ- cười), chắc em chỉ đứng cười và không biết nói gì. Nếu đó đúng là người mà em thích, có lẽ em sẽ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Trong trường hợp ngược lại, có thể em sẽ trả lời bằng câu nói: “Mình là bạn tốt nhé!”. Hạnh đưa ra cách xử lý khi có một người bạn trai tỏ tình với mình.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn